Thắp sáng niềm tin - Chia sẻ là hạnh phúc
Thứ hai, 01/10/2012 09:42

Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi huyện Bình Lục , tỉnh Hà Nam là mái ấm của những đứa trẻ bị bỏ rơi.

Các tình nguyện viên vui đùa với các em nhỏ tại trung tâm

Các tình nguyện viên vui đùa với các em nhỏ tại trung tâm

Nằm khuất trong ngõ nhỏ của thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi huyện Bình Lục - Hà Nam là mái ấm của những đứa trẻ bị bỏ rơi, mồ côi cha hoặc mẹ nhưng không có điều kiện chăm sóc. Tại đây có 35 em với độ tuổi từ 6 đến 18 với sự chăm sóc của 10 cán bộ trong trung tâm.

Điều mà bất kỳ ai khi đến đây cũng ấn tượng là nụ cười, nét ngây thơ, trong sáng của những đứa trẻ nơi đây. Nhưng đằng sau những gương mặt rạng ngời đó là những số phận đã từng phải chịu đựng những mất mát về tinh thần lẫn vật chất.

Các em nhỏ ở trung tâm

Tiếp nối truyền thống 5 năm qua với mục tiêu Kết nối yêu thương. Sẻ chia tấm lòng. Đội TNTN Sông Mã đã tổ chức chương trình Thắp sáng niềm tin 2012 nhân dịp trung thu cho các em thiếu nhi tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật huyện bình Lục, Tỉnh Hà Nam. Đơn vị bảo trợ truyền thông Xahoi.com.vn.

Đến với trung tâm đội TNTN Sông Mã đã tổ chức tổng dọn vệ sinh (nhổ cỏ, quét dọn, kẻ sân cầu lông cho các em nhỏ…) và tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, ấn tượng hơn nữa là  "bữa cơm đoàn viên", đội đã tổ chức nấu cơm, cùng ăn và cùng chia sẻ bữa cơm ấm cúng với các em

 Chiếc đèn ông sao lớn do chính tay các bạn tình nguyện viên làm tặng các em nhỏ

Buổi tối, đội tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ “Đêm hội trăng rằm”  bao gồm nhiều tiết mục biểu diễn văn nghệ, hài kịch đặc sắc, múa lân… tạo nên bầu không khí vui tươi phấn khởi, lôi cuốn đông đảo các em nhỏ tại trung tâm tham gia. Kết thúc chương trình văn nghệ các em được hòa chung bầu không khí phá cỗ trung thu cùng các bạn TNTN SÔNG MÃ, các cô chú cán bộ trong trung tâm và người dân nơi đây

chia tay các em nhỏ ở trung tâm

Khép lại một ngày thật vui và đầy ý nghĩa này, có cả niềm vui và những giọt nước mắt, niềm vui vì trung tâm vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của những tấm lòng nhân ái, những giọt nước mắt sẻ chia những bất hạnh...

Tình yêu thương sẽ còn mãi nếu chúng ta biết “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” đó cũng chính là tâm nguyện của những tình nguyện viên trong đội thanh niên tình nguyện sông Mã muốn gửi gắm. Hạnh phúc đến từ sự sẻ chia và cho đi là còn mãi. Hẹn ngày trở lại.

PV
Tag: Đón trung thu với trẻ em nghèo , Trẻ em nghèo , Tình nguyện viên , Đội tình nguyện Sông Mã , Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi , Hà Nam