Kẻ giết người tình, thờ cúng trong nhà nghỉ xin sớm được tử hình
Thứ sáu, 19/09/2014 16:39

Sau khi sát hại người tình trong nhà nghỉ, hung thủ cho biết vẫn quay lại hiện trường nhiều lần tránh chủ nhà nghỉ nghi ngờ và tìm cách đối phó với công an.

Kẻ giết người tình, thờ cúng trong nhà nghỉ xin sớm được tử hình

Kẻ giết người tình, thờ cúng trong nhà nghỉ xin sớm được tử hình

Thi thể phụ nữ bốc mùi trong nhà nghỉ

Sáng 10/9, lên kiểm tra phòng khách thuê cách đó 4 ngày, chủ một nhà nghỉ ở xã An Thịnh, huyện Lương Tài (Bắc Ninh) phát hiện mùi hôi thối bao phủ. Mở cửa, họ thấy người phụ nữ nằm trên giường, phủ tấm chăn mỏng đã chết. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Tuyết (37 tuổi, ở xã Lâm Thao, huyện Lương).

Theo lời kể của chủ nhà nghỉ, ngày 6/9, Tuyết và bạn trai cùng tuổi là Đoàn Văn Phan (nhà ở xã Trung Kênh) đến thuê phòng. Từ lúc vào trọ đến khi vụ việc được phát hiện, nhân viên lễ tân vẫn thấy Phan qua lại đây đều, còn mua đồ ăn mang về phòng.

Ngày 8/9 là lần cuối người đàn ông này xuất hiện. Sáng hôm sau, Phan có gọi cho chủ nhà nghỉ tối sẽ quay lại vì đang bận lo tiền chuộc chiếc xe của Tuyết vừa cắm để đánh bạc.

Theo gia đình nạn nhân, sáng hôm 6/9, Tuyết có xin phép bố mẹ đi với Phan. Khi rời nhà người phụ nữ trung tuổi mang theo 40 triệu đồng.

Còn gia đình Phan thì cho biết, sáng ngày 10/9, anh này có gọi điện về cho một người thân nói rằng vừa gây tội ác không thể dung tha. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh bắt khẩn cấp nghi can Đoàn Văn Phan để điều tra hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Đêm 10/9, nhận tin tên này đang trốn trong một nhà nghỉ ở huyện Nam Sách, cảnh sát đã vây bắt. Lúc đó, điện ở khu vực này bị cắt đề phòng nghi phạm kháng cự. Thấy Phan mở cửa phòng tránh nóng, các lực lượng vây bắt ập vào khống chế. Sát hại dã man người tình Tại cơ quan công an, Phan khai hai năm trước tình cờ gặp chị Tuyết trong một lần đi đám cưới. Thấy người phụ nữ này có nước da trắng, biết hát quan họ nên hắn mê.

Về phía nạn nhân, biết rõ Phan là kẻ ham cờ bạc nhưng chị vẫn đem lòng quý mến, bỏ mặc những lời khuyên can của gia đình. Sáng 6/9, thấy người tình gọi đi ăn sáng, Tuyết đồng ý. Sau khi vào nhà nghỉ quan hệ "mặn nồng", cặp đôi này nảy sinh mâu thuẫn vì Phan nghi ngờ bạn gái có người yêu mới. Người đàn ông 37 tuổi đã dùng tay chẹn cổ người tình vừa chăn gối, rồi vơ chiếc ghế đôn trong phòng đập liên tiếp vào gáy nạn nhân.

Thấy Tuyết đã chết, hắn phủ chăn lên người rối lấy xe, điện thoại của chị này bỏ đi. Số tài sản cướp được hung thủ ném vào các cuộc đỏ đen, đi hát karaoke. Những ngày sau, Phan khai nhiều lần quay lại hiện trường mục đích để chủ nhà nghỉ không nghi ngờ, tìm cách che giấu hành vi phạm tội càng lâu càng tốt đồng thời nghĩ cách đối phó với công an.

Ngồi trong nhà tạm giữ Công an tỉnh Bắc Ninh, Phan một mực nói yêu Tuyết, người mà lâu nay anh ta vẫn coi như vợ hai. "Em bỏ nhà cửa, bỏ vợ con để đến với Tuyết. Em xin được tử hình càng sớm càng tốt", người đàn ông bị điều tra hành vi Giết người, Cướp tài sản nói.

Trong suốt cuộc trò chuyện với phóng viên, Phan luôn có gương mặt thiểu não, chốc chốc lại mếu máo nói yêu Tuyết. "Tôi thương vợ tôi lắm. Sáng hôm sau tôi còn mua bún lên cho vợ ăn mà gọi mãi cô ấy không dậy".

 

Zing.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu

Tag: giet nguoi tinh , lien chi , quan ho , tho trong nha nghi , xin duoc tu hinh , tin , bao