Bị đánh cùng với lời dọa giết, gã trai đi làm trong tâm trạng nơm nớp lo sợ. Được nghỉ giải lao, gã về nhà trọ cầm dao theo để phòng thân.
![]() |
|
Vừa làm, gã vừa nghĩ mình không ra tay trước, thế nào cũng bị giết... để rồi nhẫn tâm sát hại người đồng nghiệp một cách dã man.
Hai người mẹ của bị cáo và bị hại đến từ rất sớm, họ ngồi cạnh nhau trong đớn đau câm lặng. Và khi bị cáo phạm tội Giết người có gương mặt non choẹt cùng đôi tay bị còng xuất hiện, một trong hai người phụ nữ bỗng ôm mặt khóc…
Tưởng người phụ nữ bật khóc là mẹ bị cáo, những người trong khán phòng hướng ánh mắt cảm thông. Thế nhưng khi được thẩm vấn, mọi người mới biết bà là mẹ của bị hại trong vụ án. Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ chuyện xích mích giữa lời ăn tiếng nói của những cậu trai trẻ.
Khoảng tháng 8/2014, Nguyễn Trường Đồ (SN 1996, quê Đồng Tháp, trú quận 8, TP. HCM) xin làm công nhân tại Doanh nghiệp tư nhân nhựa Chợ Lớn (quận 8, TP. HCM). Cùng làm với Đồ có Lê Tuấn Em (SN 1997, ngụ quận 8, TP. HCM) và Trịnh Văn Hà. Trong thời gian làm việc chung, giữa Đồ và Hà xảy ra mâu thuẫn với nhau.
Khoảng 13h ngày 27/8/2014, Đồ và Hà cãi nhau. Trong lúc nóng giận, Đồ vung tay đánh vào mặt Hà rồi bỏ đi. Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như tối cùng ngày Hà không kể cho Tuấn Em nghe việc bị Đồ đánh. Cho rằng Đồ đã sai khi đánh Hà, Tuấn Em nhờ một người bạn cùng làm về nhà trọ chở Đồ ra quán để nói chuyện. Thấy Đồ vừa bước xuống xe, Tuấn Em lao đến đánh Đồ để trả thù cho bạn. Được bạn bè can ngăn, Tuấn Em ngồi xuống tiếp tục nhậu nhưng không quên đe dọa sẽ đánh và giết Đồ.
Sáng hôm sau ngày 28/8/2014, Đồ vẫn đến công ty làm việc bình thường. Mặc dù ai làm việc nấy nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thiếu thiện cảm của Tuấn Em, Đồ lo lắng khi nghĩ đến cảnh có thể sẽ bị tấn công bất cứ lúc nào. Với tâm trạng nơm nớp lo sợ nên vào giờ nghỉ trưa, Đồ về phòng trọ của mình lấy con dao Thái Lan giấu trong người và quay lại chỗ làm.
Có dao trong người nhưng Đồ vẫn chẳng thể yên tâm làm việc khi cứ phải trông chừng Tuấn Em. Đến khoảng 18 giờ 15 phút cùng ngày, Đồ không thể kìm chế suy nghĩ sẽ bị Tuấn Em sát hại nên quyết định sẽ ra tay trước để trừ hậu họa. Nghĩ là làm, Đồ đi đến bàn làm việc của Tuấn Em và bất ngờ rút dao đã chuẩn bị sẵn đâm nhiều nhát vào người đồng nghiệp. Tuấn Em quay người chống trả thì bị Đồ đâm thêm hai nhát.
Thấy Tuấn Em ngã gục tại chỗ, Đồ cầm dao bỏ chạy. Nghe tiếng tri hô, nhân viên bảo vệ trong xưởng truy đuổi và bắt giữ Đồ cùng hung khí. Mặc dù được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu nhưng do vết dao đâm thủng động mạch chủ ngực, Tuấn Em đã chết trước khi nhập viện.
Tại phiên toà, Đồ thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, Đồ rành mạch trình bày lại sự việc. Theo Đồ, mâu thuẫn của bị cáo và Hà hết sức nhỏ nhặt nhưng Đồ bị Tuấn Em đánh, dọa giết nên Đồ sợ hãi đã mang dao ra chủ động tấn công để trừ họa. Những nhát dao vô tình đã lấy đi mạng sống của Tuấn Em và Đồ trở thành kẻ giết người khi chưa tròn 18 tuổi.
Sau giờ nghị án, TAND TP. HCM đã tuyên phạt Nguyễn Trường Đồ 15 năm tù về tội “Giết người”./.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!


-
Từ nay, xây nhà trên đất nông nghiệp mà không muốn bị phạt thì chỉ cần có đủ 2 điều kiện này
-
Bấm còi xe kiểu này là sai quy định và có thể bị phạt tới 22 triệu đồng, hàng triệu tài xế cần đặc biệt lưu ý
-
Bỗng dưng bị gọi đòi nợ: Làm ngay 3 cách này, kiểm tra CCCD có đang bị lợi dụng vay nợ xấu
-
Người dân cần tắt máy hoặc chặn ngay khi thấy cuộc gọi từ số điện thoại này, chắc chắn là lừa đảo




-
Số đơn vị hành chính cấp tỉnh cần sáp nhập đã được xác định, đó là?
-
2 năm vừa qua, Việt Nam đã tinh gọn bao nhiêu đơn vị cấp huyện, xã?
-
Kể từ bây giờ, đây là bảng ký hiệu chi tiết biển số xe ô tô, xe máy của 63 tỉnh thành
-
Người ăn xin gây sốc khi tiết lộ sở hữu tài sản ròng hơn 22 tỷ, còn giàu hơn nhiều đại gia, hóa ra ông có 'chiến lược ăn xin' riêng
-
Miễn học phí, học sinh vẫn phải đóng những khoản tiền nào?
-
Gia tộc giàu nức tiếng Việt Nam, từng tặng 20.000 lượng vàng làm của hồi môn cho cháu gái
-
NSND được Thứ trưởng đến tận nhà trao bằng phong danh hiệu: Là tuyệt sắc giai nhân, vợ của nhà thơ Nguyễn Đình Thi
-
Tỉnh nào ở Việt Nam chưa từng bị sáp nhập, đổi tên?