Người phụ nữ bán vé số bị cướp chém đứt gân tay
Thứ hai, 03/03/2014 06:52

Được người đàn ông giới thiệu “mối” đang cần đổi vé số trúng thưởng, chị Mạnh lên xe đối tượng. Tuy nhiên sau đó, người bán vé số dạo bị người đàn ông dùng dao uy hiếp.

Nạn nhân Mạnh đang được điều trị tại bệnh viện và máu chảy tràn

Nạn nhân Mạnh đang được điều trị tại bệnh viện và máu chảy tràn

Ngày 2/3, bênh viện Đa khoa huyện Hóc Môn (TP.HCM) cho biết, tối 1/3, bệnh viện này đã tiếp nhận bệnh nhân Mai Thị Mạnh (44 tuổi, quê Quãng Ngãi, tạm trú quận 12) vào cấp cứu trong tình trạng đa chân thương với một cánh tay bên trái bị cắt đứt gân.

Sau khi được ekip bác bệnh viện thực hiện nối lại gân tay thì sức khỏe nạn nhân đã dần hồi phục trở lại.

Hiện tại, chị Mạnh đang nằm tại khoa Ngoại A của bệnh viện để các y bác sĩ chăm sóc, theo dõi.

Tiếp xúc với chúng tôi, chị Mạnh thuật lại sự việc: Tối 1/3, chị Mạnh đi bộ trên đường Song Hành để về nhà trọ thì gặp một người đang ông (người này được chị Mạnh cho là lái xe ôm ở chợ Hóc Môn - PV).

Chị Mạnh nhớ lại: “Lúc đó khoảng 21h20, người này chạy áp sát tôi và hỏi mua giúp tôi hai tờ vé số. Sau khi mua xong, người này liền giới thiệu tôi có mối đổi vé số trúng và nếu chịu theo ông ta đi đồi thì tôi sẽ kiếm được một ít tiền “huê hồng” không nhỏ”.

Thấy người đàn ông quen mặt, lại hay mua giúp chị vé số nên chị Mạnh nhanh chóng tin lời mời rằng: “Ở gần chổ tôi ở có nhiều người trúng vé số, tuy nhiên do khu vực ở xa, nằm giữa trung cư, giáp ranh giữa Hóc Môn và Củ Chi nên rất khó kiếm, nếu chị muốn đi thì tôi chở chị đi..”.

Sau khi nhận lời lên xe, chị Mạnh được người đàn ông chở đi vào một con đường đất đỏ, nằm ở khu vực đất trống ít người qua lại (đoạn này thuộc địa bàn ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, H. Hóc Môn) thì bất ngờ dừng xe lại.

Liền đó, chị Mạnh bị đối tượng dùng dao khống chế và đối tượng này ép chị Mạnh phải đưa hắn giỏ xách. “Mày đưa giỏ xách đây, nếu không tao sẽ giết”- chị Mạnh run rẩy nhớ lại.

Thấy con dao đối tượng cầm đang chỉa về hướng mình, chị Mạnh quá hoảng sợ đã tháo chạy. Tuy nhiên, đối tượng vẫn cầm dao bám đuổi chị hòng cướp tài sản.

Chị Mạnh chạy được một đoạn thì bị đối tượng đuổi kịp và tại đây hai bên xảy ra dằng co nhau. Trong lúc, đối kháng chị Mạnh bị người đàn ông hành hung và bị dao cắt đứt gân tay.

Tuy nhiên, dù máu chảy tràn nhưng chị vấn cố gắng cự lại và hô hoán cho người dân xung quanh biết.

Nghe tiếng hô hoán một số người dân bắt đầu chạy lại hiện trường, thì lúc này đối tượng cướp cũng nhanh chóng lên xe tháo chạy khỏi hiện trường.

Dù không bị đối tượng cướp lấy đi giỏ xách, tuy nhiên chị Mạnh bị thương tích khá nặng và nhanh chóng được người dân hổ trợ đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Hóc Môn để cấp cứu.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng CA đã có mặt để khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân. Ghi nhận của phóng viện tại bệnh viện Đa khoa huyện Hóc Môn tối 1/3, sau khi sự việc xảy ra công an huyện Hóc Môn cũng có mặt tại bệnh viện để xác minh vụ việc.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Pháp Luật Xã Hội

Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu

Tag: TPHCM , Chém người , Cướp tài sản , Lừa đảo , Bị chém , Án mạng