Với quan niệm “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, trưa nay (22/8, tức mùng 1/7 Âm lịch), nhiều người dân đổ về Phủ Tây Hồ (Hà Nội) dâng lễ cầu bình an.
|
|
|
Theo quan niệm dân gian, tháng cô hồn hay tháng 7 Âm lịch hằng năm còn được coi là tháng của ma quỷ, không đem lại may mắn. Chính vì vậy, ngay từ đầu tháng (mùng 1/7 Âm lịch) nhiều người đến chùa dâng lễ, cúng bái cầu bình an.
Theo ghi nhận của phóng viên, lúc 11h trưa nay (22/8), con đường chính dẫn vào Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) mỗi lúc một đông, người người liên tục đổ về đây dâng lễ, cầu mong xua đi cái không may.
Tại các khu trong Phủ Tây Hồ như nhà sắp lễ, sân phủ, bên trong phủ, khu vực đốt vàng mã,…luôn trong tình trạng đông người. Nhiều người đến phủ không chen được vào bên trong đành phải đứng ở sân chắp tay vái vọng từ ngoài vào để cầu mong điều không may mắn sẽ không đến với mình và gia đình.

Trưa nay (22/8, tức 1/7 Âm lịch) – ngày đầu tiền của tháng "cô hồn”, hàng
nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ để cầu mong bình an khiến nơi đây đông
nghẹt người. Phủ Tây hồ là một trong những chốn linh thiêng trong hệ
thống đền-chùa-phủ ở Hà Nội.

Cảnh người dân mang lễ ra vào phủ nhộn nhịp dưới cái nắng oi bức của
Hà Nội. Theo tín ngưỡng dân gian, tháng "cô hồn” là tháng khá quan
trọng nên người dân thường đến chùa để cầu mong bình an, xua đi
những điều xui xẻo trong cuộc sống.

Khoảng 12h trưa, bên trong phủ đông nghịt người dân đứng khấn vái.
Theo quan sát của phóng viên, không chỉ người dân bình thường đi
lễ mà rất nhiều dân văn phòng tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi lễ.

Để có thể vào dâng lễ tại Phủ Tây Hồ, người dân phải chen nhau qua cửa
để vào bên trong phủ.

Thậm chí, có những người phải đưa mâm lễ lên cao để có thể di được
chuyển vào trong.

Không những vậy, vị trí bày đồ lễ trên ban không còn, nhiều người phải
đội mâm lễ lên đầu và vái vọng từ xa

Bên trong phủ đông nghịt người đứng, ngồi, chắp tay khấn Phật, mâm
lễ của người nọ chồng lên người kia.

Có những người không chen được vào bên trong, đứng giữa sân dưới
nắng nóng cầu khấn

Trước khi thắp nén nhang, người dân thường xin một điều gì đó trong
cuộc sống hay chỉ mong ước có sức khỏe, bình an.

Khu vực đốt vàng mã luôn đỏ lửa, người dân xếp hàng lần lượt vào đốt.

Dân gian quan niệm, cúng cô hồn tháng 7 Âm lịch là hình thức cứu giúp
các linh hồn lang thang, đói khổ

Bãi giữ ô tô, xe máy kín chỗ

Từ ngoài cổng dẫn vào Phủ Tây Hồ, dòng người đổ về mỗi lúc một đông. Các
quầy bán vàng mã, đồ lễ ở hai bên đường vào phủ tấp nập người mua.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Xác minh vụ nữ sinh lớp 7 bị bố đánh phải nhập viện
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em