Những hoa hậu "vượt bão dư luận" sau đăng quang

Hoa hậu Việt Nam (HHVN) khi đăng quang, không phải ai cũng được “thừa nhận” dù vương miện đã đội trên đầu.

Nhiều “hậu” cũng khốn đốn khi dư luận quá cá tính và “chém đẹp” những khuyết điểm của các nàng. Vì thế, người đẹp nào còn “tỏa sáng” sau cơn bão dư luận, điều ấy có nghĩa rằng bản lĩnh của các nàng rất lớn, đó là bản lĩnh ứng xử…

Hoa hậu cũng bị… chê

Trong mắt nhiều người, đã là hoa hậu thì phải đẹp. Vì thế, ở Việt Nam hay các nước phát triển trên thế giới, khi nói đến sắc đẹp đã có vương miện, họ thường nhắc đến hoa hậu, chứ ít ai gọi là “lá hậu” hay “cỏ hậu”. Người phụ nữ may mắn được sở hữu vương miện danh giá ấy, ngoài chữ “đẹp“ từ vòng sơ khảo, chung khảo, chung kết… còn phải thể hiện một lối sống, ứng xử và phông văn hóa vững chắc trước bàn dân thiên hạ.

HHVN 2010, hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân đăng quang, hình ảnh cô gái Hà Nội với chiếc váy màu cà rốt, thần thái tự tin, bước uyển chuyển cứ lưu đọng trong tôi mãi trong đêm chung kết HHVN 2010.

Bằng vẻ đẹp tâm hồn, cựu hoa hậu Ngọc Hân luôn tỏa sáng.

Nhưng thật tiếc, niềm tin và nhãn quan ở Ngọc Hân lại không đồng điệu với một số người. Họ cho rằng Ngọc Hân không đủ tầm vóc nhan sắc của một hoa hậu. Và thế là họ moi móc các nhược điểm của nàng: răng thỏ, da ngăm đen, đôi mắt không đẹp, giọng nói nhát gừng và không hấp dẫn... Một thiếu nữ bình thường mà bị gắn bốn nhược điểm ấy vào cũng thật khó coi, huống gì một hoa hậu.

Những tưởng Ngọc Hân sẽ suy sụp và tan vỡ giấc mộng đẹp vừa thành hiện thực của mình. Cô sẽ thiếu bình tĩnh, đáp trả báo chí quyết liệt để đòi lại cho mình giá trị của nhan sắc mà ban giám khảo cuộc thi HHVN 2010 đã “chấm”. Nhưng Ngọc Hân không làm thế, cô im lặng và biết tiết chế bản thân. Điều đặc biệt đáng quý ở Ngọc Hân là cô biết giữ những gì thuộc về riêng tư, những phát ngôn của Ngọc Hân luôn được kiểm soát bởi một lí trí tỉnh táo. Và cô là một hoa hậu rất nhiệt huyết với công việc làm từ thiện.

Đến hoa hậu Trần Thị Thùy Dung, người đẹp đăng quang cuộc thi HHVN năm 2008 cũng tạo nên một cơn bão dư luận khi cô bị báo chí phanh phui nhiều tình tiết liên quan đến học vấn. Độc giả bị “ngã ngửa” khi cô chưa tốt nghiệp THPT và điểm thi Văn của Thùy Dung dưới trung bình.

Những tưởng thời gian đó, Thùy Dung sẽ không vượt qua được sự ồn ã, thị phi và búa rìu của dư luận. Bảng điểm, kết quả học kì, tất tần tật những hồ sơ liên quan đến học hành của Thùy Dung cũng bị đưa lên báo, phơi bày toàn bộ sự thật nghiệt ngã về học hành của nàng. Rồi chuyện Thùy Dung đi học bên Mỹ, ngôi trường cũng được công chúng sục sôi tìm kiếm và khẳng định đó chỉ là một trường học nghề, không phải là một trường ĐH tiềm năng, có giá trị đối với một hoa hậu.

Dung đã không nổi loạn lúc đó, cô âm thầm đi biểu diễn, làm việc và thậm chí cũng hạn chế tiếp xúc với báo chí. Hạn chế phát ngôn và bộc lộ bản thân vì thời điểm đó, càng thanh minh cô sẽ càng lúng túng vì điều công chúng nhìn thấy, thật khó biện minh.

Nhưng cuối cùng Thùy Dung cũng đằm thắm hơn, cư xử cũng khôn khéo và biết tiết chế bản thân. Sự đằm thắm ngày càng làm cho nhan sắc Thùy Dung thêm mặn mà, xinh đẹp. Không những vậy, cô cũng trở nên gần gũi, thân thiện với nhiều người. Một độc giả gặp cô ở sân bay Đà nẵng, đã chụp tấm hình cô làm kỉ niệm, anh viết: “Tình cờ gặp cô gái này ở sân bay Đà Nẵng 1 ngày sau đêm chung kết HHVN 2012, hoa hậu 2008 Thùy Dung rạng rỡ nổi bật trong trang phục màu hồng. Rất dễ thương, dễ gần và cởi mở.“

Sau Thùy Dung, phải kể đến hoa hậu Ngọc Khánh, hoa hậu Phan Thu Ngân, hai hoa hậu này đều bị câu chuyện hôn nhân làm ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống khi chồng của họ đều bị dính đến pháp luật. Nếu như Ngọc Khánh chọn con đường du học để lãng quên chuyện buồn thì Phan Thu Ngân dành hết thời gian cho kinh doanh và chăm sóc con cái.

Hoa hậu bản lĩnh

Vừa rồi, tân hoa hậu Đặng Thu Thảo khi mới đăng quang được vài ngày đã bị công chúng “ném đá” tơi tả vì phát ngôn chưa chín chắn. Thu Thảo cũng như Ngọc Hân, Thùy Dung, các “hậu” cần có thời gian để khẳng định bản thân, vẻ đẹp và bản lĩnh của mình trước sóng gió, dư luận.

Đối với một người bình thường, sóng gió sẽ giúp họ thêm tự tin và xử lý cuộc sống tinh tế, cẩn trọng và tránh nhiều va vấp. Với các “hậu”, điều ấy cũng không sai. Một Ngọc Hân tỏa sáng kể cả khi đã trao vương miện cho tân hoa hậu, và tôi tin cô có thể tỏa sáng lâu hơn thế nữa dù nhiệm kỳ hoa hậu của cô đã qua. Và Thùy Dung cũng vậy, công chúng là những người công tâm với các “hậu” nhất, họ thấy cô đẹp hơn, gần gũi và dễ mến hơn, điều ấy là do thái độ và văn hóa sống của người đẹp đó tạo nên. Vì thế, việc lắng nghe và hoàn thiện bản thân mình, cũng cần có bản lĩnh, sự khiêm nhường trong cuộc sống.