Nhìn lại thất bại của ĐT Đức: Từ Jakob Park tới Warsaw

Sự chủ quan và những yếu kém nơi hàng thủ đã khiến “Cỗ xe tăng” Đức nhận thất bại cay đắng trước Italia.

Điều đó có nghĩa rằng, không một bài học nào được HLV Joachim Loew rút từ thất bại 5-3 trước Thụy Sĩ ở trận giao hữu chuẩn bị cho Euro 2012 diễn ra tại sân Jakob Park.

Hai tuần trước ngày lên đường dự Euro 2012, ĐT Đức chọn Thụy Sĩ làm đối thủ để tập dượt. Mặc dù thiếu vắng khá nhiều trụ cột nhưng với những cái tên như Ozil, Podolski, Khedira, Gotze và Klose, Mannschaft vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều Thụy Sĩ. Tuy nhiên, ĐT Đức vẫn bất ngờ thảm bại 5-3 tại sân Jakob Park (sân nhà của CLB Basel). Đây là lần đầu tiên sau 56 năm Mannschaft mới lại để thua đội bóng “xứ đồng hồ”. Tuy nhiên, đó chỉ là lịch sử, còn vấn đề đáng lưu ý nhất với tuyển Đức là việc họ đã để một đội bóng chưa bao giờ được đánh gia cao ở khả năng tấn công như Thụy Sĩ chọc thủng lưới tới 5 lần.

Người Đức đã không thể rút ra bài học từ thất bại trước Thụy Sĩ

Sự yếu kém ở của bộ đôi trung vệ khi đó là Mertesacker và Hummels là nguyên nhân chính dẫn tới thất bại của ĐT Đức. Ngoài việc bọc lót và hỗ trợ cho nhau không tốt, hai cầu thủ này còn tỏ ra kém cỏi trong khả năng làm chủ không gian. Minh chứng là 3/5 bàn thua của ĐT Đức đến từ những tình huống bóng bổng hoạc bẫy việt bất thành. Bên cạnh đó, tuyến giữa của Đức thi đấu không thực sự tốt ở trận đấu này họ khi Gotze, Oezil và Khedira chơi dưới sức và không tạo được sức ép lên hàng thủ Thụy Sĩ. Phía trên hàng công, Podolski và Klose mất hút giữa hệ thống phòng ngự chặt chẽ của ĐT Thụy Sĩ.

Sau trận thua này, Joachim Loew lên tiếng thừa nhận, ĐT Đức đã thất bại vì chủ quan và mắc quá nhiều sai lầm trong khâu phòng ngự. Tuy nhiên, nhà cầm quân 52 tuổi này cũng nhấn mạnh Mannschaft vẫn còn 2 tuần (trước khi bắt đầu Euro 2012 – PV) để sửa sai. Và quả đúng như những gì đã nói, Joachim Loew đã “sửa” rất nhiều khi “Cỗ xe tăng” tiến vào vòng chung kết Euro 2012.

Ở hàng thủ, Mertesacker không còn nhận được tin tưởng của HLV Loew như World Cup 2010. Trung vệ của Arsenal bị đẩy lên băng ghế dự bị và người được chọn đá cặp trung vệ cùng Hummels là Badstuber. Ở tuyến giữa Schweinsteiger trở lại để thay thế cho Gotze, trong khi đó Mario Gomez được tin tưởng thay thế lão tướng Miroslav Klose. Đó là những thay đổi quan trọng nhất giúp ĐT Đức trở lại với hình ảnh của một đội bóng mạnh mẽ như họ đã thể hiện ở vòng loại (toàn thắng cả 10 trận).

Mannschaft xuất sắc vượt qua “bảng tử thần” với 3 trận thắng trước Bồ Đào Nha, Hà Lan và Đan Mạch. Tại tứ kết người Đức tiếp tục thể hiện sức mạnh tấn công hủy diệt khi ghi tới 4 bàn thắng vào lưới Hy Lạp. Nhưng đây cũng là trận đấu mà người Đức bắt đầu lộ ra những điểm yếu ở hàng thủ, đó là khả năng hỗ trợ nhau của các hậu vệ trong việc chống phản công từ phía đối thủ. Không ít lần khung thành của thủ thành Neuer bị đặt trong tình trạng báo động sau những pha lên bóng tốc độ và ít chạm của ĐT Hy Lạp, bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Samaras là minh chứng điển hình nhất.

Tuy nhiên, trong men say chiến thắng và người Đức đã quên đi yếu điểm chết người của mình. Thậm chí họ còn tự tin rằng, “với lối chơi tấn công hiện tại Mannschaft hoàn toàn có thể đánh bại mọi đối thủ để lên ngôi vô địch Euro 2012” (lời của tiền vệ Lukas Podolski). Nhưng sự tự tin thái quá của họ đã phải trả giá đắt khi bị Italia bắt bệnh.

Sự yếu kém ở hàng thủ là nguyên chính dẫn tới thất bại của ĐT Đức

Người Đức bước vào trận bán kết diễn ra tại Warsaw với tư cách là đội “cửa trên” dù trong lịch sử họ chưa bao giờ vượt qua người Ý ở một giải đấu chính thức. Và sự thật là họ đã nhập cuộc tốt và liên tục dồn ép Italia. Tuy nhiên, sự nóng vội và tâm lý “ăn tươi nuốt sống” đối thủ khiến người Đức sớm phải nếm trái đắng. Hai bàn thắng của Mario Balotelli vào lưới Neuer đều do hàng thủ của ĐT Đức chơi quá bị động và có phần chủ quan.

Trong bàn thua đầu tiên, Hummels và Boateng truy cản thiếu quyết liệt để Cassano tạt bóng thuận lợi cho Mario Balotelli ghi bàn mở tỷ số. Đến bàn thắng thứ hai, hàng thủ Mannschaft mắc lỗi hệ thống khi bẫy việt vị không thành công để Balotelli một mình băng xuống đối mặt rồi sút tung lưới  Neuer.

Hàng thủ đã tệ, hàng công tuyển Đức cũng chẳng chơi khá hơn. Trước một hệ thống phòng ngự chặt chẽ của Italia, hàng tiền vệ của tuyển Đức đã không thể triển khai được lối quen thuộc. Những Ozil, Schweinsteiger và Podolski đã hoàn toàn bị ngắt liên lạc với Gomez rồi Klose (vào thay Gomez ở đấu hiệp 2), những mũi nhọn cao nhất trên hàng công của Mannschaft.

Tóm lại, từ thất bại trước Thụy Sĩ tại Jakob Park tới trận thua ĐT Italia  ở Warsaw, tuyển Đức của Joachim Loew đã có thay đổi, thậm chí rất nhiều nhưng có một điều không đổi đó điểm yếu nơi hàng thủ và tâm lý chủ quan khi tiếp cận trận đấu. Với đội hình trẻ trung hiện tại Mannschaft vẫn là ứng viên sáng giá tại World Cup diễn ra sau đây 2 năm nữa tại Brazil, nhưng để chinh phục ngôi vị cao nhất người Đức cần rút ra bài học từ thất bại ở Euro lần này.