Không ngờ giữa Sài Gòn lại có những con đường hoa đẹp đến thế này!

Dưới cái nắng của trời Sài Gòn trong những ngày đầu tháng 4, hoa kèn hồng bắt đầu bung nở khoe sắc trên những tuyến đường làm lòng người xốn xang.

Những ngày đầu tháng 4, nhiều người không khỏi "đứng hình" khi các con đường ở TP.HCM như: đại lộ
Võ Văn Kiệt (đoạn hầm Thủ Thiêm (quận 1), Võ Thị Sáu (quận 3), Nguyễn Văn Trỗi (quận Phú Nhuận),
Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh)… hoa kèn hồng khoe sắc rợp cả một góc trời.

Cả con đường ở trung tâm thành phố bạt ngàn sắc hoa.

Hoa kèn hồng được TP.HCM trồng thử nghiệm từ năm 2009 đến nay. Kèn hồng có màu sắc tựa như
hoa anh đào, là một loại hoa thường nở vào đầu tháng 4 và kéo dài đến tháng 6 hằng năm.

Thông thường khi cây ra hoa, hầu hết lá đều rụng, trên đầu mỗi cành chỉ nhìn thấy những cụm hoa.
Hoa kèn hồng có hình chuông, màu hồng phấn, mọc thành từng chùm

Xác hoa rơi phủ kín cả một đoạn đường

Nhiều bạn trẻ thích thú tìm đến những khu vực trồng hoa kèn hồng để chụp ảnh,
ghi lại những khoảnh khắc đẹp

“Hình ảnh này rất đẹp và thơ mộng. Tôi không ngờ giữa thành phố mình lại có những con đường
hoa đẹp đến thế. Mỗi chiều đi làm về tồi đều dành thời gian dừng xe lại bên đường để ngắm hoa
kèn hồng, bao nhiêu mệt mỏi của ngày làm việc đều tan biến”, chị Nguyễn
Thị Quý ngụ quận Thủ Đức, nói.

Hoa như tô điểm thêm vẻ đẹp của đường phố Sài Gòn trong những
ngày hè chói chang.