Mailisa không chỉ trao mái nhà, mà như đánh thức linh khí vùng cao
![]() |
|
“Giữa rừng già Cao Bằng, Mailisa dựng nên một làng quê an trú cho 40 gia đình nghèo”
Từng căn nhà được tụng ba thời kinh. Từng bàn thờ được đặt đúng hướng. Từng nén nhang được thắp lên trong sự thành kính.
Không phải để phô trương. Không phải để làm khác biệt.
Mà là cách để Mailisa trao tặng niềm an trú trọn vẹn – cả về vật chất lẫn tâm linh – cho 40 gia đình nghèo giữa núi rừng Cao Bằng.
Mỗi căn nhà đều được tụng ba thời kinh – cúng thỉnh Long Mạch – đặt bàn thờ đúng hướng. Không phô trương. Chỉ lặng thinh mà tử tế.
Một nghi lễ có một không hai giữa đại ngàn
Ngày 19/4/2025, tại Làng Tình Nghĩa Khánh Mailisa – nơi 40 căn nhà tình thương được hoàn thành, một Pháp Hội đặc biệt đã diễn ra.
50 vị sư thầy từ nhiều ngôi chùa lớn cùng nhau tụng ba thời khóa lễ, thắp nhang, cúng thỉnh Thổ Địa – Long Mạch, và khấn nguyện cho từng mái nhà mới được khởi đầu trong an yên, viên mãn.
Không sân khấu. Không ánh đèn truyền thông.
Chỉ có tiếng mõ trầm hùng vang lên giữa rừng già Cao Bằng, khói hương nghi ngút tỏa quanh từng mái ngói còn thơm mùi vôi mới – khiến lòng người chùng lại.
“Tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình lại được nhận một căn nhà có cả bàn thờ tổ tiên, có người tụng kinh và thắp nhang, tôi biết ơn vợ chồng Cô Mai vô cùng…” – một cụ bà xúc động chia sẻ.
“Tâm nguyện chung vì một cộng đồng hạnh phúc – Mailisa đồng hành bằng cả trái tim.”
Mailisa không trao nhà – Mailisa dựng nên một nơi an trú tử tế
Với vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh – Phan Thị Mai, xây nhà không phải là dựng gạch.
Mà là dựng lại lòng tin. Là mở ra một cuộc đời mới – bằng sự trang nghiêm, bằng đạo lý người Việt, và bằng tất cả sự thấu cảm.
“Một tổ ấm chỉ thật sự là tổ ấm khi có bàn thờ, có khói nhang, có một lời khấn nguyện thành tâm – để người bước vào thấy mình được đón nhận.”
– Tổng Giám Đốc Phan Thị Mai.
"Bàn thờ Phật trang nghiêm giữa núi rừng Cao Bằng trong Pháp hội cầu quốc thái dân an tại Làng Tình Nghĩa Khánh Mailisa."
Không chỉ là nhà – mà là một cuộc sống đầy đủ và đáng sống
Bên cạnh lễ cúng trang nghiêm, từng mái nhà còn được chuẩn bị kỹ lưỡng về vật chất:
40 căn nhà mới xây dựng hoàn toàn, có phòng khách, hai phòng ngủ, bếp, nhà vệ sinh, sân phơi.
Trang bị đầy đủ:
► 80 giường + chăn ga gối nệm
► 80 tủ quần áo, 80 quạt máy, 40 máy nước nóng
► 40 ảnh Bác Hồ, 40 bàn thờ gia tiên đặt trang trọng
► 10 tấn gạo, chia cho 210 nhân khẩu – đủ dùng trong 6 tháng đầu.
Tất cả được lau dọn sạch sẽ, sắp xếp chỉn chu – để khi bà con bước vào, họ không thấy mình được cho, mà thấy mình được tôn trọng.
"Khoảnh khắc ấm áp: Đoàn Mailisa chụp ảnh lưu niệm cùng chư tăng trong ngôi nhà tình nghĩa."
Vì người nghèo không cần sự ban ơn – họ cần một nơi tử tế để sống lại
Trong xã hội vội vã hôm nay, nhiều người làm từ thiện bằng số lượng. Nhưng Mailisa chọn làm bằng chất lượng – bằng sự lặng thinh và lòng thành.
Không gọi tên, không sân khấu, không ống kính truyền hình.
Chỉ có một điều được khẳng định:
"Người nghèo cũng xứng đáng được sống trọn vẹn – từ bàn thờ tổ tiên đến hơi ấm lòng người."
Mailisa chu toàn từng chi tiết, tổ chức Pháp hội cầu quốc thái dân an với tâm nguyện hướng về cộng đồng và đất nước.
Một nghi lễ có một không hai – và một giá trị nhân văn khó quên
40 căn nhà đã được dựng nên bằng gạch, vôi, thép…
Nhưng điều Mailisa thật sự dựng lên – là niềm tin, là giá trị sống đẹp, là lòng người biết yêu thương nhau hơn giữa vùng biên lạnh giá.
“Tôi không xây nhà để nổi tiếng. Tôi xây vì tôi từng nghèo. Tôi hiểu – điều người nghèo cần nhất, là một nơi có thể gọi là nhà – và một lời khấn khiến họ thấy mình được an lành.”
– Doanh nhân Hoàng Kim Khánh.
Mailisa cùng người dân bản Riềng đồng tâm tham dự Pháp Hội cầu an, khởi đầu cho hành trình an trú tại Làng Tình Nghĩa.
THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH
“Làng tình nghĩa Khánh Mailisa” là dự án từ thiện trọng điểm năm 2024, với kinh phí 20 tỷ đồng, được dùng để xây dựng 40 căn nhà tình thương tại xóm Bản Riềng – xã Sơn Lộ – huyện Bảo Lạc – tỉnh Cao Bằng.
Ngoài nhà ở, Mailisa chuẩn bị đầy đủ nội thất, bàn thờ, ảnh Bác Hồ, gạo… và đặc biệt tổ chức Pháp Hội cầu an – một nghi lễ tâm linh chưa từng có trong hoạt động thiện nguyện tại Việt Nam.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu






-
Cập nhật các mốc thời gian thí sinh cần nhớ để không bị trượt đại học, cao đẳng năm 2025
-
Đã có phương án sắp xếp trường học, bệnh viện tại 34 tỉnh thành sau sáp nhập
-
Tin vui cho hơn 384.000 giáo viên mầm non, sắp được hưởng mức phụ cấp lên đến 80%
-
Liệu Hoa hậu Thùy Tiên có bị tước danh hiệu sau khi bị tạm giam?
-
Bộ Công an đưa loạt đề xuất mới về VNeID, người dân cần biết
-
Người đàn ông ở Hà Nội thấy tài khoản trừ 1 tỷ đồng mới biết bị lừa đảo, thủ đoạn tinh vi thế nào?
-
Chú ý: Từ 1/7/2025, phải đạt đủ các điều kiện này mới được hưởng quyền lợi BHYT 5 năm liên tục
-
Ca sĩ Việt giàu nhất thế giới: Nơi ở như lâu đài, mua penthouse đắt nhất nước Mỹ, có nhà hát opera riêng