Liên tục khẩn thiết cầu xin người tình quay lại nhưng bị khước từ, Công liền đẩy ngã chị M rồi bóp cổ nạn nhân đến chết.
![]() |
|
Trần Ngô Đức Công.
Thi thể nữ công nhân xấu số trong nhà trọ
Sau vụ nữ công nhân được phát hiện đã chết trong phòng trọ, nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng xót xa cho nạn nhân.
Trước đó, trưa 9.6, ông C - chủ khu nhà trọ nằm trên khu phố Phú Hòa, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đi kiểm tra số điện nước quanh khu vực nhà mình thì ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
Vì vậy, chủ nhà trọ tiếp tục đi kiểm tra kỹ thì phát hiện nguồn gốc mùi hôi bắt nguồn từ căn phòng số 13 trong dãy trọ. Căn phòng trên do chị Trần Thị M (SN 1989, trú huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) thuê.
Chủ nhà trọ nghi ngờ có chuyện không lành nên đã trình báo công an. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, ghi nhận ban đầu và tiến hành mở cửa kiểm tra.
Khi cánh cửa phòng trọ mở ra, mùi hôi xộc lên khắp nơi, mọi người ai cũng hoảng hốt khi phát hiện chị M đã chết, nằm trên chiếc nệm hoa, cơ thể đang trong quá trình phân hủy nặng, được đắp kín bởi một chiếc chăn lớn, xung quanh nền gạch căn trọ loang lổ những dấu vết giống máu, điện thoại và xe máy của nạn nhân đã “không cánh mà bay".
Xác định sự việc nghiêm trọng, có thể là án mạng, Công an thị xã Bến Cát đã báo lên Công an tỉnh Bình Dương nhờ sự hỗ trợ của các phòng nghiệp vụ.
“Cô M sống một mình tại căn phòng trọ và làm việc tại công ty sản xuất đồ điện tử. M có chiếc xe máy Lead, nhưng khi công an mở cửa ra thì đã không thấy đâu. Khoảng vài ngày trước, M cùng một cậu thanh niên đi ra ngoài và có mượn tôi một cái mũ bảo hiểm. Tôi có đưa cho M mượn. Từ hôm đó, tôi không thấy M xuất hiện trả mũ, căn phòng thì khóa cửa nên nghĩ cô ấy về nhà. Tôi không ngờ lại M lại chết trong phòng”, chị P.T.X.N cho biết.
Theo một số người làm cùng công ty với chị M, ngày 9.6 là ca làm chính của chị M nhưng nhiều ngày trước không ai liên lạc được với nạn nhân, điện thoại đều ngoài vùng phủ sóng. Bạn thân của M đến nhà tìm nhưng thấy đóng cửa nên lại quay về.
Sau khi nhận được trình báo, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) và Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54 - Công an tỉnh Bình Dương) đã có mặt cùng phối hợp với Công an thị xã Bến Cát điều tra.
Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định đây là một vụ án mạng, chị M đã chết hơn 3 ngày, thi thể đã bắt đầu phân hủy. Những tài sản như điện thoại, xe máy của nạn nhân biến mất, điều đặc biệt, thi thể M được đặt gọn gàng lên nệm và trùm kín, bên ngoài khóa trái cửa.
Gã người tình tàn nhẫn
Ngay sau đó, công an đã lấy lời khai các nhân chứng cũng như thu thập dấu vết hiện trường nhanh chóng khoanh vùng các mối quan hệ xoay quanh nạn nhân. Từ đó, công an đã tìm ra một đối tượng khả nghi là Trần Ngô Đức Công (SN 1988, HKTT tại huyện Bàu Bàng), bạn trai của M.
Theo những bằng chứng công an thu thập được, người này trước kia thường xuyên có mặt tại dãy trọ trên để đưa đón nạn nhân. Công và chị M có quan hệ tình cảm và gia đình đều biết. Tuy nhiên, từ lời khai của nhân chứng, trước ngày chị M mất tích, Công đã chở chị này đi chơi. Đặc biệt, trong thời gian phát hiện ra chị M đã chết, Công cũng bặt vô âm tín.
Vì thế, một mũi trinh sát đã được cắt cử đổ ra nhiều ngả đường truy tìm Trần Ngô Đức Công. Khoảng 23h ngày 9.6, công an phát hiện nam thanh niên này đang lẩn trốn tại khu vực huyện Bàu Bàng. Khi trinh sát ập vào bắt giữ, thái độ của Công khá bình thản như đối tượng đã biết trước mọi chuyện. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ hai chiếc điện thoại và một chiếc xe máy được cho là của chị M.
Sau khi được đưa về trụ sở vông an, Công khai rằng, đối tượng và chị M có quan hệ tình cảm. Nhưng những ngày gần đây xảy ra nhiều mâu thuẫn, M liên tục đòi chia tay. Ngày 6.6, Công tới chở chị M đi ra ngoài nói chuyện sau đó cả hai trở về phòng trọ.
Tại đây, Công liên tục khẩn thiết cầu xin người tình hãy suy nghĩ lại những ngày tháng hạnh phúc bên nhau và quay trở về bên đối tượng nhưng bị chị M thẳng thắn khước từ.
Sau khi níu kéo nhiều lần không thành, khoảng 3h ngày 7.6, khi chị M không để ý, Công đã dùng tay bóp cổ khiến nạn nhân chỉ kịp phản kháng yếu ớt rồi ngưng thở. Sau khi nhẫn tâm giết chị M, Công để chị này lên nệm rồi dùng một chiếc mền lớn phủ kín người.
Đối tượng cũng nhanh chóng lấy điện thoại, xe máy của nạn nhân rồi nhanh chóng tẩu thoát về nhà tại huyện Bàu Bàng cho tới khi công an bắt giữ. Hiện, Công đang bị tạm giữ để điều tra hành vi giết người.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny


-
Công an cảnh báo nóng về thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện
-
Làm lộ thông tin nhạy cảm của người tiêu dùng có thể bị phạt tới 80 triệu đồng theo Nghị định mới
-
Hành vi livestream tuyên truyền sai sự thật có bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật hiện nay?
-
Kể từ bây giờ, người dân đi xe máy không chính chủ ra đường sẽ bị CSGT tịch thu xe, đúng không?




-
Tin vui cho hàng triệu Giáo viên: Được xếp lương cao nhất trong thang bậc hành chính, đãi ngộ riêng biệt, thêm cơ chế bảo vệ danh dự
-
Dự kiến tên gọi và trung tâm chính trị - hành chính của 34 tỉnh, thành sau sáp nhập
-
Quy định mới nhất về khoảng cách bật xi nhan trước khi rẽ, người tham gia giao thông lưu ý kẻo dính phạt
-
Một tỉnh nghèo miền núi bất ngờ lọt top 5 tỉnh thành tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước, vượt mặt Hải Phòng, Quảng Ninh
-
2 tỉnh sở hữu ‘kho vàng’ lớn nhất miền Bắc: Trữ lượng nhiều vô kể, vẫn còn ‘ngủ yên’ dưới lòng đất
-
Rất nhiều người không biết: Muốn cấp đổi Căn cước, VNeID bắt buộc phải cập nhật định danh mức độ 2
-
'Qua sắp xếp, nhiều tỉnh miền núi sẽ có biển và tỉnh miền biển sẽ có núi'
-
Quang Linh Vlogs giàu cỡ nào trước khi bị bắt?