Phòng ngự phản công, chìa khóa để Italia lên ngôi

Thắng lợi thuyết phục trước ĐT Đức chứng minh rằng, lối chơi phòng ngự phản công hoàn toàn có thể giúp Italia đánh bại Tây Ban Nha để lên ngôi vô địch.

Italia và Tây Ban Nha đã hòa nhau 1-1 trong cuộc chạm trán ở vòng bảng. Nhưng một kết quả tương tự sẽ không được lập lại khi hai đội đụng độ nhau trong trận chung kết. Tây Ban Nha và Italia sẽ buộc phải phân thắng bại để xem ai là nhà vô địch Châu Âu. Tây Ban Nha đang là đội bóng được đánh cao hơn nhưng nếu nhìn vào cái cách mà Italia đã đánh bại Đức thì cửa vô địch của Cesare Prandelli và các học trò cũng là rất sáng lạn.

Italia đã chơi phòng ngự đỉnh cao trong trận đấu với ĐT Đức

Azzurri đã chơi một thứ bóng đá đỉnh cao trong cuộc đối đầu với người Đức, nói như vậy là bởi họ không những xuất sắc trong khâu phòng mà còn tấn công cực kỳ sắc bén. Trước trận bán kết với Italia, Đức là đội bóng có hàng công sắc nhất Euro 2012 với 9 bàn thắng vào lưới các đối thủ. Nhưng trước hàng thủ của ĐT Italia hàng công đó đã hoàn toàn “tắt điện” trước khi Mesut Ozil ghi bàn thắng danh dự ở những phút bù giờ.

Nhìn vào những con số thống kê nhiều người sẽ cho rằng, Đức chính là đội bóng làm chủ cuộc chơi nhưng sự thật không phải như vậy. Chính xác hơn thì người Italia đã không cho người Đức chơi theo ý của họ. Trong suốt trận đấu Đức đã triển khai rất nhiều phương án tấn công, từ biên cho đến trung lộ rồi những tình huống cố định (14 quả phạt góc). Dù vậy, hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Italia khiến Mannschaft không thể xâm nhập vào khu cấm địa. Những mũi nhọn cao nhất trên hàng công của Đức như Gomez hay người vào sân sau đó là Klose đều bị chia cắt hoàn toàn với tuyến tiền vệ. Có cảm giác như hàng thủ của Italia kiểm soát từng mét đất bên phần sân của mình và mọi con đường đến với khung thành của Buffon đều được bịt kín.

Việc đánh bại một đội bóng tấn công xuất sắc như tuyển Đức là cở sở để  Prandelli và các học trò tin rằng họ có thể ngăn cản Tây Ban Nha ghi bàn trong trận chung kết.

Sự chắn chắn bên phần sân nhà sẽ được HLV Prandelli ưu tiên hàng đầu trong trận chung kết với Tây Ban Nha?

Nhìn lại trận hòa 1-1 với Tây Ban Nha ở vòng bảng, Italia cũng đã làm rất tốt nhiệm vụ này. Với sơ đồ chiến thuật 3-5-2, Italia không đá phòng ngự tuyệt đối như kiểu Chelsea dùng để chống Barca nhưng vẫn tạo ra sự chắc chắn trước sức ép liên tục của Tây Ban Nha. Tuyến tiền vệ và hàng phòng ngự được Prandelli bố trí chơi gần nhau để tiện bề ứng cứu và nhanh chóng gia tăng quân số của Italia ở khu vực ngay trước và trong vòng cấm khi cần thiết. Vậy nên, dù các cầu thủ Tây Ban Nha rất giỏi phối hợp bóng ngắn và xử lý trong phạm vi hẹp thì cũng rất khó để dứt điểm thuận lợi khi các hậu vệ của Italia luôn áp sát rất nhanh. Bàn thắng của Fabregas vào lưới Buffon chỉ là lần hiếm hoi hàng thủ Italia chơi thiếu tập trung.

Nếu cứ tiếp tục duy trì phong độ như trận hòa này cộng với những gì đã thể hiện trước ĐT Đức thì Cesare Prandelli và các học trò hoàn toàn có thể nghĩ tới chiến thắng trong cuộc đối đầu rạng sáng mai khi mà họ đang chơi phản công rất sắc sảo. Điều này được thể hiện rõ nét trong chiến thắng của Azzurri tại bán kết với tuyển Đức. Hai bàn thắng của Italia ở trận này đều xuất phát từ những pha tấn công chớp nhoáng. Trong bàn mở tỷ số, trước khi Balotelli đánh đầu tung lưới Neuer, bóng chỉ qua chân 3 cầu thủ là Pirlo, Chiellini và Cassano. Ở bàn thắng thứ hai Italia chỉ cần 2 nhịp chạm bóng của Montolivo và Balotelli lưới của tuyển Đức đã rung thêm một lần nữa. Tuy nhiên, người Đức không phải nạn nhân duy nhất, chính Tây Ban Nha cũng từng là dính đòn “hồi mã thương” của Italia. Trong trận hòa ở vòng bảng, bàn thắng của Antonio Dinatale vào lưới Casillas đến bất ngờ sau một pha đi bóng tốc độ từ sân nhà của “lão tướng” Andrea Pirlo. Nếu họ tận dụng cơ hội tốt hơn, nhà ĐKVĐ Euro thậm chí còn thua nhiều hơn con số 1 bàn.

Người Italia lúc này đang rất tự tin sẽ thêm một lần nữa ghi bàn vào lưới Tây Ban Nha khi tiền đạo Mario Balotelli đang đạt sự hưng phấn cao độ. Hình ảnh một Mario chậm chạp phung phí không ít cơ hội trong trận ra quân gặp Tây Ban Nha đã được thay bằng một Super Mario thực sự với một pha làm bàn đẳng cấp vào lưới CH Ai Len và cú đúp trong trận đấu với ĐT Đức. Và nếu Balotelli tỏa sáng trong trận chung kết rạng sáng ngày mai thì nhiều khả năng Azzurri sẽ là nhà vua mới của Châu Âu.