TỘI ÁC SÁM HỐI (P.4): Quang "quằn quại" và trang nhật ký của kẻ si tình

Sát thủ có biệt danh "Quang quằn quại” từng là cái tên được dư luận đặc biệt quan tâm vào dạo cuối tháng 6/2011 trong vụ án mạng dã man.

TỘI ÁC:

Giết bạn, cướp LX để chở bạn gái đi sinh nhật

Khoảng tháng 1/2011, Nguyễn Duy Quang (SN 1991, ở Đồng Xoài, Bình Phước) đang là sinh viên ĐH Xây dựng. Nam sinh này là admin của câu lạc bộ “hội những người yêu đương mà không dám thổ lộ” trên mạng internet. Tại đây, với nickname quangquanquai (Quang “quằn quại”), Quang đã quen chị Nguyễn Thị Ý, một sinh viên của trường ĐH Quốc gia Hà Nội). Hai người nói chuyện khá hợp nhau nên thỉnh thoảng Quang hẹn Ý gặp nhau ngoài đời. Từ  những lần hẹn gặp mặt này, Quang biết Ý là người giàu có nên nảy sinh ý muốn cướp tài sản để làm sinh nhật bạn gái cho “sang”.

17h ngày 24/6/2011, với ý định đó, Quang chuẩn bị sẵn dây thừng rồi gọi điện, rủ Ý đi chơi. Do bận nên Ý hẹn Quang tối gọi điện lại. Đến khoảng 20h30, Quang gọi hẹn gặp thì cô nữ sinh trường ĐH Quốc gia bảo Quang tới phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Khi Nguyễn Thị Ý đi xe máy LX chưa đăng ký đến nơi hẹn gặp, Quang giả vờ rủ Ý vào nhà bạn chơi rồi đi xe LX mới mua của Ý vào ngõ 157 phố Chùa Láng. Đến bãi đổ phế liệu cách phố chùa Láng khoảng hơn 100m, Quang bỗng quay lại nói với Ý là đi nhầm đường rồi vòng xe lại. Hắn cố tình nghiêng cho xe đổ rồi bảo Ý cầm lái còn mình ngồi sau gọi điện cho bạn chỉ đường.

Bất ngờ, Quang ngồi sau lấy sợi dây thừng quàng vào cổ người bạn gái quen trên mạng ngồi trước. Bị tấn công đột ngột, xe đổ, Ý ngã xuống nhào xuống đất. Lúc này, Quang dùng chân đè lên người cô gái, gắng sức thít chặt sợi dây thừng ở cổ. Tới khi Ý không còn cử động nữa thì hắn kéo cô gái này vào bãi phế liệu. Sau đó, thấy Ý vẫn cử động tay, Quang tiếp tục bê một tảng gạch ở bãi phế liệu đập nhiều nhát vào đầu, gáy khiến cô gái bất tỉnh.

Nghĩ rằng, Ý đã chết, Quang thu sợi dây thừng cất vào cốp xe, lấy chiếc điện thoại di động, giật sợi dây chuyền ở cổ của Ý rồi mang mấy bao tải đựng phế liệu phủ lên người nạn nhân. Sau đó, Quang lấy chiếc LX của nạn nhân, bên trong có giấy tờ tùy thân và tài sản khoảng 1 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Tưởng rằng nạn nhân đã chết thì không ai tố cáo, Quang chay xe LX vừa cướp được đến nhà bạn gái là Nguyễn Thị H. (SN 1988 ở An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội). Khi được hỏi về chiếc xe, Quang nói dối là xe của em họ cắm, cậu ta mới đi chuộc về. Sau đó, hai người đi nhà nghỉ ở Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội. Tới khoảng 23h thì Quang đưa H. về nhà còn mình thì ngủ ở nhà trọ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Quang lấy đoạn dây thừng, chiếc ví và giấy tờ tùy thân của Ý vất xuống mương trước cửa nhà trọ. Chiếc điện thoại E71 mang bán cho một tiệm cầm đồ được 2,4 triệu đồng.

Về phần nạn nhân, Nguyễn Thị Ý bị thương tích nặng ngất tới 21h30 thì tỉnh và bò ra kêu cứu, người bê bết máu. Được một người bán hàng ăn đầu ngõ phát hiện và cứu giúp, Ý được đưa đi cấp cứu và may mắn thoát chết với tổn hại 14% sức khỏe.

Vụ việc lập tức được trình báo lên cơ quan công an. Ngay trong đêm, cảnh sát đã tới hiện trường lần tìm manh mới và sáng 25/6 đủ cơ sở xác định Nguyễn Duy Quang, sinh viên ĐH Xây dựng chính là hung thủ.

Phiên tòa xét xử Nguyễn Duy Quang xảy ra vào ngày 17/4/2012 thu hút rất đông người dân chứng kiến. Đứng trước vành móng ngựa, trong suốt quá trình xét xử, Quang không dám ngoảnh lại phía sau, nơi Ý ngồi cách một hàng ghế. Trả lời các câu hỏi của tòa, Quang vẫn dùng từ “em Ý” mà không một lần chuyển cách xưng hô khác.

Lời khai của nạn nhân khi biết Quang cố tình dùng gạch đá đập vào đầu để giết mình, rồi lại lấy ngón tay đặt lên mũi kiểm tra xem còn thở hay không là tình tiết đã giúp y thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Ý tiết lộ “Dù lúc bị đập vào đầu rất đau nhưng em biết, nếu thở thì hắn sẽ đập tiếp cho chết. Em tìm cách ngừng thở”.

HĐXX sau khi cân nhắc các tình tiết liên quan đã tuyên Nguyễn Duy Quang 18 năm tù tội giết người, 7 năm tù tội cướp tài sản, tổng hợp 25 năm tù.

Từ một nam sinh của một trường ĐH có tiếng ở Hà Nội, Nguyễn Duy Quang đã phải đền tội trước pháp luật do hành vi của mình gây ra.

Những trang nhật ký thể hiện một con người khác của sát thủ si tình. (Ảnh minh họa).

SÁM HỐI:

Trang nhật ký trải lòng của kẻ si tình

Ngồi trong trại giam, nghĩ lại hành động tội lỗi mình đã gây ra, Nguyễn Duy Quang tỏ ra vô cùng ăn năn, hối hận. Hắn có gương mặt ưa nhìn, rất dễ hút hồn các cô bé tuổi teen. Dù đôi bàn tay bị còng, hắn vẫn liên tục đưa lên vuốt tóc như một thói quen làm dáng trước các cô gái trẻ. Những dòng nhật ký tự trải lòng khiến người khác hiểu hơn về một con người sống tình cảm, yêu si mê, yêu như có thể chết đi được một người con gái hơn hắn 3 tuổi. Phải chăng, vì cần tiền để “giữ giá” mình trong mắt người yêu, hắn đã xuống tay nhẫn tâm với người bạn gái quen trên mạng để cướp tiền, xe?

Trong những trang nhật ký, kẻ si tình này đã thổ lộ tâm sự (điều mà ít gã trai làm) về người con gái hắn yêu: “Tôi bước vào tình yêu và cũng là lúc tôi hiểu ra tình yêu. Em đến bên tôi quá nhanh, nhanh đến mức mà tôi chưa chắc đã kịp để yêu em. Khi trong tôi, tình yêu cũ chỉ vừa rời xa mình gần 1 tháng. Em mạnh dạn, không nũng nịu, không ướt át và đặc biệt em chững chạc hơn tôi, điều đó làm tôi thấy khác lạ so với những người mà tôi từng yêu trước đây. Tôi bắt đầu yêu em rồi sao. Tôi bắt đầu mối tình mới của mình, tôi không biết được em ở trong trái tim tôi được bao lâu, tôi chỉ biết rằng, hiện giờ trái tim tôi chỉ có em”.

Hắn đếm từng ngày yêu cô gái ấy và mỗi ngày đều viết nhật ký để thể hiện cảm xúc của mình. Cứ như những gì hắn thể hiện trên nhật ký thì hắn là một kẻ sống tình cảm, yêu mẹ. Mọi cảm xúc đều được hắn ghi lại cẩn thận, bằng một giọng văn nhẹ nhàng, đó là một điều khó hiểu ở thằng con trai này. Ngày hắn cầm giấy báo trúng tuyển đại học, hắn đã tâm sự thế này: “Sau những năm học cực kỳ là cố gắng… giờ thì Quang đã thỏa ước nguyện trở thành tân sinh viên Đại học Xây dựng. Thế là Quang đã vào ngành cầu đường như vậy. Không biết những năm học tiếp theo sẽ trôi qua như thế nào đây và không biết tương lai Quang có trở thành một kỹ sư xây dựng không đây, hay lại trở thành công nhân bốc vác?”.

Dù trong phiên tòa xét xử, cô người yêu không đến, Quang vẫn dành những lời tốt đẹp dành cho cô gái này.

Nhớ lại ngày gây án, hắn nói đêm về không ngủ được. Và hắn sợ thực sự. Hắn nói cuối cùng trong những giây phút gặp nạn, người hắn nghĩ nhiều nhất lại là người mẹ ở quê Thái Nguyên. Hắn nói “Em nghĩ nhiều tới mẹ. Mẹ biết tin từ Thái Nguyên xuống, khóc nhiều lắm, em cũng khóc, mẹ em hỏi”Tại sao con lại như thế”. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má sạm nắng, sưng hút, đỏ mọng của một người mẹ cả một đời vất vả khi kết thúc phiên tòa có lẽ sẽ ám ảnh hắn mãi những tháng ngày sau này.