Hạ Thái Lan 'không thể tin nổi', đội bóng Đông Nam Á khiến Việt Nam phải lo lắng thực sự

Tưởng chừng Thái Lan sẽ dễ dàng "nuốt trôi" Philippines. Có ngờ đâu "tưởng rằng chấu ngã ai dè xa nghiêng".

Về mặt đẳng cấp, dĩ nhiên Philippines "không có cửa" với Thái Lan - đội tuyển nữ thống trị Đông Nam Á cùng Việt Nam suốt nhiều năm qua. Rơi vào bảng đấu có Thái Lan và Australia, Philippines được dự đoán may ra có thể tranh chấp vị trí thứ ba để kiếm "vé vớt" vào tứ kết.

Tương tự thế, khi chung bảng cùng Hàn Quốc và Nhật Bản, thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng chỉ kỳ vọng vào vị trí thứ ba để trở thành một trong hai đội xếp thứ ba xuất sắc nhất để giành vé vào tứ kết.

Vô tình, ở hai bảng đấu khác nhau song Philippines và Việt Nam lại có sự cạnh tranh quyết liệt. Và những gì Philippines thể hiện trước Thái Lan là đủ để khiến HLV Mai Đức Chung phải lo lắng thực sự.

Khi ai cũng nghĩ đến thế trận một chiều mà Thái Lan dùng để áp đặt trước đối thủ Đông Nam Á này, thì cực kỳ ngạc nhiên khi thế trận lại nghiêng về đối bóng được đánh giá yếu hơn. Phút 13, lưới của đội tuyển Thái Lan đã rung lên sau cú bắt volley của Guillou sau đường căng ngang tuyệt đẹp. Song đáng tiếc trước đó tiền đạo của Philippines đã rơi vào thế việt vị.

Liên tiếp sau đó là những pha ăn miếng trả miếng của hai đội. Song nếu như Thái Lan chủ yếu dựa vào những nỗ lực cá nhân, thì Philippines lại chơi cực kỳ gắn kết và có nét, khiến khung thành của thủ môn Waraporn phải khốn đốn.

Phút 29, lại là Guillou tung cú sút xa ở khoảng cách 25 mét đưa bóng đi trúng xà ngang khi thủ thành Waraporn đã bất lực. Thêm lần nữa Thái Lan thở phào sau khi phải "toát mồ hôi lạnh".

Trước trận đấu này bảng B chứng kiến trận đấu "kinh hoàng" khi Australia hạ một đội Đông Nam Á khác là Indonesia với tỷ số "không tưởng" đến 18-0. Không những không bị Thái Lan bắt nạt, Philippines thậm chí còn thi đấu một hiệp hai cực kỳ sòng phẳng, với thêm một ít pha bóng khiến Thái Lan phải e dè.

Tuy vậy, càng về cuối trận, thể lực giảm sút khiến trận đấu trôi dần về một kết cục hòa, thì bỗng nhiên bất ngờ không thể tin nổi xảy ra.

Phút 81, từ cự ly hơn 30 mét, cầu thủ Philippines tung cú sút hú họa về khung thành Thái Lan. Thủ thành Waraporn bỗng dưng tung ra một pha bắt bóng cực kỳ cẩu thả khi đường bóng có thể khống chế cực kỳ dễ dàng. Kết quả là bóng lọt khỏi tay của thủ thành này, lọt giữa hai chân và từ từ trôi qua vạch vôi trong sự sững sờ của các đồng đội. 1-0 cho Philippines. Không thể tin nổi.

Để thua bất ngờ trước Philippines, Thái Lan giờ đây mới là đối thủ nặng ký nhất của vị trí thứ 3 bảng B. Gánh nặng của thầy trò HLV Mai Đức Chung, theo đấy mà tăng lên.

Tỷ số: Thái Lan 0-1 Philippines

Ghi bàn

McDaniel (81')