Với tài ăn nói hút lòng người, cách dưới thiệu “sản phẩm” dí dỏm, những thanh niên “đa cấp” đã “giăng bẫy” hàng trăm nông dân ở xã Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên (Nghệ An).
![]() |
|
Sáng 16.10, theo phản ánh của người dân ở xã Hưng Yên Nam, có một số đối tượng nam nghi hoạt động kinh doanh “đa cấp” vào xã này giới thiệu sản phẩm gồm: Nồi cơm điện đa năng, chậu rửa bát... với giá “khủng”?
Có mặt tại xã Hưng Yên Nam, chúng tôi chứng kiến hàng trăm người dân nơi đây, chủ yếu là phụ nữtập trung từ rất sớm để nghe những nam thanh niên “đa cấp” dưới thiệu sản phẩm đa năng của mình. Cụ thể theo lời giới thiệu nồi cơm điện, ngoài chức năng nấu cơm còn có thể hầm xương, nấu cháo một cách nhừ nhuyễn...với giá 1,8 triệu đồng một cái nồi, kèm theo đó là chương trình khuyến mãi,bộ dao gọt hoa quả cũng... đa năng.
Người dân tập trung rất đông để nhân viên công ty "ma" giới thiệu sản phẩm của mình.
Ảnh: Cảnh Thắng
Sau lời giới thiệu đầy “nhiệt tình”, hàng trăm người dân chen chúc nhau, tranh giành để có thể mua được chiếc nồi “đa năng” này.
“Sau khi những người nàyđến chào hàng, họ phát tờ rơi cùng với dòng giới thiệu sảm phẩm, có giấy bảo hành rõ ràng, nếu người nào có tờ rơi sẽ được giảm giá 100 nghìnđồng để mua sản phẩm nồi cơm điện đa năng giá 1,8 triệu đồng. Theo tôi, chiếc nồi cơm điện này giá thị trường không quá 500 ngàn đồng, không hiểu sao người dân quê tôi cứ mua nhiều vậy, tôi có khuyên nhủ nhưng họ có nghe đâu...” một người dân ở xóm 6, xã Hưng Yên Nam cho hay.
Trao đổi vấn đề này với ông Nguyễn Văn Hiếu – Chủ tịch UBND xã Hưng Yên Namcho hay: “Từ trước đến nay xã chúng tôi tiếp rất nhiều nhân viên bán hàng muốn xin giấy giới thiệu để vào trong dân giới thiệu sản phẩm, nhưng tôi nhất quyết không cho. Vừa qua có nhóm người vào địa bàn xin bán hàng, nhưng tôi cũng từ chối, không hiểu sao sáng nay họ bán cho dân nhiều vậy, giờ tôi mới được biết. Tôi sẽcho người xuống xem...”.
“Những người bán hàng kiểu đa cấp này hoạt động rất nhiều, không biết sản phẩm của họ tốt hay xấu. Vừa qua có nhiều người xin vào địa bàn như vậy nên tôi đã báo cáo lên huyện và Phòng công thương để họ cắt cử người xuống kiểm tra nguồn gốc của sản phẩm, xã không thể kiểm tra nổi...” ông Hiếu cho biết thêm.
Thẻ nhân viên Nguyễn Quang Ba phòng kinh doanh của Công ty CPĐT NAGASAKY Việt
Nam, trụ sở tại TP.Vinh nhưng công ty đã ngừng hoạt động từ lâu. Ảnh: Cảnh Thắng
Được biết, sau khi bán được những sản phẩm mà mình giới thiệu gồm nồi cơm điện đa năng, xoong nồi, chậu thau..., nhóm này ngay lập tức rút khỏi hiện trường.
“Tôi không biết sản phẩm này tốt hay không tốt, đắt hay rẻ mà thấy họ dưới thiệu và kèm theo đồ khuyến mãi như vậy tôi cứ mua thôi, có giấy bảo hànhmà...”, một người dân mua sản phẩm cho hay.
Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt,nhóm bán hàng này có đeo biển tên thuộc Công ty CPĐT NAGASAKY Việt Nam, có trụ sở tại Số 9, đường Bùi Dương Lịch, Phường Quán Bàu, TP.Vinh (Nghệ An). Tuy nhiên khi liên hệ với cơ quan quản lý thuế của Chi cục Thuế Thành phố Vinh thì được biết hiện tại công ty này đã ngừng hoạt động.
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương


-
Bãi bỏ lương cơ sở 2,34 triệu đồng, sắp tới, mức lương có bị giảm?
-
Một tỉnh nghèo miền núi bất ngờ lọt top 5 tỉnh thành tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước, vượt mặt Hải Phòng, Quảng Ninh
-
2 tỉnh sở hữu ‘kho vàng’ lớn nhất miền Bắc: Trữ lượng nhiều vô kể, vẫn còn ‘ngủ yên’ dưới lòng đất
-
Rất nhiều người không biết: Muốn cấp đổi Căn cước, VNeID bắt buộc phải cập nhật định danh mức độ 2




-
2 tỉnh sở hữu ‘kho vàng’ lớn nhất miền Bắc: Trữ lượng nhiều vô kể, vẫn còn ‘ngủ yên’ dưới lòng đất
-
Rất nhiều người không biết: Muốn cấp đổi Căn cước, VNeID bắt buộc phải cập nhật định danh mức độ 2
-
'Qua sắp xếp, nhiều tỉnh miền núi sẽ có biển và tỉnh miền biển sẽ có núi'
-
Quang Linh Vlogs giàu cỡ nào trước khi bị bắt?
-
Tỉnh nào sở hữu mỏ vàng có trữ lượng lớn nhất Việt Nam?
-
Các trường hợp cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố năm 2025
-
Sau khi vi phạm giao thông bao lâu thì nhận được thông báo phạt nguội?
-
Khánh Ly nói về căn nhà mua chung với Trịnh Công Sơn: 'Thực ra, tôi không bao giờ muốn trở lại nơi đó nữa'