Bị tòa Hà Nội tuyên án tử hình, tên trộm sát hại con gái bà chủ nhà nghỉ ở quận Hà Đông nhếch mép, cười khẩy theo cán bộ dẫn giải ra xe thùng.
|
|
|
Ngày 1/8, TAND Hà Nội đưa Dương Văn Chí (23 tuổi, ở huyện Kim Sơn, Ninh Bình) ra xử tội Giết người, Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản. Nạn nhân là thiếu nữ 18 tuổi, con gái chủ nhà nghỉ nơi anh ta thuê phòng.
Tại tòa, bị cáo 23 tuổi mắt ráo hoảnh, mặt lầm lì đứng trước vành móng ngựa.
Theo cáo trạng, Chí không có nghề, nơi ở cố định. Để có tiền sinh sống, nam thanh niên này thường lang thang thuê phòng ở các nhà nghỉ trên địa bàn thủ đô, trộm cắp tài sản.
Đầu tháng 11/2015, Chí thuê phòng tại nhà nghỉ Thanh Hà ở quận Hà Đông. Khoảng 3h ngày hôm sau, Chí ra ngoài hành lang tầng 7 nhà nghỉ để “tìm mồi”. Tại đây, anh ta phát hiện phòng ngủ của chị Hiền (18 tuổi, con gái chủ nhà nghỉ) sơ hở nên đu người, trèo vào bên trong.
Dương Văn Chí nhếch mép, cười khẩy đón nhận bản án tử hình. Ảnh: Vân Thanh.
Mất đà, tên trộm đập chân vào thành giường khiến cô gái tỉnh giấc. Phát hiện người lạ, Hiền hét lên.
Chưa kịp kêu cứu, nạn nhân bị tên trộm chạy đến bịt miệng. Vũng vẫy để thoát ra, cô gái bị hung thủ bóp cổ. Sau đó Chí lấy dây điện trong phòng xiết cổ con gái chủ nhà.
Biết Hiền đã chết, hung thủ đặt nạn nhân nằm xuống giường như đang ngủ, lấy điện thoại, bỏ trốn.
7 ngày sau khi gây án, Chí bị bắt tại một nhà nghỉ ở quận Nam Từ Liêm. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện hung thủ trong vụ án còn là thủ phạm của nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Hà Đông.
Tài liệu điều tra thể hiện, tháng 1- 11/2015, Chí đã 5 lần trộm cắp tài sản với tổng giá trị gần 20 triệu đồng. Số tiền này thủ phạm gửi về cho cha mẹ khoảng 16 triệu đồng. Trước đó, Chí đã bán trộm con trâu trị giá 56 triệu đồng của cha mẹ.
Theo lời kể của mẹ Chí, ở nhà anh ta là một đứa con hiền lành, bị mắng chửi thế nào cũng chỉ im lặng. Cha mẹ đi miền Nam làm thuê, từ vài năm nay, Chí thay họ chăm lo các em.
“Nếu nó phản kháng thì tôi còn biết cách dạy dỗ. Chỉ đến hôm nó bị bắt, công an gọi về nhà chúng tôi mới biết”, mẹ bị cáo cho biết.
Ra tòa, Chí không một lần quay người về phía gia đình nạn nhân nói lời xin lỗi.
Kết thúc phiên tòa, Chí bị tuyên tử hình về các tội Giết người, Trộm cắp tài sản và Cướp tài sản. Nghe mức án xong, kẻ thủ ác nhếch mép cười khẩy theo cán bộ dẫn giải ra xe thùng, không một lần ngoái đầu nhìn lại cha mẹ và đứa em gái mới tròn 7 tuổi.
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương
Triệt phá đường dây mua bán vũ khí quân dụng qua mạng, bắt 42 đối tượng
Lừa đảo hơn 31,6 tỷ đồng để đánh bạc online
TP.HCM: 102 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì
Tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 30 kg ma túy
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh