Sáng 12/5, TAND TP Cần Thơ đã tuyên án đối với 52 bị cáo trong vụ truy sát kinh hoàng xảy ra tại quận Thốt Nốt sau 5 ngày xét xử.
|
|
|
Hiền "kháp", kẻ chủ mưu lĩnh án chung thân.
HĐXX nhận định, đây nhóm tội phạm có tổ chức, nhiều người tham gia, có kẻ cầm đầu và chỉ huy thực hiện hành vi phạm tội. Với vai trò cầm đầu, huy động đàn em mang mã tấu chém người, bị cáo Trương Phong Hiền (còn gọi là Hiền "kháp", 35 tuổi, ngụ Cần Thơ) bị tuyên án chung thân.
Các bị cáo khác trong băng nhóm này là Trương Phong Khánh (em ruột Hiền, 33 tuổi) lĩnh 20 năm tù, Lê Phương Vũ 19 năm, Đặng Chí Tâm 17 năm, Võ Văn Thắng 16 năm, Phan Văn Dũng 15 năm, Nguyễn Ngọc Nhâm 14 năm, Trần Công Khao 7 năm, Chung Quốc Tài 2 năm.
Hiền lĩnh án chung thân. Ảnh: Minh Anh.
Ngoài ra, bị cáo Trần Ngọc Tuấn (còn gọi Tuấn "9 ngón") lĩnh 2 năm 6 tháng tù về tội Không tố giác tội phạm. Hàng chục nghi can còn lại lĩnh từ 3 đến 10 năm tù. Ngoài hình phạt trên, các bị cáo phải bồi thường cho bị hại trên 130 triệu đồng.
Tại phiên tòa sáng nay, an ninh cũng được thắt chặt. Hàng chục cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự xung quanh tòa án. Thân nhân của nhiều bị cáo khóc ngất khi thấy con em của mình bị dẫn giải ra xe thùng về trại giam.
Theo cáo trạng, tối 30/5/2013, Trần Ngọc Tuấn (Tuấn "9 ngón", ngụ phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt) đến quán karaoke do Chế Thị Lệ Trinh làm chủ (ngụ phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt) ca hát.
Khoảng 30 phút sau, Tuấn chê dàn âm thanh dở và nói chủ quán chỉnh lại âm ly dẫn đến cự cãi. Tuấn bị người của quán chém vào người, nhưng chạy thoát ra ngoài gọi cho Trương Phong Hiền cầu cứu.
Hiền chỉ đạo Trương Phong Khánh và Đặng Chí Tâm huy động đàn em, mang mã tấu đến chém nhóm Trinh trả thù. Tên giang hồ này nhờ Châu Ngọc Thưởng và Chung Quốc Tài điều quân từ Cần Thơ xuống Thốt Nốt hỗ trợ.

Thân nhân các bị cáo khóc ngất khi thấy con em bị dẫn ra xe thùng về trại giam. Ảnh: Minh Anh.
Hơn 50 giang hồ với mã tấu, bom xăng tìm đến nhà của Trinh với mục đích "san bằng" quán karaoke. Đến nơi, thấy quán đóng cửa, cả nhóm kéo đến nhà ông Chế Văn Yết (cha ruột Trinh). Hàng chục tên cầm mã tấu, xông vào nhà ông Yết, đòi giết Trinh.
Lúc này anh Chế Hoàng Việt (em ruột Trinh) và anh Tô Văn Tuấn Em vừa bước đến thì bị băng giang hồ chém gục gã. Một nhóm khác cầm mã tấu xông vào nhà đập bể cửa kiếng, tivi, tủ lạnh…
Khi rút đi, chúng ném bom xăng vào nhà, nhưng rất may không xảy ra cháy. Theo kết luận giám định pháp y, anh Việt bị thương tật 64%, Tuấn Em 6%.
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
Giám đốc doanh nghiệp chiếm đoạt 78 tỷ đồng của gia đình bạn gái
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai