Milan đã giành vé lọt vào vòng bảng Champions League nhờ chiến thắng 3-0 trước PSV Eindhoven.
|
Boateng (phải) đóng góp hai bàn trong chiến thắng 3-0 của Milan trước PSV |
Trong khi đó, Lyon không gượng dậy nổi sau thất bại nặng nề ở lượt đi, để rồi phải nói lời chia tay trong nước mắt.
Trong gian khó, Milan đã thể hiện được bản lĩnh của một ông lớn. Trái với hình ảnh nhạt nhòa, thiếu cá tính tại vòng đấu mở màn Serie A cuối tuần qua, Milan đã trình diễn một gương mặt hoàn toàn khác khi bước chân vào đấu trường Champions League.
Đội bóng của HLV Massimiliano Allegri không quá lấn lướt đối phương. Họ thậm chí còn kém PSV Eindhoven về thời gian kiểm soát bóng và số lần dứt điểm. Nhưng xét trên tính hiệu quả, Milan hoàn toàn vượt trội so với các vị khách tới từ Hà Lan. Chỉ sau 9 phút, lưới của PSV Eindhoven đã rung lên sau cú sút xa hiểm hóc và đầy quyết đoán của Kevin-Prince Boateng. Bàn thắng sớm này giúp Milan giữ được thế chủ động về chiến thuật, trong khi PSV buộc phải dồn lên chơi tấn công.
Quãng thời gian sau đó chứng kiến những màn vây hãm khung thành của đại diện bóng đá Hà Lan. Tuy nhiên, sự tập trung của Milan đã thực sự làm nản lòng đội khách. Đến đầu hiệp 2, cơ hội giành vé vào vòng bảng Champions League của PSV Eindhoven gần như không còn khi Balotelli nhân đôi cách biệt. Mọi thứ coi như kết thúc vào lúc Boateng hoàn tất cú đúp ở phút 77. Thắng lợi 3-0 trên sân San Siro giúp Milan ngẩng cao đầu đi tiếp vào vòng bảng với tổng tỷ số 4-1.
Trong khi đó, một khách quen khác của Champions League là Lyon đã phải rời cuộc chơi. Thất bại 0-2 trước Sociedad trên sân nhà hồi tuần trước khiến số phận của đội bóng Pháp như chỉ mành treo chuông. Để vớt vát hy vọng, Lyon chủ trương đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng cũng vì thế mà tuyến dưới của họ để lộ không ít khoảng trống chết người. Sự lơi lỏng đó tạo điều kiện cho Carlos Vela 2 lần đánh bại thủ môn Lopes. Kết thúc 90 phút, Sociedad giành chiến thắng 2-0 và giành quyền vào vòng bảng Champions League với tổng tỷ số 4-0.
Cũng bị dẫn trước 2-0 ở lượt đi như Lyon nhưng Celtic đã vùng lên để đánh bại Shakhter Karagandy với tỷ số 3-0 vào rạng sáng nay. Trong đó, bàn thắng quyết định được Forrest ghi vào phút 90+2.
Tại trận đấu sớm nhất ngày hôm qua, Zenit St Petersburg dễ dàng đánh bại Pacos Ferreira với tỷ số 4-2. Tiền vệ Danny là ngôi sao sáng nhất trên sân với cú đúp vào lưới đội bóng Bồ Đào Nha. Kết quả này giúp Zenit giành vé đi tiếp với chiến thắng sau 2 lượt trận với tổng tỷ số 8-3.
KẾT QUẢ CỤ THỂ
Zenit - Pacos Ferreira: 4-2 (8-3)*
Milan - PSV Eindhoven: 3-0 (4-1)
Maribor - Viktoria Plzen: 0-1 (1-4)
Celtic - Shakhter Karagandy: 3-0 (3-2)
Sociedad - Lyon: 2-0 (4-0)
(*) Trong ngoặc là tổng tỷ số sau 2 lượt trận
Những CLB giành quyền vào vòng bảng: Arsenal, Austria Vienna, Basel, Steaua Bucharest, Schalke, Zenit, Milan, Viktoria Plzen, Celtic, Sociedad.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Đội tuyển Việt Nam dự kiến đá giao hữu với Bangladesh
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc giành giải Vua phá lưới U23 châu Á 2026
Ba người trong gia đình tử vong nghi do ngạt khí than
Khởi tố 8 bị can liên quan vụ mua bán người dưới 16 tuổi tại quán karaoke
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah