Người được bà Nguyễn Thị Liễu – đại gia ở phố núi Hương Sơn (Hà Tĩnh) nhờ trông hộ ngôi nhà 130 tỷ đã tiết lộ nhiều thông tin thú vị về ngôi nhà này.
|
|
|
Anh Nguyễn Bá H. (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), người được bà Nguyễn Thị Liễu – đại gia ở phố núi Hương Sơn (Hà Tĩnh) nhờ trông hộ ngôi nhà 130 tỷ mà bà đã mua tặng cho con trai sau khi cưới vợ đã tiết lộ nhiều thông tin thú vị về ngôi nhà này.
Bể bơi, nhiều xe sang để trong nhà
Anh Nguyễn Bá H. cho biết, anh làm việc ở cạnh căn biệt thự 79 Nguyễn Du (Hà Nội) được hơn một năm nay.
Lần đầu tiên gặp mặt, chủ căn nhà này là một người phụ nữ trẻ, khoảng 39-40 tuổi giới thiệu tên là Liễu, ở Hà Tĩnh.
Sau khi PV đưa ảnh bà Nguyễn Thị Liễu ra, anh H. khẳng định chắc chắn người trong ảnh chính là chủ căn nhà này. Và cả người con của bà Liễu, thiếu gia Nguyễn Huy Hoàng cũng chính là chủ nhà.

Ngôi nhà 130 tỷ của con trai bà Liễu
Theo anh H., căn nhà này, trước kia là trụ sở của Công ty TNHH Tân Tùng Nam nhưng sau đó được chủ bán lại cho bà Liễu với giá 137 tỷ đồng.
Ngôi nhà 79, Nguyễn Du này được bà Liễu mua vào khoảng tháng 9-10/2011. Nhưng từ sau khi mua nó, căn nhà thường được đóng cửa kín, rất ít khi thấy bà Liễu và con trai, con dâu đến ở. Mỗi lần đến thường chớp nhoáng rồi lại đi ngay.
Anh H. cho biết, ngôi nhà rộng khoảng 220m2, nội thất cầu kì và nhìn rất đẹp
"Ngôi nhà không chia theo tầng mà là các phòng xen kẽ nhau nối tiếp lên. Ở phòng khách của ngôi nhà có bể cá to. Trên tầng thượng có một bể bơi. Đằng sau nhà có hòn Nam Bộ rất đẹp, cao gần bằng ngôi nhà này", anh H. nói.
Theo anh quan sát được thì hiện tại, dưới gara ô tô thường có 3 -4 chiếc ô tô, trong đó có 1 chiếc xe mang biển 38 -5555 và chiếc xe Lexus450 mang đăng ký biển Hà Nội...
Ngoài ra, bên trong ngôi nhà này chỉ có một ít đồ đạc chăn màn, đồ dùng cần thiết, chứ chưa thấy chủ nhà sắm sửa đồ đạc nhiều.
Theo tiết lộ của một người dân nơi đây, bà Liễu đã tổ chức đám ăn hỏi cho con trai mình chính tại ngôi nhà này.
Thiếu gia chưa đưa vợ về ở cùng
Từ khi mua căn nhà trên, anh H. mới gặp bà Liễu 2 lần và mỗi lần bà về ngôi nhà này chỉ khoảng 2,3 tiếng.
Ấn tượng đầu tiên của anh H. về bà Liễu đó là cách ăn mặc khá giản dị, khuôn mặt trẻ trung, hòa đồng, dễ gần.
"Thấy tôi làm việc ở đây, nên có lần cô Liễu ra nói chuyện cùng. Cô ấy thân thiện và dễ tính lắm. Người ta giàu nhưng người ta không khinh người", anh Hiệp tâm sự.
Được biết, người anh H. gặp nhiều nhất chính là cậu Thiếu gia Nguyễn Huy Hoàng.
"Từ khi mua nhà, tôi gặp cậu ấy khoảng 5,6 lần gì đó. Thường vào buổi tối. Cậu ấy không đi xe mà đi taxi về. Mỗi lần về thì ở nhà 1,2 hôm rồi lại đi". anh H nói.
Theo anh Hiệp, từ khi làm đám cưới, anh cũng chưa thấy cô con dâu của bà Liễu đến ngôi nhà này.
Ngoài bà Liễu và cậu con trai, anh còn thường xuyên gặp một đàn ông, xưng là người họ hàng của bà Liễu đến trông nom nhà cửa, mỗi lần đến chỉ nửa tiếng là đi ngay.
Từ 19–25/1, nhiều cửa ngõ Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện theo khung giờ
Bộ Nội vụ hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nhận thêm bản án 11 năm tù
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to