Em là nam giới nhưng cứ nhìn thấy ai đẹp trai là em lại muốn biết "cậu bé" của họ, em có gay không.
|
Với tâm lí nam giới, họ thường hay có thói quen so sánh xem sức mạnh đàn ông của mình so với người khác là như thế nào. Và yếu tố đầu tiên thể hiện điều đó chính là nghĩ xem "cậu bé" của mình có "khủng" như của người khác hay không? (Ảnh minh họa) |
Em là một người con trai bình thường, em vẫn yêu con gái nhưng không hiểu sao trong đầu em, mỗi khi nghĩ tới chuyện đó là em lại muốn được xem "cậu bé" của người khác. Nhất là khi em thấy người con trai đó đẹp, cao ráo là muốn biết "cậu bé" của họ như thế nào?
Em hoàn toàn không thích họ hay muốn được ngủ cùng họ mà chỉ vì nhìn thấy họ đẹp trai là em muốn biết "cậu nhỏ" của họ thế nào thôi. Lúc nhỏ, em có chơi với một anh hàng xóm bị pê đê, em cũng hơi bị nhiễm, tại vì lúc đó em còn nhỏ. Nhưng từ khi lớn lên em đã khẳng định lại bản thân mình rồi. Em không còn như trước nữa, giờ chỉ còn cái suy nghĩ đó nữa thôi. Vậy em phải làm sao? Em phải làm thế nào để loại được suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Em rất mong chuyên mục tư vấn giúp em! Em sợ mình bị gay. Em xin chân thành cảm ơn!
(Em trai)
Em trai thân mến! Hiện tượng tâm lí đó của em là hết sức bình thường. Nó không phải là dấu hiệu cho thấy em là gay. Cái đẹp ai cũng thích. Không chỉ em mà nhiều anh chàng, cô nàng khác cũng thích ngắm những người cùng giới đẹp. Đó là điều hết sức bình thường vì ngắm cái đẹp cũng là điều tự nhiên.
Với tâm lí nam giới, họ thường hay có thói quen so sánh xem sức mạnh đàn ông của mình so với người khác là như thế nào. Và yếu tố đầu tiên thể hiện điều đó chính là nghĩ xem "cậu bé" của mình có "khủng" như của người khác hay không? Đặc biệt, khi em gặp một người đẹp trai, cao to, em bị hấp dẫn (và có phần ghen tị) bởi ngoại hình của họ, nó sẽ làm em trăn trở: "Không biết người này có "mạnh mẽ" bên trong không?". Nó cũng không khác nào khi em so sánh những món đồ giá trị khác cả. Nó đơn thuần chỉ là tâm lí so sánh, muốn biết xem giá trị, sức mạnh của mình tới đâu mà thôi.
Bản thân em cũng đã tự thấy rằng em không hề thích họ, cũng không có suy nghĩ muốn quan hệ tình dục với nam giới thì không thể có chuyện em là gay được. Gay có nghĩa là họ có xu hướng yêu và mong muốn được quan hệ tình dục với người đồng giới nam nhưng ở em hiện tượng này không hề có. Em không phải lo lắng về tình trạng của mình vì điều đó là rất bình thường. Cũng sẽ có rất nhiều chàng trai có suy nghĩ rất em, chỉ có điều họ không dám thổ lộ ra mà thôi.
Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Nhẫn cầu hôn Tension: Lựa chọn tinh tế cho ngày cầu hôn rực rỡ
Khám phá dịch vụ viết luận án tiến sĩ uy tín tại Tri Thức Cộng Đồng
Những đối tượng nào được ưu tiên giao đất ở không qua đấu giá?
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc