Trong cuộc họp báo trước trận đấu lượt đi tứ kết Champions League với APOEL, HLV Mourinho của Real đã phủ nhận trách nhiệm trong việc khiến CLB Hoàng gia Tây Ban Nha im lặng trước báo giới.
|
|
|
Sau khi rời El Madrigal trong trận hòa 1-1 trước Villarreal, HLV Jose Mourinho và trợ lý là HLV thể lực Rui Faria đã không tham gia buổi họp báo như thường lệ. Trước cuộc tiếp đón Real Sociedad, Real vẫn tiếp tục “cấm cửa” báo chí. Theo đó, giới truyền thông đã cáo buộc chiến lược gia người Bồ Đào Nha trong việc ông ngăn cấm các học trò phát ngôn ngoại trừ việc lên án công tác trọng tài như các cầu thủ người Bồ Đào Nha Cristiano và Pepe đã làm.

Mourinho phủ nhận trách nhiệm việc Real im lặng với báo giới (Ảnh: Reuters)
Trước những cáo buộc này, Mourinho đã có phát biểu phá tan sự im lặng của mình rằng: “Tôi không im lặng. Real cũng không im lặng như các vị tưởng. Chúng tôi đang nói đấy chứ. Nhưng có nhiều cách để nói. Tôi không thấy mình cần phải giải thích hay trình bày gì vào lúc này”.
Tiếp đó, trong buổi họp báo trước trận đấu lượt đi tứ kết Champions League với APOEL, HLV Mourinho một lần nữa lên tiếng phủ nhận trách nhiệm trong việc khiến CLB Hoàng gia Tây Ban Nha giữ im lặng trong suốt mấy ngày qua. “Tôi không phải biện minh hay bào chữa cho bất cứ điều gì. Tôi chẳng phải người chịu trách nhiệm cho việc này hay là người thực hiện điều đó”, Jose Mourinho quả quyết.
Khi đề cập đến đối thủ sắp tới tại tứ kết, CLB APOEL của Đảo Síp, HLV Mourinho cho hay: “Chúng tôi được mến mộ. Chúng ta không thể phủ nhận được điều đó. Không thể so sánh APOEL với Real Madrid nhưng tôi rất tôn trọng đối thủ”.
“Chúng tôi đã nghiên cứu sự phát triển của họ (APOEL) và biết rằng đây sẽ là một trận đấu khó khăn”, chiến lược gia người Bồ tiếp tục chia sẻ: “Tất nhiên là chúng tôi sẽ cố gắng để giành chiến thắng nhưng cảm giác của tôi đây vẫn sẽ là trận đấu khó khăn và mọi chuyện chỉ có thể được quyết định tại Bernabeu. Chúng ta cần phải nể trọng APOEL vì những gì họ đã làm được tại Champions League năm nay. Họ xứng đáng với điều đó và bản thân họ đã cho thế giới một bài học tuyệt vời về sự vươn lên”.
Trận đấu giữa APOEL và Real Madrid sẽ diễn ra lúc 1h45 ngày 28/3 (giờ Việt Nam). Cùng giờ với trận đấu này, giới mộ điệu cũng háo hức đón đợi Di Matteo và các học trò trong chuyến hành quân đến Bồ Đào Nha để làm khách trước Benfica.
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh