Mẫu tượng đài Thánh Gióng bị phá hủy

Ngày 29/3, họa sĩ Nguyễn Kim Xuân, tác giả thiết kế tượng đài Thánh Gióng đã có đơn kiến nghị gửi UBND TP. Hà Nội, đề nghị làm rõ việc mẫu gốc tượng đài Thánh Gióng do anh sang tác đặt tại xã Phù Ninh, huyện Sóc Sơn, đã vô cớ bị một nhóm người phá hủy.

Mẫu thiết kế tượng đài Thánh Gióng trước kia

Theo họa sĩ Kim Xuân, đây là mẫu tượng gốc làm bằng chất liệu thạch cao mà anh dày công sáng tạo trong vòng 6 năm (2003 - 2009), đã được Hội đồng nghệ thuật quốc gia chọn để phóng thành tượng đài Thánh Gióng hoành tráng trên đỉnh núi Sóc hiện nay.

Họa sĩ Kim Xuân cho biết, năm 2003, TP. Hà Nội phát động cuộc thi sáng tạo mẫu tượng đài Phù đổng thiên vương. Vượt qua rất nhiều tác phẩm khác, tác phẩm điêu khắc bằng chất liệu thạch cao của Kim Xuân đã được lựa chọn bởi nó biểu đạt được cái hồn hiên ngang đầy khí phách của người anh hùng dân tộc Thánh Gióng.

“Từ những ý kiến đóng góp quý báu của rất nhiều người, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, tôi đã chỉnh sửa đôi chút để mẫu tượng đài hoàn hảo hơn như trên đỉnh núi Sóc hiện nay...” - họa sĩ Kim Xuân chia sẻ.

Với ý nghĩa Thánh Gióng là người anh hùng của cả dân tộc Việt Nam, Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam dự định sẽ đúc thêm 3 pho tượng Phù đổng thiên vương từ mẫu của Kim Xuân để tặng 3 địa phương là Móng Cái (Quảng Ninh), Huế và mũi Cà Mau, nhằm tôn vinh tự hào dân tộc ở các nơi địa đầu tổ quốc. “Tuy nhiên, thật đáng tiếc là dự định trên chưa kịp thực hiện thì mẫu tượng gốc của tôi đã bị phá hủy...” - tác giả cho hay.

... và sau khi bị phá hủy.

Theo lời kể của ông Nguyễn Văn Ngọ - thương binh nặng 1/4, sáng ngày 16/1/2012, hàng trăm đối tượng kéo đến khu vực đúc tượng đài Thánh Gióng không nói không rằng hung hăng đập phá đồ thờ tự và mẫu gốc tượng đài Thánh Gióng của họa sĩ Kim Xuân.

“Tôi và một số người khác đứng ra ngăn cản họ không cho đập phá tượng Ngài thì suýt bị họ hành hung...” - ông Ngọ kể lại.

Cuối tháng 3/2012, tác giả Kim Xuân đã “rụng rời” khi biết đứa con tinh thần mà mình “mang nặng đẻ đau” đã bị phá hoại. “Tôi thực sự bức xúc và cảm thấy bị tổn thương ghê gớm vì hành vi phá hoại trên. Họ đã ngang nhiên chà đạp lên luật pháp, chà đạp lên niềm tự hào dân tộc. Tôi thấy đau xót vô cùng...” - Kim Xuân ứa nước mắt nói.