Cô giáo giàu nghị lực này là cô Chu Ấu Phương đến từ tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Do mắc phải một căn bệnh lạ, cơ thể cô ngày càng suy yếu, không thể đứng vững được. Vì vậy nhiều năm nay cô phải vịn dây thừng để dạy học.
Mặc dù sức khỏe ngày càng yếu hơn, các hoạt động như đi lại, đứng, quay đầu với cô Phương đều rất khó khăn nhưng cô vẫn quyết đứng lớp giảng dạy cho tới khi không thể gắng gương được nữa mới thôi.
Cô Chu Ấu Phương khiến đồng nghiệp phải nể phục vì tình yêu và tâm huyết dành cho nghề
May mắn đồng hành với cô luôn có một người chồng hết lòng yêu thương vợ. Chồng của cô là ông Hoàng Hạc Minh, cũng là thầy giáo dạy thể dục cùng trường. Ông luôn ủng hộ và dành nhiều thời gian quan tâm chăm sóc cho vợ.
Bữa cơm đơn giản của hai vợ chồng
Người chồng luôn là bạn đồng hành bên cạnh chăm sóc cho cô Phương
Dù sức khỏe ngày càng yếu nhưng cô vẫn quyết đứng lớp giảng dạy cho tới khi không thể gắng gương được nữa mới thôi.