Ronaldinho: Tai bay vạ gió vì ông anh hám lợi

"Bắt cóc" hay "con tin" là những cụm từ mà các ngôi sao bóng đá Brazil sợ hãi nhất khi nghe. Nạn bắt cóc người thân cầu thủ đã từng khiến các ngôi sao như Robinho, Fabiano rơi vào cảnh khốn đốn.

Đối phó với tình trạng đó, các cầu thủ thường đón gia đình sang châu Âu hoặc thuê một đội ngũ vệ sĩ đông đảo bảo vệ người thân nếu họ ở lại Brazil. Tuy nhiên, cầu thủ ngôi sao sẽ không thể bảo vệ cho mình nếu bị người thân đem ra làm con tin.

Thực hư chuyện Ronaldinho bị điều tra tham nhũng

Cách đây nửa tháng, hội đồng thành phố Porto Alegre đã có một cuộc bỏ phiếu thông qua đề xuất điều tra "quỹ Ronaldinho". Trong số 12 thành viên tham gia bỏ phiếu, 6 người bỏ phiếu ủng hộ cuộc điều tra và chỉ có 1 người bỏ phiếu chống. "Quỹ Ronaldinho" là cái gì mà khiến hội đồng thành phố Porto Alegre phải quan tâm. Hồi năm 2007, Ronaldinho lập một quỹ mang tên anh để kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người trong việc giúp đỡ trẻ em nghèo của thành phố chơi bóng. Bản thân Ronaldinho đã bỏ khá nhiều tiền vào quỹ này và nhờ tên tuổi của anh, khá nhiều doanh nhân cũng ủng hộ quỹ. Chưa hết, thành phố cũng trích ngân sách cho quỹ Ronaldinho với niềm tin quỹ của ngôi sao này sẽ giúp các trẻ em tại Porto Alegre sẽ có sân chơi như ý.

4 năm sau thì sao? Tờ Estadao đã làm một phóng sự cho thấỵ hoạt động thiếu hiệu quả và nhiều dấu hỏi trong cung cách làm việc của "quỹ Ronaldinho". Theo kế hoạch của quỹ, sẽ có một khu tập luyện hoành tráng nằm ở vùng ven, nơi được thành phố cấp đất để xây dựng. 4 năm trước, khu đất đó toàn cỏ mọc um tùm còn tình hình bây giờ chỉ có cải thiện đôi chút. Cỏ đã được cắt đi để mở ra một nền đất có vẻ bằng phẳng. Xung quanh nền đất được gọi là "sân bóng" đó vẫn đầy các bụi cây um tùm và cổng vào sân được treo một cái biển to ghi: "Instituto Ronaldinho Gaucho" (Học viện Ronaldinho Gaucho).

Anh trai Roberto de Assis của Ronaldinho (trái)

Ở giữa sân vẫn còn mô đất nham nhở và nếu không nhờ sự xuất hiện của hai khung thành bằng cột sắt gỉ thì người ta ngỡ đây là chỗ chăn nuôi gia súc. Ở góc "sân" có một căn nhà sập xệ lợp bằng mái tôn và cánh cửa còn có dấu chữ thập đỏ mờ để thể hiện đây là "phòng y tế" của sân. Khi nhân viên sân là một cụ già hom hem 70 tuổi mở cánh cửa cho phóng viên nhìn vào thì họ phải bịt mũi vì mùi ẩm mốc. Trong phòng y tế có một tủ thuốc cỡ tủ thuốc gia đình và bên trong chỉ có mấy thứ bông băng vớ vẩn. Dưới nền gạch là một lô bóng đầy bùn đất và cụ Nelson, người quản lý sân cho biết: "Hàng tháng, họ trả tôi 500 real (hơn 260 USD) để quản lý sân. Công việc này cũng không vất vả lắm vì tôi chỉ phải xua đuổi các xe chở đất đến đây đổ trộm thôi".

Cụ Nelson cũng cho biết: "Cứ khoảng 4 tháng, họ đến đây làm lại mặt sân một lần và thường làm xong thì 3 hôm sau có các quan chức đến kiểm tra. Tôi nhiều lần đề nghị nên làm lại mặt sân 2 tuần một lần để các cháu chơi bóng cho an toàn nhưng người ta bảo thiếu kinh phí. Nhìn các cháu chơi bị trầy chân xước da, trông tội lắm. Có 3 đứa bị bong gân tháng trước rồi đấy. Cả mấy bụi cây quanh sân tôi kiến nghị làm rào nhưng vẫn chẳng ai trả lời, có 2 đứa trẻ từng bị rắn cắn khi chạy vào nhặt bóng phải đi bệnh viện cấp cứu. Hai nhà đấy cũng nghèo nên họ bán cả nhà để lo chữa trị cho con".

