Con chưa tròn một tuổi, người cha đã bị cha vợ dùng dao sát hại.
|
|
|
Làm vợ khi còn trẻ con
Ôm đứa con chưa tròn một tháng trên tay, chị Nguyễn Thị H (SN 1999, huyện Cư Magar, tỉnh Đắk Lắk) nghẹn đắng: “Bây giờ tôi không biết phải làm gì. Cha ruột đã bị công an bắt giữ, chồng bị sát hại. Rồi, tương lai, tôi làm sao đối diện và nói về cái chết của cha nó như thế nào?”.
Gạt đi những giọt nước mắt, chị H kể lại rằng chị và chồng là Lê Văn S (SN 1989) sống cùng huyện, quen nhau thông qua một vài người bạn. Vào đầu 2015, anh tỏ tình và được chị đồng ý. Sau đó, anh trình bày với cha mẹ và họ nhà trai đến xin hỏi cưới. Đám cưới được diễn ra khi chị chỉ mới 16 tuổi.
Về sống chung chưa lâu, chị cấn thai. Do tuổi còn nhỏ, chị vẫn chưa hiểu hết tất cả những khó khăn khi làm một người vợ. Hàng ngày, anh S đi làm thuê làm mướn kiếm miếng ăn. Riêng chị, chỉ ở nhà nội trợ, dọn dẹp nhà cửa.
Quần quật suốt ngày vẫn thiếu trước hụt sau, anh S nhiều lần tỏ ra bất mãn. Anh thường bầu bạn với hơi men để quên đi nỗi buồn. Mỗi khi say xỉn, anh lại cằn nhằn, khó chịu với vợ. Lắm khi, chị bực mình, không thể giữ im lặng nên cự cãi, và hồi kết thường là anh đánh chị.
Từ ngày cưới đến nay, giữa hai người xảy ra “nội chiến chân tay” khoảng 4 lần và chị luôn gọi điện về, nhờ cha ruột là ông Nguyễn Đình Thơ (SN 1976, huyện Cư Mgar) chở về nhà. Sau khi cơn giận nguôi, anh lại tìm đến nhà cha mẹ vợ xin lỗi, đón vợ về.
Gia đình làm tang ma cho anh S
“Bây giờ nghĩ lại tôi thấy một phần lỗi vì mâu thuẫn trong nhà là do mình. Bởi tôi lấy chồng quá sớm, chưa hiểu hết khó khăn khi làm vợ, làm dâu. Trong khi đó, một mình anh đi làm nuôi sống cả gia đình nên chịu nhiều áp lực”, chị chia sẻ.
Mặc dù vậy, tình cảm của chị đối với anh vẫn không hề thay đổi. Vào đầu tháng 7, chị H sinh hạ một đứa con kháu khỉnh. Chị sinh con tại nhà mẹ chồng. Từ ngày có con, anh S vẫn không giảm rượu chè. Nhiều đêm chị nhỏ nhẹ khuyên anh: “Có con rồi, anh giảm bia rượu, vì hơi men không tốt cho con”. Thế nhưng, anh vẫn bỏ mặc ngoài tai.
Bi kịch xảy ra
Tối 22/7, sau khi đi làm về, anh S mua rượu uống một mình. Đến 24 giờ, chị H nói chồng: “Khuya rồi, vào ngủ thôi anh”. Anh S bỗng nổi “cơn tam bành” chửi mắng vợ. Anh chạy vào phòng, đập xuống giường khiến đứa trẻ sơ sinh giật mình khóc thét. “Tôi giận nên cũng có đáp trả anh vài lời. Anh ấy vừa chửi, vừa đứng tiểu ngay trên đầu tôi. Uất ức, tôi gọi điện nhờ cha đón về nhà”, chị kể.
Nhiều hôm, anh S định đến xin lỗi, rước vợ về như những lần trước. Tuy nhiên, bạn bè khuyên anh không nên làm như thế vì lúc này đến nhà cha mẹ vợ sẽ càng “đổ dầu vào lửa”.
Chiều 25/7, sau khi nhậu anh quyết định đến nhà cha mẹ vợ. Thay vì tỏ ra hối hận, anh lại giữ thái độ khó chịu. Ông Thơ hỏi: “Mày đến đây làm gì?”. Anh S đáp trả: “Tôi đến thăm con và vợ tôi chứ làm gì”. Ông Thơ không nói gì, chỉ im lặng để S bồng con. Chừng 15 phút sau, S ra về. Khi ra đến cổng, S quay lại chửi mắng cha vợ.
Khuya ấy, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, ông Thơ lặng lẽ đến tìm con rể. Ông cho rằng, việc con gái trở về nhà là lỗi của S. Trong khi đó, S lại cho rằng, sự tình hiện tại là do cha vợ gây ra. Bực mình, hai người xông vào đánh nhau. Trong lúc mâu thuẫn, ông Thơ rút con dao đã chuẩn bị sẵn đâm vào con rể.
Anh S gục ngã. Ông Thơ thấy vậy quá hoảng sợ, cầm dao chạy vào rừng bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay trong đêm.
“Không ai ngờ đêm ấy bố lại đi tìm anh S. Sau khi biết tin bố gây ra cái chết của anh S, nhà tôi rải nhau đi tìm nhưng không gặp. Đến trưa 26/7, gia đình phát hiện bố đang thất thểu trong rừng nên mẹ chở đến công an xã Ea Kuêh đầu thú”, chị nói.
Đại diện công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Thơ về tội giết người. Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục lấy lời khai. Theo lời khai ban đầu, do tức giận nên ông đã gây ra sự việc đau lòng.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Triệt phá đường dây mua bán vũ khí quân dụng qua mạng, bắt 42 đối tượng
Lừa đảo hơn 31,6 tỷ đồng để đánh bạc online
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh