Nắng nóng gay gắt buộc người dân Thủ đô tìm mọi cách để “hạ nhiệt”, muốn mua vé vào bơi phải xếp hàng khá lâu, bể bơi chật ních người, có nơi lợi dụng tăng giá vé.
|
Rất đông người xếp hàng mua vé vào bể bơi số 3 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội. (Ảnh: Xuân Hải)
17h30’ chiều 3/5, rất đông người tập trung, đứng xếp hàng mua vé vào bể bơi tại số 1 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội. Đây là ca bơi thứ 2 trong buổi chiếu và được Ban quản lý xếp vào loại bơi dịch vụ nên giá vé của trẻ em và người lớn là đồng hạng, với mức 50.000 một người/buổi.
Toát mồ hôi mới mua nổi đôi vé cho hai bố con, cậu bé khoảng 8 tuổi thấy bố mua được vé bơi cười toe toét, lau vội những giọt mồ hôi trên khuôn mặt cậu con trai, anh Nguyễn Ngọc Minh, ở C18, Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội, phàn nàn: “Mấy hôm nay trời nóng quá nên tôi thường cho cháu đi bơi để thay đổi không khí, nhưng quy định tại bể bơi này là từ 17h30’ hàng ngày giá vé bơi dịch vụ là 50 nghìn đồng/người, không kể trẻ em hay người lớn là vô lý”.
Mua vé 50.000đồng/người nhưng các cháu bé lại được "bơi trong chậu" nước tại bể bơi số 1 Nguyễn Quý Đức, Hà Nội. (Ảnh Xuân Hải)
Khu vực bể bơi tại đây dành cho trẻ em chỉ rộng khoảng 100m2 nhưng có đến 50 - 60 em nhỏ tham gia bơi lội tại đây khiến cho các em như đang được tắm trong chậu nước.
Lý giải về việc giá vé bơi của trẻ em và người lớn “đồng hạng”, một nhân viên cứu hộ tại bể bơi này cho biết, quy định tại đây một ngày có hai ca bơi, mỗi ca khoảng 2 tiếng và đến 17h30’ là hết ngày làm việc, giá vé người lớn là 40 nghìn đồng, trẻ em 30 nghìn đồng. Tuy nhiên, do nhu cầu của người dân cao nên chúng tôi phải làm thêm giờ và giá vé được tính khi bơi dịch vụ là đồng hạng 50 nghìn/người.
Tương tự, tại bể bơi khu đô thị Bán đảo Linh Đàm cũng rất đông người mua vé vào bơi, việc xếp hàng mua vé cũng tấp nập. Tuy lượng khách mua vé vào bơi rất đông nhưng giá vé trẻ em chỉ 20.000đồng/vé, người lớn 30.000đồng/vé.
Chưa hết giờ làm bể bơi ở khu đô thị Bán đảo Linh Đàm đã đông người có mặt. (Ảnh Xuân Hải)
Chị Trần Thị Hà, ở No5, Bán đảo Linh Đàm đưa 2 cậu con trai đến bơi tại đây cho biết, trời nắng nóng gay gắt, ở trong nhà nằm điều hòa mãi cũng bí nên tôi đưa con ra bơi cho các cháu được thỏa mái và cũng là để “hạ nhiệt” trong đợt nắng nóng này.
"Bể bơi nhỏ người tắm thì quá đông, mùi thuốc khử trùng bể bốc lên rất khó chịu, có khi ngửi mùi này nhiều các cháu lại ốm mất nhưng cũng chẳng còn cách nào", chị Hà than vãn.
- Dụng cụ gỗ là nơi trú ngụ của rất nhiều vi khuẩn: Cách làm sạch hiệu quả ai cũng nên biết!
- Quế Vân: 'Tôi đã mất tất cả công việc, giờ chẳng còn lại gì' nhưng vẫn lên kế hoạch từ thiện lần 2 ở Long Biên
- Ngôi làng duy nhất Việt Nam được ví như 'bông hoa nơi địa đầu Tổ Quốc', nằm ngay cạnh một trong 'tứ đại đỉnh đèo'
- Cát-xê của Quyền Linh cỡ nào mà khi vướng tin đồn nợ nần nhưng không ai tin?
- Cầu thủ nào đắt giá nhất Việt Nam hiện nay? Không phải Quang Hải, Công Phượng
- Áp thấp nhiệt đới quét qua tỉnh nào miền Trung?
- Siêu sân bay lớn nhất Việt Nam sắp có tuyến đường sắt 40.500 tỷ nối với thành phố đông dân nhất cả nước
- Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường Đà Nẵng, học sinh được nghỉ học
- 'Ngày khai giảng thứ 2' của học sinh vùng lũ Lào Cai, Yên Bái và Hà Nội
- Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2025 dài 9 ngày
- Vì sao Hòa Minzy không thể nhận nuôi bé gái Làng Nủ mồ côi sau lũ quét?