Ông Lưu, 61 tuổi, Trung Quốc chia sẻ về buổi họp lớp do ông tổ chức, ngỡ tưởng là dịp ôn lại kỷ niệm thời trẻ bỗng lại trở thành nỗi thất vọng khó tả.
|
|
|
Tổ chức họp lớp ở tuổi trung niên
Ở tuổi 61, tôi đứng trong sảnh khách sạn sáng đèn, nhìn những gương mặt quen mà xa lạ trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Đây là buổi họp lớp đã được chuẩn bị từ lâu.
44 năm trước, chúng tôi đã cùng nhau trải qua những năm tháng khó quên trên mảnh đất này với những ước mơ và đam mê tuổi trẻ. Tuy nhiên, lúc này tôi cảm thấy một nỗi buồn và thất vọng không thể tả được. Thế nhưng, giờ đây, tôi lại cảm thấy một nỗi buồn và thất vọng khó nói thành lời. Hóa ra, tình bạn tưởng chừng như sắt đá năm nào, giờ đây lại mỏng manh như tờ giấy, chạm nhẹ là rách.
Tôi bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc này từ trước một tháng. Tôi liên lạc với lớp trưởng năm xưa, lật giở lại những tấm ảnh cũ, thậm chí còn làm riêng một cuốn kỷ yếu ghi lại từng khoảnh khắc của chúng tôi từ thời niên thiếu cho đến khi mái tóc đã điểm bạc.

Ảnh minh họa/Nguồn: Sohu
Ngày họp lớp, tôi đến khách sạn sớm, lòng tràn đầy mong đợi. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, rất ít bạn đến dự. Tôi tự an ủi mình rằng có lẽ ai cũng bận công việc hoặc đi du lịch xa nên đến muộn là điều hợp lý. Nhưng thời gian đã quá giờ hẹn khá lâu mà vẫn chỉ có 7 người, nỗi thất vọng trong tôi càng lúc càng lớn.
Cuối cùng, khi người phục vụ hỏi lần thứ ba có cần điều chỉnh lại bàn không, tôi bất lực lắc đầu và quyết định bắt đầu bữa tiệc chưa trọn vẹn này. Bên bàn ăn, chúng tôi cố tìm lại cảm giác đã qua, trò chuyện về hoàn cảnh hiện tại và ôn lại những điều thú vị trong khuôn viên trường. Nhưng không khí lại ngập tràn sự gượng gạo và xa cách, lời nói của mỗi người đều cứng nhắc và dè dặt.
Tôi để ý thấy một số bạn tuy ngồi cùng nhau nhưng hầu như không giao tiếp gì, chỉ thỉnh thoảng gật đầu lịch sự hoặc mỉm cười với nhau, trong mắt có chút xa lạ và thờ ơ. Và những người bạn từng là bạn thân giờ đây dường như có vòng kết nối và chủ đề riêng, rất khó tìm được tiếng nói chung.
Điều khiến tôi buồn hơn nữa là khi nhắc đến những chủ đề nhạy cảm như sự nghiệp, gia đình, sức khỏe, nhiều người chọn cách im lặng. Tôi nhận ra rằng thời gian không chỉ làm thay đổi diện mạo của chúng ta mà còn tạo nên những bức tường nội tâm không thể vượt qua. Những người từng tâm sự mọi chuyện giờ đã trở thành những người xa lạ quen thuộc nhất.
Đỉnh điểm của buổi họp lớp lẽ ra phải là khoảnh khắc chúng tôi cùng nhau nâng ly. Đáp lại sự nhiệt tình của tôi là những gương mặt hời hợt. Hóa ra, tình bạn tưởng chừng như sẽ mãi khắc ghi trong tim, lại dần phai nhạt theo năm tháng.
Sau buổi họp lớp, tôi ngồi một mình ở khu vực sảnh khách sạn, nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng thấy trào dâng nỗi mất mát. Tôi bắt đầu suy ngẫm về điều gì đã khiến tình bạn cùng lớp của chúng tôi trở nên mong manh đến vậy? Đó là sự trôi qua của thời gian hay áp lực của cuộc sống? Đó là khoảng cách hay sự thay đổi trong lòng người?
Có lẽ, mỗi người đều có quỹ đạo cuộc đời và những lựa chọn của riêng mình. Trong những năm qua, chúng ta có thể đã cố gắng duy trì tình bạn hồn nhiên đó, nhưng sự tàn khốc và bất lực của hiện thực đã buộc chúng ta phải đối mặt với nhiều thay đổi và thử thách. Có người chọn cách im lặng vì áp lực cuộc sống, có người lại xa cách vì khác biệt về giá trị, có người mất liên lạc vì thời gian trôi qua.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ có thể quên được những ngày tháng tuổi trẻ ấy, những người bạn đồng hành đã cùng chúng tôi vượt qua bao thăng trầm. Tôi biết rằng dù năm tháng có thay đổi thế nào thì những kỷ niệm đẹp đẽ đó vẫn luôn khắc sâu trong trái tim. Tuy nhiên, bây giờ tôi hiểu rõ hơn một sự thật: trên đường đời, người duy nhất có thể đồng hành cùng chúng ta đến cuối cùng chính là chính chúng ta. Và những người đã đồng hành cùng chúng ta một thời gian cũng có thể chỉ trở thành người qua đường trong cuộc đời.
Mặc dù buổi họp lớp này khiến tôi cảm thấy thất vọng nhưng nó cũng khiến tôi trân trọng những gì thuộc về hiện tại hơn. Tôi bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn để giữ liên lạc với gia đình, bạn bè và trân trọng mỗi lần chúng tôi gặp nhau. Đồng thời, tôi cũng học cách buông bỏ những tiếc nuối, mất mát không thể bù đắp và đối mặt với mọi thử thách, thay đổi của cuộc sống với tâm thái bình yên.
Trong hành trình cuộc đời, chúng ta có thể gặp nhiều người, nhiều chuyện, nhưng điều thực sự đọng lại trong lòng chúng ta thường là những cảm xúc chân thành nhất, những kỷ niệm đẹp nhất.
Dù tình bạn giữa những người bạn cùng lớp mà chúng ta từng tưởng là không thể phá hủy giờ đã mỏng manh như tờ giấy nhưng chúng vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống bởi họ dạy ta trưởng thành và biết trân trọng hơn hiện tại.
Nguồn: https://giadinhonline.vn/cay-dang-nhan-bai-hoc-phu-phang-khi-hop-lop-o-tuoi-trung-nien-d202672.html..
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
Giỏ Trái Cây 20/11 – Món Quà Tri Ân Sang Trọng, Ý Nghĩa Dành Tặng Thầy Cô
-
9 biểu hiện tưởng EQ cao nhưng lại tố cáo bạn là người cố tỏ ra thông minh, khôn vặt
-
5 khoản đầu tư đáng giá nhất trong đời, đến cả 'vua chứng khoán' Warren Buffett cũng áp dụng để tiền đẻ ra tiền
-
5 năm nghỉ hưu tôi nhận ra: Trong nhà nếu có 4 thứ này, thế hệ sau có tương lai rộng mở
-
10 dấu hiệu cho thấy bát hương có lộc, nhà bạn có không?
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em