Khi được hỏi về chuyện thuê HLV hướng dẫn bọn trẻ tập luyện thì cụ Nelson phàn nàn: "Họ gọi là HLV cho oai chứ tôi biết hết cả mấy HLV này. Có 2 anh một là Carlos làm nghề lái xe còn một anh nữa tên là Jose hồi trước làm nghề bán cá. Cả hai anh này mê đá bóng và được họ trả lương 100 real cho mỗi lần dạy bọn trẻ chơi bóng. Mỗi tuần, các anh ấy đến sân 2 lần và chỉ khi nào có đoàn kiểm tra thì họ mới chịu mặc áo ghi chữ Coach thôi. Các anh ấy nhiệt tình lắm. Nắng mưa đều đến sân xem bọn trẻ tập luyện và thường khi có họ đứng đó phân xử, thì bọn trẻ không cãi nhau".

Báo chí địa phương đã nêu thực trạng về hiệu quả dùng tiền của quỹ Ronaldinho cho việc phát triển bóng đá trẻ. Họ cho biết từ khi quỹ này hoạt động thì đã thu hút được nguồn tiền khoảng 5,7 triệu real (gần 3 triệu USD). Họ cho rằng chỉ có một phần rất nhỏ (khoảng 200.000 real) được thực chi cho quỹ và số còn lại có dấu hiệu bốc hơi. Rõ ràng đây là một vụ tham nhũng đáng lên án vì người ta đã ăn tiền trên lưng các trẻ em nghèo khó, tước đoạt cơ hội chơi bóng của các em. Nếu không có những cái miệng ngoạm tiền tham nhũng thì sẽ không có 3 em bị bong gân, 2 em bị rắn cắn.

Trách nhiệm thuộc về Ronaldinho?

Người bị quy trách nhiệm đầu tiên là Ronaldinho vì anh là người đứng đầu quỹ. Tuy nhiên, ông Ricardo Neto của viện công tố Porto Alegre cho rằng Ronaldinho không liên quan nhiều. Ông Neto phân tích: "Trong khoảng 3 năm đầu quỹ hoạt động và thu hút nhiều nguồn tiền nhất, Ronaldinho thi đấu ở nước ngoài. Hiếm khi cầu thủ này về theo dõi quỹ hoạt động mà giao toàn bộ công việc điều hành cho người đại diện và cũng là anh trai của cậu ấy là Roberto de Assis Moreira. Theo tôi được biết gần 30% tiền quỹ này là do Ronaldinho ủng hộ nên khó có chuyện cậu ấy ăn cắp tiền của chính mình".

Tờ Estadao cũng bình luận: "Chúng ta không thể nghi ngờ Ronaldinho. Cả quỹ này chỉ có 5,7 triệu real và nếu ăn chia với các quan chức thành phố giám sát quỹ thì Ronaldinho chỉ được hưởng khoảng 1/5 là nhiều. Số tiền đó chẳng là gì so với mức lương của Ronaldinho khi anh ấy chơi ở châu Âu. Năm 2010, Man City đề nghị lương 500.000 real/tuần mà anh ta cũng từ chối để về Brazil. Ronaldinho sẽ không thèm làm chuyện táy máy để lấy chút tiền còm, nhất là tiền trên lưng lũ trẻ".

Người nhà các trẻ em bị tai nạn biểu tình trước cổng học viện Ronaldinho Gaucho

Đối tượng bị tình nghi số 1 trong vụ tham nhũng này là người anh Roberto. Anh trai của Ronaldinho là người rất mê tiền. Trong các vụ làm ăn, ký hợp đồng cho Ronaldinho trước đây, Roberto đã vớ không ít và làm nhiều trò để vun vén túi riêng. Cảnh sát Brazil vừa quyết định khởi tố Roberto về tội trốn thuế và rửa tiền trong thời gian làm đại diện cho Ronaldinho nên sẽ không ngạc nhiên khi Roberto là người chấm mút quỹ Ronaldinho mà anh thay mặt cho em trai điều hành. Một người bạn chơi cùng với hai anh em nhà Ronaldinho nhận xét: "Roberto là kẻ sĩ diện nhưng tham lam. Roberto không bao giờ ngửa tay xin tiền Ronaldinho nhưng có nhiều mánh khóe để kiếm tiền từ người em của mình".

Dù vậy, với tư cách chủ quỹ thì Ronaldinho vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hơn nữa, người ta còn nghi ngờ Ronaldinho phạm tội đồng lõa vì trong 2 năm ở Brazil, anh phải biết rõ chuyện quỹ hoạt động như thế nào để có điều chỉnh phù hợp. Tuy nhiên, ngôi sao Brazil vẫn làm ngơ để anh trai bòn rút tiền của trẻ em và không hề có động thái thăm hỏi khi các học viên bị bong gân hay rắn cắn. Trong vòng vài tháng nữa, khi chứng cứ được củng cố, tòa án sẽ thành lập để xử rốt ráo vụ này. Tạm thời, gia đình 2 trẻ bị rắn cắn đã nộp đơn kiện quỹ Ronaldinho.