Hà Nội thêm nhiều đứa trẻ ra đời vì… nắng nóng
Chủ nhật, 06/05/2012 10:41

Sang đến năm Tỵ, sẽ có thêm một số lượng không ít trẻ em ra đời, nguyên nhân đến từ việc tưởng chừng như chằng liên quan là… thời tiết Hà Nội đang quá nóng.

Giới trẻ vào nhà nghỉ trốn nóng

Khu quán café ở một con phố thuộc quận Đống Đa buổi trưa khá vắng lặng. Chủ quán cho biết, trời nắng nóng quá chẳng thấy khách đi ngồi café, dù quán đã bật cả điều hòa lẫn quạt hết công xuất.

Dãy quán nằm ngay cạnh mấy nhà nghỉ, mấy nhà nghỉ này tấp nập người ra vào. Tình cờ đứng trước cửa quán, tôi và cậu trông xe thấy một đôi trẻ đèo nhau cứ lượn qua lượn lại, cậu trông xe vẫy mấy lần mà chẳng thấy vào uống café. Cậu phục vụ này cười bảo: “Anh nhìn xem nhé, chắc ông anh kia định đưa bà chị vào nhà nghỉ đây mà”. Dỏng tai nghe, thấy anh chàng van vỉ cô nàng: “Nóng quá, hay vào đây tránh nóng nhé. Yên tâm, vào nghỉ thôi, anh không làm gì em đâu”. Cái cách mà cậu trẻ nói nghe chết cười đúng kiểu văn vở mấy cậu thanh niên trẻ hay “chăn rau”.

Anh chàng đã hai lần đỗ xịch xe trước cửa nhà nghỉ, nhưng cô nàng kia vẫn cứ lắc đầu quầy quậy: “Không, em không vào đây đâu. Anh vớ vẩn thế. Anh vào một mình đi, em bắt xe ôm đi về đây. Thiếu gì chỗ mát, sang quán café kia kìa, sao phải vào đây”. Cậu trẻ kia sau một hồi thuyết phục mãi không được, đành quay xe đi, khuôn mặt cứ hậm hực, đỏ gay, lại bị nắng chiếu vào khiến mồ hôi đổ ra nhễ nhại, trông vừa khổ, vừa nực cười.

Trời nắng nóng, nhà nghỉ có điều hòa mát đâm ra hút khách

Đứng một lúc, cứ thấy thanh niên trai gái trẻ đi ra đi vào nườm nượp, rồi cả những người quần âu sơ mi áo trắng cổ cồn đúng kiểu dân công sở tìm chỗ “nghỉ trưa”. Nữ thì khẩu trang kín mít, đeo kính đen thời trang to sụ. Nhiều anh trai trẻ nghỉ trưa xong đi ra, trời đang nắng nóng đổ mồ hôi, khô quắt người mà vẫn nở nụ cười mãn nguyện, gương mặt hừng hực khí thế về đi làm, mặc dù chắc vừa chiến đấu vài hiệp “thể dục thể thao” ác liệt.

Vào nhà nghỉ hỏi thuê phòng, cậu lễ tân lắc đầu: “Hết phòng rồi anh ơi. Nhà nghỉ em sạch sẽ, điều hòa mát rượi, buổi trưa thế này đông lắm. Sang mấy nhà nghỉ kia cũng thế thôi, khách bên đấy hết phòng vừa chạy qua bên này mà”. Chạy qua nhà nghỉ bên cạnh, hỏi còn phòng không thì câu trả lời là: “Còn mỗi cái phòng bé trên tầng cao nhất, điều hòa hỏng, anh có lên nghỉ không?”. Tôi lắc đầu quay đi thì có một đôi trẻ đến sau vẫn gật đầu nhận phòng đấy, với yêu cầu cậu lễ tân bưng cho thêm một cái quạt cùng hai chai Lavie lạnh lên phòng.

Trẻ con sinh ra vì… trời nóng

Về cơ quan, cô bạn thân của tôi kể cho một chuyện “bí mật” về cô bạn đồng nghiệp. Chả là thế này, cô bạn vừa cưới anh chàng người yêu sau 3 năm yêu nhau mặn nồng. Cả 2 đều khá chỉnh chu, yêu nhau kiểu trong sáng thực sự, yêu mấy năm rồi mà chưa làm gì đi quá giới hạn, quyết để dành cho đêm tân hôn. Trước ngày cưới, cô bạn đã được một lô chị em thân thiết tư vấn đủ kiểu, nào là phải biết cách chiều chồng, giữ chồng, phải có “bài” có “chiêu” mỗi lần hành sự, làm cho anh ấy sung sướng, không có ngày mất chồng như chơi đấy.

Thế mà qua 3 đêm, cô bạn nhăn nhó nhắn tin nhờ tư vấn, bởi “đã thử mấy cách, khởi động đủ kiểu, nhưng sao mà cái sự ra-vào nó vẫn chưa thành công. Khó quá, nên khởi động mãi, sắp được rồi, chuẩn bị làm thì anh ấy lại xìu”. Cô bạn khổ sở vì làm chồng mất cảm hứng.

Vào nhà nghỉ mà không "nghỉ", sẽ lại có thêm nhiều em bé ra đời

Đến trưa nay, một ngày trời nóng nực, cô bạn mừng vui nhắn tin cho bạn: “Thành công rồi, vườn đào đã mở lối vào chàng bước vào hùng hục”. Hóa ra, nắng nóng quá, nhà mất điện, buổi trưa 2 vợ chồng kiếm cái hotel đẹp vào đấy “tâm sự”. Chắc do điều hoa mát, cả hai bớt mệt mỏi, cảm hứng lên cao nên thành công luôn. Đã “làm” được “ngon” rồi, sang năm thế nào cũng có quí tử.

Rồi một cặp đôi yêu nhau đã lâu, cũng chuẩn bị cưới, cậu em hôm nay nhắn tin: “Bọn em định đợi đến đêm tân hôn, nhưng hôm nay đã tới bến luôn rồi anh ạ. Chỉ tại cái trời nắng nóng, làm việc cơ quan chả nổi, nhưng làm việc nhà lại ngon lành. Ông bà cụ đôi bên đều già rồi, cứ mong có cháu bế.

Trời nắng nóng, ai ai cũng kêu khổ, nhưng hóa ra cũng có người vẫn đang… sướng. Mà sướng nhất là mấy chủ nhà nghỉ, trời nóng là ung dung ngồi thu tiền. Cũng mong những bạn gái nên cẩn thận giữ mình, không rồi vì trời nắng nóng mà lại mất toi thứ quí giá vào mấy tay họ Sở biết khôn ngoan lợi dụng thời tiết.

VnMedia
Tag: Nắng nóng , Cháy nhà nghỉ , Dân công sở , Thời tiết , Nhà nghỉ