Tội phạm và cảnh báo (P.57): Thiếu nữ mang bầu mất mạng vì… “bắt vạ” người yêu
Thứ bảy, 06/04/2013 10:08

Sau khi quan hệ với người yêu đến mang thai, một số đối tượng đã chối bỏ "sản phẩm" của mình liền ra tay sát hại bạn gái một cách dã man.

Bị người yêu

Bị người yêu "bắt vạ" liền ra tay 'đoạt mạng' người yêu (Ảnh minh họa)

Những cái chết của thiếu nữ mang bầu dấy lên nghi ngại về lối sống buông thả đang ngày một gia tăng trong xã hội.

Nữ sinh mang bầu 4 tháng bị sát hại dã man trên bãi biển

Những ngày gần đây dư luận hết sức bàng hoàng từ cái chết của nữ sinh lớp 12 mang bầu 4 tháng trên bãi biển. Cũng từ đó làm dấy lên nghi ngại lối sống thoáng của giới trẻ có thể là nguyên nhân dẫn tới cái chết oan nghiệt của cô gái.

Ngày 2/4, người dân xã Hải Chính, huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định bàng hoàng phát hiện thi thể một cô gái trẻ tại một bụi rậm ở khu vực bãi biển trong tình trạng chỉ mặc quần lót. Trên thân thể nạn nhân có nhiều vết đâm,chém rất dã man. Nhanh chóng họ báo tin cho cơ quan điều tra CA huyện Hải Hậu.

Sau khi có mặt tại hiện trường, quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan pháp y xác định nạn nhân nữ cao khoảng 1m65, bị sát hại bằng 4 nhát dao đâm, chém vào cổ, 2 nhát vào ngực và 1 nhát vào mông. Và đặc biệt, thiếu nữ đang mang bầu 4 tháng.

Nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ hung hủ và nguyên nhân dẫn tới cái chết của thiếu nữ. Lực lượng CA cho biết, danh tính nạn nhân là Cao Thị H (SN 1994, trú tại xã Hải Sơn, huyện Hải Hậu). H hiện đang là học sinh lớp 12 trường THPT H.H. Hung thủ nghi vấn nhất chính là  Phạm Tuấn Ánh (SN 1995, ở Nam Định) người yêu của H.

Hiện trường nơi phát hiện xác nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra Ánh đã khai nhận mọi hành vi giết người Ánh nói rằng đã hẹn H. ra bãi biển để nói chuyện, sau khi quan hệ tình dục xong, H. thông báo rằng đã có bầu và đòi Ánh phải chịu trách nhiệm nếu không sẽ “mách” bố mẹ Ánh. Hai bên xảy ra xô xát, Ánh không kiềm chế được bản thân đã rút dao mang theo sẵn đâm liên tiếp khiến người yêu tử vong.

Ra tay hành sự một cách dã man xong, kẻ thủ ác giấu xác nạn nhân vào bụi cây hòng phi tang và trốn khỏi hiện trường. Ngay sau đó, Phạm Tuấn Ánh đã được triệu tập lên cơ quan công an để làm rõ. Tại cơ quan công an, Ánh đã khai nhận về vụ việc xảy ra như trên.

Bị “bắt vạ” cái thai trong bụng, nữ sinh lớp 8 chết tức tưởi

Làm “chuyện người lớn” với bé gái 15 tuổi dẫn tới có thai và bị “bắt vạ”, Tuấn đã ra tay sát hại bé gái một cách dã man.

Ngày 17/3, người dân đi làm rẫy ở khu vực xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam thì bàng hoàng phát hiện xác chết một bé gái trên người chỉ mặc nguyên áo.

Nhận được tin báo của người dân lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường và làm rõ danh tính nạn nhân là Huỳnh Thị Dung Bửu (SN 1997, trú thôn Hòa Bình, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) học sinh lớp 8 trường THCS Phan Tây Hồ (huyện Phú Ninh). Đến thời điểm phát hiện xác chết nạn nhân đang mang thai được 5 tháng.

Hiện trường vụ án mạng

Do sống buông thả và có quan hệ tình cảm với nhiều người nên khi mang thai Bửu đã khẳng định tác giả của bào thai là Lê Đức Dũng (21 tuổi, ngụ xã Tam Thái). Bửu đã hẹn gặp Dũng để nói chuyện về cái thai trong bụng, nhưng Dũng một mực nói không phải của mình. Nghe thấy người yêu nói vậy, Bửu khẳng định không ai khác ngoài Dũng. Bực tức, Dũng dùng dao đâm 2 nhát vào người bạn gái khiến nữ sinh chết tại chỗ. Sau 3 ngày bỏ trốn vào TP.HCM, hung thủ bị bắt giữ.

“Máy bay bà già” mất mạng khi quan hệ với trai trẻ

Có quan hệ tình cảm với người phụ nữ hơn mình 23 tuổi, sau khi làm người yêu có bầu, gã khăng khăng chối cái thai không phải của mình. Bực tức khi bị người yêu “bắt vạ”, kẻ sát nhân đã dùng hung khí sát hại nạn nhân.

Theo đó hung thủ của vụ án là Lưu Ngọc Sơn, thời điểm gây án, Sơn mới tròn 17 tuổi. Là một chàng trai hiền lành, sinh ra trong một gia đình nghèo nên Sơn trưởng thành hơn những đứa trẻ khác.

Chân dung hung thủ

Trong những lần giúp cha mẹ đi chăn bò, Sơn đã đem lòng yêu chị Lê Thị Huệ, một phụ nữ đơn thân ở gần nhà hơn Sơn 23 tuổi. Hai người thường xuyên quan hệ tình dục ở trên đồi.

Sau khi có thai, Huệ hẹn Sơn để “nói chuyện”, chị nói Sơn và gia đình phải chịu trách nhiệm làm đám cưới nhưng y một mực chối đó không phải là con của mình. Quá bực tức, y đã dùng gậy gỗ đập vào đầu chị Huệ, dùng tay  bóp cổ nạn nhân tới chết.

Sau khi gây án không lâu Sơn bị bắt và chịu mức án 16 năm tù giam.

Thủ đoạn chung của hung thủ:

- Cho rằng bị oan, đã lên kế hoạch giết người từ trước đó.

- Hẹn người yêu ra những nơi vắng vẻ để "tiện" nói chuyện.

- Mang theo hung khí, vật sắc nhọn có sữc sát thương cao.

- Lợi dụng lúc nạn nhân không để ý đã dùng hung khí trên để gây án.

Một số cô gái có quan hệ tình cảm cùng lúc với nhiều người dẫn tới mất niềm tin ở đối phương, lối sống thoáng đó của giới trẻ đã phải trả giá đắt cho chính hành vi của mình.

Tội phạm và cảnh báo: Chuyên đề về những câu chuyện, vụ án do nhẹ dạ tin lời kẻ xấu và phải trả giá đắt. Là những bài học cảnh tỉnh giúp độc giả nhìn rõ bản chất mưu mô, lừa lọc của tội phạm. Đón đọc trên Xahoi.com.vn lúc 10h30 các ngày thứ 5, 7 trong tuần.

 

Thiên Di (TH)

Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny

Tag: Giết người yêu , Giết phụ nữ mang bầu , Nữ sinh mang bầu , Mang bầu , Giết người , Tội phạm