Tây Ban Nha – Italia (01h45 2/7): Khoảnh khắc lịch sử

Đánh bại Italia trong đêm nay, Tây Ban Nha sẽ trở thành đội bóng đầu tiên hai lần liên tiếp lên ngôi ở VCK Euro. Một cột mốc lịch sử nữa đang chờ thầy trò Vicente del Bosque và các chiến binh “Bò tót” đều đã sẵn sàng.

Cách đây 4 năm, Tây Ban của “Nhà hiền triết” Luis Aragones đã vượt qua Italia ở tứ kết Euro 2008. Và có thể nói rằng, chiến tích ấy chính là bước ngoặt lịch sử với bóng đá xứ sở đấu bò tót, giúp họ trở thành đội tuyển vô đối trên thế giới suốt 4 năm qua. Ít ngày sau đó, Tây Ban Nha vượt qua Nga rồi Đức để bước lên ngôi “vua” châu Âu. 2 năm sau tại Nam Phi, không còn Aragones, nhưng một Del Bosque tài ba không kém đã giúp bóng đá Tây Ban Nha lên đỉnh với chiến công lần đầu tiên thắng ở một VCK World Cup.

Người Tây Ban Nha không còn gì để tự hào hơn về các chàng trai của mình, nhưng hơn hết, câu chuyện về những đội bóng “đã vô địch Euro thì không thể vô địch kỳ World Cup ngay sau đó”, đã lùi vào quá khứ. Và cũng kể từ lúc đó, người Tây Ban Nha đã chứng minh rằng, mọi “lời nguyền” trong thế giới bóng đá đều có thể bị bước qua. Vấn đề là người trong cuộc có đủ niềm tin để chiến thắng hay không?

Giờ đây, người Tây Ban Nha lại đứng trước cơ hội lịch sử để vượt qua một lời nguyền nữa, lời nguyền “không thể vô địch Euro hai lần liên tiếp”. Trước nay, bao nhà vô địch Châu Âu đều không thể và ngậm đắng nuốt cay rời ngôi vương. Những Đức, Hà Lan, Pháp, Tiệp Khắc (cũ), Italia, Đan Mạch, Hy Lạp và cả Tây Ban Nha (vô địch Euro 1964) đều không thể lập kỷ lục 2 lần liên tiếp vô địch giải bóng đá lớn nhất Lục địa già.

Tây Ban Nha - Italia sẽ là cuộc chiến nóng ở tuyến giữa

Rào cản cuối cùng trong hành trình vinh quang của thầy trò Del Bosque, không phải là một đối thủ xa lạ, mà chính là Italia. Tại vòng bảng, hai đội đã gặp nhau ở trận mở màn. Trận đó, Tây Ban Nha chơi áp đảo hoàn toàn về mặt thế trận, tạo ra số cơ hội nhiều hơn hẳn. Tuy nhiên, Italia đã cho thấy bản lĩnh đích thực của một đội bóng từng 3 lần vô địch World Cup và 1 lần vô địch châu Âu. Các học trò của Cesare Prandelli thi đấu chắc chắn bên phần sân nhà, sắc sảo trong phản công và khiến lối chơi tiqui-taka của Tây Ban Nha rơi vào bế tắc. Họ thậm chí còn là đội vượt lên dẫn trước với một pha phối hợp mẫu mực giữa Pirlo và Di Natale.

Có lẽ ngay lúc này đây, nhiều người Tây Ban Nha đã nói đến từ giá như, giá như thầy trò Del Bosque “bắt tay” với Croatia ở trận cuối vòng bảng, tạo ra kết quả hòa 2-2 và từ đó loại Italia, có thể đối thủ trong trận chung kết đêm nay sẽ là một cái tên dễ chịu hơn nhiều. Những lo lắng của người Tây Ban Nha là có cơ sở bởi kể từ sau vòng bảng, Italia đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Azzurri không chỉ tiếp tục thể hiện sự chắc chắn và khoa học trong phòng ngự, mà còn cho thấy thêm sự hoa mỹ và hiệu quả trong tấn công. Trận thắng Đức 2-1 ở vòng bán kết là một điển hình. Đó là trận đấu mà đội bóng đến từ xứ sở hình chiếc ủng không kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng lại là những nhân vật chính trên sân, với nhiều pha tấn công sắc sảo và cả một hệ thống phòng ngự tầng tầng lớp lớp.

Tái ngộ Tây Ban Nha đêm nay, có lẽ HLV Prandelli sẽ không áp dụng sơ đồ 3-5-2 như trận đấu tại vòng bảng. Với những gì Italia đã thể hiện ở 2 trận knock-out, vị chiến lược gia 59 tuổi này đã có thể tự tin cho các học trò chơi sòng phẳng với Tây Ban Nha. Sơ đồ 4-4-2 sẽ được triển khai, với bộ đôi Antonio Cassano - Mario Balotelli trên hàng công. Độ quái của Cassano cộng với sự thăng hoa của Balotelli có lẽ sẽ là yếu tố tiên quyết để giúp Italia tạo ra một bước đột phá mới. Phía dưới, những Andrea Pirlo, Daniele De Rossi, Claudio Marchisio, Giorgio Chiellini hay Leonardo Bonucci đã sẵn sàng để vô hiệu hóa lối chơi tiqui-taka một lần nữa.

Mario Balotelli - Niềm kỳ vọng số 1 trên hàng công Italia

Qua những trận vòng bảng và cả knock-out, người hâm mộ có thể dễ dàng nhận thấy rằng, Tây Ban Nha giờ không còn sắc sảo, mạnh mẽ như hồi vô địch World Cup 2010. Tuy vậy, đánh bại nhà đương kim vô địch Euro là điều không dễ, bởi họ vẫn còn đó  những cầu thủ có thể xoay chuyển cục diện trận đấu và cả bản lĩnh không lẫn vào đâu. Người Bồ Đào Nha từng hy vọng sẽ lật đổ ngôi vương của Tây Ban Nha nhưng cuối cùng đành chấp nhận rằng đó là “nhiệm vụ bất khả thi”. Họ đã tìm ra đối sách để ngăn chặn tiqui - taca huyền ảo, nhưng khi bước vào loạt đá luân lưu 11m, Cristiano Ronaldo và các đồng đội lại không thể thắng được bản lĩnh của nhà vô địch.

Rất khó để tin vào một trận đấu mở và tấn công trong đêm nay. Đứng trước một trận chung kết, bên nào cũng giữ cho mình sự thận trọng và những toan tính. Với người Italia, sẽ tốt hơn nếu họ thắng ngay 90 phút thi đấu chính thức. Còn nếu sang hiệp phụ hoặc thi đá 11m thì rất có thể Tây Ban Nha sẽ bước qua lời nguyền “không thể vô địch Euro hai lần liên tiếp”. Những khoảnh khắc lịch sử đang chờ cả hai bên.

Đội hình dự kiến:
Tây Ban Nha (4-3-3): Casillas - Arbeloa, Pique, Ramos, Alba - Xavi, Busquets, Alonso - Silva, Fabregas, Iniesta.
Italia (4-3-1-2): Buffon - Abate, Barzagli, Chiellini, Balzaretti - Marchisio, Pirlo, De Rossi – Montolivo - Balotelli, Cassano.

Dự đoán: 1-1 (Tây Ban Nha thắng ở hiệp phụ).