Quá đau đớn và bức xúc trước cái chết của cháu T., người nhà đã đưa thi thể cháu đến Bệnh viện yêu cầu các bác sỹ trả lời về cái chết của cháu.
|
|
|
Chiều ngày 23/3, hơn 100 người thân đã mang thi thể cháu Lý Thị T. (14 tuổi, trú tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đến vây Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Quỳnh Lưu để yêu cầu các bác sĩ tại đây làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu T.

Người nhà đã mang thi thể của nữ sinh vây bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân.
Thông tin ban đầu được biết, vào khoảng 16h (21/3), gia đình cháu T. đã đưa cháu nhập viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) để điều trị trong tình trạng bé khó chịu và nổi thủy đậu khắp người.
Anh Lý Xuân Hà (bố bé T) cho biết : “Lúc đưa con tới bệnh viện thì không có bác sỹ nào trực, chỉ có nhân viên điều dưỡng. Khoảng 20h cùng ngày thì được chụp phim, siêu âm, đến sáng (22/3) vẫn không được bác sỹ thăm khám”.
Được biết, đến trưa 22/3, bé T. kêu đau và được y tá tiêm, truyền đến khoảng 14h30 thì y, bác sỹ lại đến khám và kẹp nhiệt kế cho bệnh nhân.
Sau khi xem nhiệt kế, y tá kết luận cháu T. bị sốt rồi phát thuốc. Đến 1h30 (23/3), bác sỹ cùng điều dưỡng đã đến khám và nói với người nhà là cháu T. bị đầy hơi, trướng bụng.
“Lúc đó thấy lo quá tôi có hỏi bác sĩ để chuyển con gái lên tuyến trên. Lúc đó ông bác sĩ đưa bệnh án rồi ghi vào các thứ thuốc và đưa thêm cây xa địa chỉ thảo môn, để dễ đi ngoài nhưng hôm đó con gái tôi có sinh lý nên các điều dưỡng không làm cho con tôi”, anh Hà cho biết.
Mãi đến sáng 23/3, bác sỹ trưởng khoa thăm khám rồi mới bảo cháu T. đã bị bệnh thủy đậu biến chứng lên phổi, sau đó mới đề nghị gia đình chuyển lên tuyến trên.
Lúc này, người nhà mới tá hỏa đưa bé T. nhập viện Sản - Nhi Nghệ An lúc 10h cùng ngày. Khi nhập viện, các bác sỹ ở viện tỉnh đã cho bé T. thở oxy. Đến đầu giờ chiều bé ho ra máu và tử vong lúc 2h cùng ngày.
Do quá bức xúc về việc bé T. tử vong, người nhà nạn nhân đã đưa thi thể bé T. đến bệnh viện huyện Quỳnh Lưu để đòi các bác sỹ trả lời về cái chết của bé.
“Tại sao, trong những ngày điều trị tại đây các bác sĩ không thông báo việc bệnh tình của cháu nguy cấp như vậy. Đến khi gia đình hỏi để chuyển lên tuyến trên cho kịp thời thì cũng không ai nói gì. Cho đến khi con tôi đã quá nguy cấp họ mới cho chuyển đi …” anh Hà bức xúc.
Ông Nguyễn Hoài Nam - Giám đốc Bệnh viện ĐK huyện Quỳnh Lưu cho biết : "Chúng tôi đã nắm được sự việc, nguyên nhân tử vong là do thủy đậu biến chứng viêm phổi nặng, suy gan. Ý kiến của gia đình phản ánh, bệnh viện sẽ tiếp thu và có kết luận xử lý. Chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm các cá nhân".
Hiện phía Bệnh viện ĐK huyện Quỳnh Lưu đã đồng ý bồi thường cho gia đình nạn nhân 65 triệu đồng. Đến khoảng 2h (24/3), thi thể cháu T. mới được người nhà đưa về nhà mai táng.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Lừa đảo hơn 31,6 tỷ đồng để đánh bạc online
Tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 30 kg ma túy
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em