Còn mạng để kiếm tiền, mới là hạnh phúc, không có mạng để kiếm tiền, chính là bất hạnh.
|
Bất kể cuộc sống ra sao, ngày ngày thế nào, trước tiên phải bảo vệ tốt sức khỏe của mình,
Có một sức khỏe tốt, mới có năng lực kiếm tiền, mới có cơ hội hưởng thụ.
Nhà nhỏ, thì có sao, gia đình hòa thuận, mới là hạnh phúc,
Xe không xịn, thì có sao, đi lại bình an là dựa vào kĩ thuật,
Tiền ít, thì có sao, không bệnh không tai nạn, đó chính là tài sản,
Đừng vì mua nhà to, đừng vì theo đuổi xe sang,
Mà khiến bản thân nợ nần chồng chất, khiến mình điên cuồng tăng ca
Thứ người ngoài nhìn thấy là ánh hào quang của bạn, chứ không phải những vất vả phía sau,
Bạn mệt, người mệt chỉ có bạn; bạn đau, người đau cũng chỉ mình bạn,
Tiền tài vật chất chỉ là mây khói thoảng qua,
Cơ thể khỏe mạnh, mới là điều quan trọng duy nhất.
Có sức khỏe, mới kiếm được tiền,
Nhưng tiền dù có nhiều tới đâu, cũng không mua lại được sự khỏe mạnh vốn có,
Hỏng rồi là phế, phế rồi là không còn mạng nữa
Con người, lúc không có tiền, muốn đổi sức khỏe lấy tiền
Lúc bệnh ra đấy, lại lấy tiền ra để đổi mạng
Phải trải qua một cơn bạo bệnh rồi, mới ý thức được,
Mạng không còn thì cần tiền làm gì, người đi rồi, nhà cao cửa rộng làm chi
Bạn bệnh, người lo lắng, mệt mỏi hơn là cha mẹ bạn,
Vì vậy, nếu không muốn họ lo lắng, hãy "bảo quản" cho tốt sức khỏe của mình
Đừng nói bạn không có tiền,
Sức khỏe bạn chính là một kho báu vô giá,
Núi vàng núi bạc, cũng không mua được,
Tài sản vô giá như vậy, tuyệt đối đừng đánh đổi!
Người trẻ,
Thường sẽ rất ít bệnh,
Dù có bệnh có đau cũng sẽ khỏi rất nhanh,
Mệt rồi, nghỉ ngơi một lúc là sẽ hồi phục lại,
Vì vậy, họ sẽ không thể nhận thức được tầm quan trọng của sức khỏe,
Nhưng thời gian trôi qua, con người khi tới một độ tuổi nhất định nào đó,
Cơ thể dần dần xảy ra vấn đề, chỉ cần vào viện nằm một lần thôi là sẽ biết thế nào là sợ,
Lúc này mới hối hận vì sao không yêu quý bản thân hơn?
Tiếc rằng, thế gian này không có thuốc chữa hối hận! Thời gian cũng sẽ chẳng bao giờ quay trở lại!
Nhớ kĩ: Đừng bao giờ, lúc trẻ dùng sức khỏe để kiếm tiền, về già dùng tiền đi tìm lại sức khỏe.
Có một câu nói rằng:
Có tiền không tiền, về nhà ăn Tết!
Tiền nhiều tiền ít, khỏe mạnh là nhất!
Bất kể bạn là người ở tầng lớp nào,
Chỉ cần bạn có cho mình một gia đình hòa thuận, một gia đình khỏe mạnh;
Hãy đặc biệt trân trọng những điều đó.
Trên thế giới này,
Có sức khỏe là có tất cả, không sức khỏe là không có gì.
Nguồn: http://ttvn.vn/kinh-doanh/nam-2020-den-roi-ban-tre-muon-phan-dau-cho-su-nghiep-nhung-van-phai-khac-c..
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
- Ở đời có 3 cái tham tuyệt đối đừng dại mà dính vào, người khôn ngoan biết tỉnh táo giữ mình để tránh gặp tai hoạ
- Hai gái xinh đã sinh con cho cầu thủ nổi tiếng, đến giờ vẫn chưa được mặc váy cưới
- 3 ngành nghề đang 'sốt xình xịch' trong thời đại kỷ nguyên số: Tương lai rộng mở, thu nhập khủng và khát nhân lực
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’
- 5 khoản tiền người lao động có thể nhận sau khi nghỉ việc, ai cũng nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân