Willian của Shakhtar Donetsk được chấm điểm cao nhất ở Champions League mùa này.
|
Đẳng cấp của Messi và Ronaldo vẫn là mãi mãi |
Theo cách chấm điểm của trang web whoscored.com thì trong số những người đã thi đấu 6 trận trở lên ở Champions League mùa này, cầu thủ đạt điểm bình quân cao nhất là... Willian của Shakhtar Donetsk (8,15 điểm). Cristiano Ronaldo (Real - 8,06 điểm) và Lionel Messi (Barcelona - 7,9 điểm) dĩ nhiên không thể vắng mặt trong danh sách các cầu thủ được chấm điểm bình quân cao nhất.
Nhưng ngoài họ? 5 cầu thủ còn lại trong “top 8” là Arturo Vidal (Juventus - 7,93 điểm); Fernandinho (Shakhtar - 7,83 điểm); Oscar (Chelsea - 7,73 điểm); Isco (Malaga - 7,69 điểm) và Mario Felgueiras (CFR Cluj - 7,68 điểm). Số này, cũng như Willian, đều không được góp mặt ở vòng bán kết.
Ronaldo và Messi cũng là hai cầu thủ duy nhất trong “top 8” về số lần được bầu chọn “cầu thủ xuất sắc nhất trận” tiếp tục góp mặt ở vòng bán kết Champions League 2012/13. Dĩ nhiên, các chi tiết vừa nêu không thể dẫn đến kết luận rằng vòng bán kết Champions League chỉ gồm toàn cầu thủ xoàng. Vậy thì, vấn đề nằm ở chỗ nào?
Chắc chắn một điều: cả Bayern, Dortmund, Real và Barca đều là các đội xứng đáng nhất vào vòng bán kết. Ngôi sao của các đội này cũng đều chơi rất thành công. Sở dĩ loại hảo thủ như Willian, Fernandinho hoặc Isco thường tỏ ra nổi bật, dẫn đến điểm số cao (mỗi báo chấm điểm mỗi khác, nhưng tính tương đồng trong các bảng điểm thường rất cao), là bởi họ thường được thể hiện khả năng một cách dễ dàng. Nói cách khác, đấy không phải là loại ngôi sao mà các nhà cầm quân hàng đầu đặc biệt lưu ý.
Gặp các trận đấu thật sự mang tính quyết định, họ lập tức bị vô hiệu hóa một cách dễ dàng. Isco trong trận tứ kết lượt về với Dortmund là một trường hợp điển hình. Hoặc Fabio Quagliarella của Juventus, bị Bayern khống chế một cách dễ dàng, khi Jupp Heynckes nhận diện đấy là hiểm họa số 1 đối với khung thành Manuel Neuer ở trận tứ kết lượt về.
Ronaldo và Messi khác ở chỗ, họ xuất sắc đến nỗi đối phương dù muốn cũng khó ngăn cản họ. Nhưng điều đáng nói ở đây là: ngôi sao tỏa sáng trong hoàn cảnh nào - đấy mới là chi tiết quyết định. Xuất sắc kiểu như Isco hoặc Willian thì khá dễ. Suy cho cùng, đấy chũng chỉ là vấn đề đẳng cấp!
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
AFC xác nhận sẽ xử phạt Malaysia về vụ cầu thủ nhập tịch
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chào đón Iran tham dự World Cup 2026
Xe bán tải ở Hà Nội: Không phải tất cả pickup đều bị hạn chế giờ cao điểm
'Bác' thông tin vụ bắt cóc trẻ em trên mạng
Chính sách BHYT 2026: Những điểm mới về mức đóng, thông tuyến và thẻ điện tử
Vụ “Mr Pips”: Hé lộ khối tài sản “khủng” của vợ chồng “Mr Hunter” bị thu giữ
-
Bộ GD&ĐT chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2026
-
Đề nghị truy tố “Shark” Bình trong vụ rửa tiền hơn 213 tỷ đồng liên quan các sàn Forex
-
Khởi tố Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và nhiều thuộc cấp
-
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel với hơn 42.000 người sập bẫy
-
Việt Nam xếp thứ 17 trong top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới
-
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
-
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng