Nhiều đêm nhớ lại cảnh hai thanh niên tạt can axit thẳng vào người mình, cô gái giật mình tỉnh giấc, thầm ước ngày đó chỉ như giấc mộng.
|
|
|
Hơn 1 năm sau cái ngày nghiệt ngã, Hoàng Tăng Thị Thu Hương (22 tuổi, quê Đắk Lắk, cô gái bị tạt axit vào mặt ngày 30-3-2016 trên đường cùng bạn đi học về) đã thay đổi rất nhiều. Tưởng chừng số phận có thể đánh gục nữ sinh viên xinh đẹp nhưng nhờ nghị lực phi thường cùng sự giúp đỡ của mọi người, khuôn mặt của Hương đang dần được "hồi sinh".
Buổi trưa định mệnh
Chúng tôi gặp Hương khi cô đang ngồi thu lu trong căn trọ nhỏ. Cô hiện là sinh viên tại một trường cao đẳng ở quận Gò Vấp (TP HCM). Kể từ ngày khuôn mặt biến dạng, Hương không còn vui vẻ như trước, thường ép mình trong phòng, không muốn tiếp xúc với người bên ngoài, kể cả bạn bè. Thứ mà cô dùng để khuây khỏa là những quyển sách hay, những bài nhạc buồn. Hoặc đơn giản, là soi gương xem mặt mình đã đỡ hơn tí nào chưa.

Hương thường xúc động khi nhớ lại sự việc.
"Bây giờ nhìn em cũng đỡ lắm rồi, chứ lúc trước thì... nhìn sợ lắm" - Hương ngập ngừng. Không sợ sao được, khi cô bị kẻ xấu lạnh lùng tạt thẳng can axit đặc vào mặt.

Axit hủy hoại nặng nề gương mặt của cô gái. (Ảnh: BVCC)
"Hôm đó là ngày 30/3, em cùng Duyên đang chạy từ đường Quang Trung về quận 12 sau giờ học. Bỗng phía sau có chiếc xe máy rồ tới ép sát rồi hất thẳng axit vào mặt khiến em loạng choạng, ngã xuống..." - Hương kể. Hung thủ gây ra vụ án là Trương Thị Kiều Quyên (21 tuổi) từng là bạn cùng phòng của Hương. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, mà Quyên sẵn sàng tạt axit vào bạn.
Hậu quả là khuôn mặt xinh đẹp của cô sinh viên điều dưỡng biến dạng nặng. Hương bị bỏng đến 75% khuôn mặt, mù mắt trái, méo xệch miệng, mất một phần mũi.

Một năm vừa qua, cô gái phải chống chịu với biết bao lần điều trị trong
đau đớn.
Được phẫu thuật ghép da tại BV Chợ Rẫy nhưng những vết sẹo vẫn đầy rẫy trên mặt Hương. Những ngày đầu tiên, Hương suy sụp hoàn toàn, khóc hết nước mắt khi nghĩ đến tương lai vô định của mình, đắng cay vì nhan sắc đã từng được bao người ngưỡng mộ đã bị hủy hoại.

Nhưng Hương vẫn còn tương lai. Cô cố gắng tìm quên bằng cách xin xuất viện sớm để vùi đầu vào việc học. Sợ ánh mắt dè bỉu, soi xét của bạn bè thầy cô, Hương luôn tìm cách che kín khuôn mặt những khi vào lớp. Chưa kịp lấy lại tinh thần thì vết thương bị nhiễm trùng, lở loét vì Hương không kiêng cữ tốt.
Ước gì chỉ như một cơn ác mộng
Đúng lúc cuộc đời của cô gái tưởng chừng đã đóng sập, thì vẫn còn những cơ duyên may mắn xoa dịu phần nào nỗi đau của cô. Sau khi biết được hoàn cảnh đáng thương của cô gái, một bệnh viện đã quyết định hỗ trợ đến 300 triệu đồng chi phí sang Thái Lan phẫu thuật tạo hình gương mặt cho cô gái. Hương được điều trị bằng phương pháp tiên tiến nhất hiện có - tiêm tế bào gốc tái tạo da, song song với việc tạo hình bằng phẫu thuật các bộ phận bị hủy hoại trên cơ thể.
Sau 2 lần điều trị tế bào gốc tái tạo da, phẫu thuật hốc mắt, mũi, các tế bào gốc trên mặt Hương phục hồi rất tốt. Giờ đây mỗi lần cảm giác ngứa là Hương sung sướng, bởi đó là dấu hiệu của việc kéo da non, lớp da hi vọng cho việc nhan sắc ngày xưa sẽ trở lại. Theo lời Hương, cô sẽ còn một lần tiêm tế bào gốc nữa, hi vọng sẽ phục hồi 80% gương mặt, nếu thành công.

Hương trong lần sang Thái Lan phẫu thuật. (Ảnh: BVCC)
Đến đây cô gái đã bắt đầu lấy lại được niềm vui trên gương mặt vốn đã chịu quá nhiều nỗi đau. Cô kể, để có thể đủ sức níu kéo mọi thứ đến giờ này, gia đình, bạn bè là nguồn động lực to lớn. Đặc biệt hơn, là sự chăm sóc của bạn trai, người đã không vì nhan sắc phai tàn mà luôn bên cạnh cô bằng trái tim chân thành nhất... "Sau tai nạn, anh ấy còn yêu em hơn" - Hương tự hào.

Bạn trai, người luôn đồng hành cùng Hương trong mọi hoàn cảnh.
Nghị lực của cô gái là điều không phải bàn cãi, khi cô đã vượt qua những giọt axit đau đớn, đối mặt với mặc cảm xấu xí một cách vô cùng mạnh mẽ lẫn những mũi tiêm tế bào gốc thấm sâu vào từng mô mặt. Để giờ đây, hi vọng về một cô điều dưỡng viên xinh đẹp đã trở lại. Và dù không thể trở lại hoàn toàn như trước, cô đã đẹp hơn trong mắt của bao người vì nghị lực của mình.
Tuy vậy, khi hỏi về cảm giác của mình trong những ngày đã qua, cô gái bỗng trầm xuống. Hương tâm sự rằng cô thường xuyên gặp ác mộng, nhất là cái khoảnh khắc hai gã thanh niên hất axit thẳng vào mặt. "Những lúc ấy, em cứ nhắm mắt là giật mình dậy liền. Ước gì nó chỉ như một giấc mộng" - Hương khẽ nói.

Nụ cười đã trở lại trên môi cô gái bất hạnh.
Có lẽ với Hương thì hiện tại, việc cô lấy lại khuôn mặt xinh đẹp để tự tin cùng người yêu xây đắp tương lai mới là điều quan trọng nhất. Hi vọng lần tiêm tế bào gốc tiếp theo của cô gái nhỏ sẽ thành công mỹ mãn, để cô chứng minh được rằng, nghị lực mãnh liệt và tình yêu sẽ hóa giải mọi đớn đau, để kết quả cuối cùng luôn là cái kết có hậu.
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?
Nhẫn cầu hôn Tension: Lựa chọn tinh tế cho ngày cầu hôn rực rỡ
Khám phá dịch vụ viết luận án tiến sĩ uy tín tại Tri Thức Cộng Đồng
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
