Song Liuchen (8 tuổi) mắc bệnh lạ bẩm sinh nên làn da của em từ khi chào đời đến giờ chưa bao giờ được lành lặn như những người bình thường khác.
|
|
|
Cha mẹ Liuchen là Song Zhongmin (43 tuổi) và Wang Xiaying (39 tuổi) cho biết ngay từ khi vừa sinh con, bác sĩ đã thông báo cho họ sớm chuẩn bị đám tang cho đứa trẻ. Liuchen khi ấy khóc liên tục trong suốt 12 giờ đồng hồ do đau đớn vì những mảng da của em luôn tróc ra khi có người chạm đến.

Những mảng da tay, chân bong tróc nghiêm trọng trên cho thể Song.
Các bác sĩ cho biết Liuchen mắc căn bệnh có tên gọi Epidermolysis Bullosa (EB). Bệnh khiến da của em trở nên vô cùng mỏng manh và có thể tróc ra bất kỳ lúc nào.
Dù đã được đưa đến nhiều bệnh viện khác nhau, thậm chí áp dụng các bài thuốc dân gian để chữa trị, 8 năm trôi qua bệnh tình của Liuchen vẫn không hề thuyên giảm. Mẹ em, cô Wang cho biết: “Sáng nào tôi cũng phải thay ga giường mới cho thằng bé vì chúng luôn dính đầy các mảng da, máu và dịch của vết thương chảy ra suốt đêm”. Hiện, bệnh tình của Liuchen đã nghiêm trọng đến nỗi em không thể ăn cơm được nữa.

Em phải chịu đựng những cơn đau kinh khủng liên tục từ khi được sinh ra đến giờ.
Gia đình cậu bé tội nghiệp chia sẻ, khi y học đã “đầu hàng” trước bệnh tình của em thì họ chỉ còn biết cách cố gắng để chăm sóc con trai mình, luôn thật kiên nhẫn, dịu dàng và chu đáo. “Chúng tôi phải tìm mọi cách để cuộc sống của Liuchen dễ chịu hơn, mặc dù biết rằng thằng bé lúc nào cũng phải chịu đựng những cơn đau dai dẳng, bất kể khi thức hay ngủ”, cha em bày tỏ.
Đáng nói hơn hết là tuy phải sống trong khó khăn, mệt mỏi như vậy, cậu bé Liuchen vẫn luôn là một trong những học sinh giỏi đứng đầu lớp trong nhiều năm qua.

Chưa bao giờ Liuchen có được giấc ngủ ngon suốt 8 năm qua.

Bất chấp bệnh tình, Liuchen vẫn kiên cường học tập và luôn đứng đầu lớp.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong