Khoảng 14g, ngày 14-12-2015 trong lúc đi ngang qua nhà anh P.Q.S, người dân sinh sống ở hẻm 23, đường Nguyễn Khuyến phát hiện chị P.T.D (SN 1968) đang nằm bất động trên ghế tại phòng khách. Mọi người gọi nhưng không thấy chị D có động tĩnh gì. Tiến lại gần hơn mọi người phát hiện, trên đầu chị D có nhiều vết chém. Chị D được đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương vùng đầu.
Cùng lúc đó, thông tin trên được người dân trình báo lên CQCA phường Tân Lợi. Trong quá trình kiểm tra hiện trường, CQCA phát hiện anh S chồng chị D đang nằm phía sau nhà, bên cạnh có một chai thuốc diệt cỏ, đã mở nắp, bên trong không còn thuốc. Nhận định, anh S đã uống thuốc diệt cỏ tự tử nên CA phường Tân Lợi đã cho người đưa anh S đi cấp cứu rửa ruột tại BVĐK Đắk Lắk.
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.
Trong quá trình kiểm tra hiện trường, cơ quan CSĐT, CA TP Buôn Ma Thuột thu được hung khí gây án là chiếc rựa chuyên dùng để bổ củi của gia đình nạn nhân. Những tài sản có giá trị trong gia đình như tivi, xe máy, ĐTDĐ đều còn nguyên, không có dấu hiệu cậy phá đồ đạc, do đó các điều tra viên nhận định nguyên nhân xảy ra vụ án do mâu thuẫn gia đình. Nhiều khả năng thủ phạm chính là người chồng, sau khi gây án đã uống thuốc diệt cỏ tự tử.
Anh S được điều trị tại BV.
Từ những nhận định đó, ngay sau khi các bác sĩ khoa hồi sức tích cực và chống độc BVĐK Đắk Lắk cho biết bệnh nhân S đã tỉnh táo trở lại, tối ngày 14-12, cơ quan CSĐT, CA TP Buôn Ma Thuột đã cử điều tra viên đến lấy lời khai của anh S. Bước đầu anh S đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Chị D đã qua cơn nguy hiểm. Ảnh: T.Nguyên
Cụ thể, vào khoảng 14g ngày 14-12, chị D có bàn bạc với anh S về chuyện đi mượn tiền để xin việc cho con trai, tuy nhiên anh S không đồng ý. Cuộc tranh luận ngày càng gay gắt. Trong một phút tức giận, không làm chủ được bản thân, anh S đã chạy ra lấy chiếc rựa chuyên dùng để bổ củi chém liên tiếp vào vùng đầu và mặt của vợ. Sau khi bị chồng chém bất ngờ, chị D nằm bất động trên chiếc ghế. Nghĩ vợ đã tử vong, anh S liền chạy ra sau nhà uống thuốc diệt cỏ tự tử.
Theo chị Nguyệt, hàng xóm kế bên nhà anh S: “Tôi nghĩ mọi chuyện xuất phát từ việc hai vợ chồng anh S không thống nhất với nhau trong cách dạy con. Trong khi anh S luôn tạo cho các con của mình tính tự lập, chị D thì ngược lại, mọi chuyện trong nhà chị đều tự tay mình làm hết, các con đi học về là có cơm ăn. Quần áo, nhà cửa đều một tay chị thu vén. Sáng 14-12, tôi có nghe chị D kể đã tìm được chỗ để lo cho con trai mình có việc làm sau này. Thấy vậy tôi có hỏi chị D ý kiến anh S thế nào. Chị ấy bảo, chưa nói với anh S vì sợ anh phản đối. Không ngờ đến chiều đã xảy ra sự việc như vậy ”.
Chiều ngày 15-12, bác sĩ Trịnh Hồng Nhựt, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, BVĐK tỉnh Đắk Lắk xác nhận: “Chiều ngày 14-12, các bác sĩ của đơn vị tiếp nhận cấp cứu đối với bệnh nhân P.Q.S (SN 1969, trú tại phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) trong tình trạng mê man do uống thuốc diệt cỏ tự tử. Sau hơn một ngày được điều trị tích cực, hiện bệnh nhân S đã tỉnh táo trở lại”.