Giết chết con để trả thù "một nửa" của mình

Dân gian thường nói “Hổ dữ chẳng ăn thịt con”, nhưng vì những ghen tuông vô cớ, nhiều bậc sinh thành đã đang tâm giết hại chính con đẻ để trả thù "một nửa".

Giết con để trả thù chồng

Thiêng liêng nhất trên tất cả tình yêu là tình mẫu tử, nhưng yêu đến mụ mẫm đầu óc cũng là phụ nữ, chính vì vậy, nhiều bà mẹ vì ghen tuông mù quáng đã trút giận lên những đứa con bé nhỏ tội nghiệp để trả thù chồng.

Đã một tháng trôi qua nhưng dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng về việc Phan Thị Phương (thôn Tiên Khánh, xã Khánh Thành, Yên Thành, Nghệ An) trong cơn ghen điên loạn đã suýt gây nên một tội ác tày trời: Giết 4 đứa con.

Phan Thị Phương kết hôn với anh Trần Đức Tình và có 4 mặt con. Gia cảnh nghèo khó, anh Tình phải làm lụng vất vả để kiếm tiền nuôi cả gia đình. Thấy chồng thường xuyên đi sớm, về khuya, Phương đã ghen tuông vô cớ, cho rằng chồng đi theo gái. Cứ như thế, nỗi ghen tuông trong Phương ngày một âm ỉ và lớn dần lên.

Sáng 8/7/2012, anh Tình đi góp lúa ở làng bên mà chưa kịp thông báo cho vợ biết. Nghĩ chồng đi với cô nào đó, Phương ghen tuông lồng lộn. Gần đến trưa, không thấy chồng về, Phương đến quán nước trong làng mua 3 hộp sữa về chia thành 5 ly, rồi âm thầm bỏ thuốc chuột vào các ly sữa để mình và các con uống. Uống xong, cả 5 mẹ con lăn lộn giữa nền nhà vì ngộ độc. Sự việc được người làng phát hiện và kịp thời đưa mẹ con Phương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành, Nghệ An.

Tuy mẹ con Phương đã được cứu sống, nhưng hành động độc ác, giết con của Phan Thị Phương sẽ ám ảnh cô cả những người thân suốt cả cuộc đời.

Cũng vì ghen tuông, nghi ngờ chồng có người phụ nữ khác, Nguyễn Thị Thúy (25 tuổi, ngụ ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) đã nhẫn tâm sát hại hai con của mình là cháu Nguyễn Thị Hương Lan (4 tuổi) và Nguyễn Hoàng Sang (2 tuổi) bằng hình thức treo cổ. Khi hai đứa trẻ đã tắt thở, người mẹ tội lỗi này đã bọc xác con mình vào khăn tắm rồi đem bỏ vào rừng phòng hộ Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu). Sau khi giết con, Thuý về nhà treo cổ tự tử nhưng không thành vì dây bị đứt.

Đau lòng hơn nữa là chuyện người đàn bà vốn hiền lành, suốt ngày chân lấm tay bùn, trong cơn cuồng ghen vì nghi chồng “ăn chả” đã trút giận lên hai đứa con mình đã mang nặng đẻ đau. Người đàn bà này là Trần Thị Xuyến (SN 1980) tại huyện Đông Hưng, Thái Bình.

Do chồng Xuyến là anh Nguyễn Minh Chí làm ăn xa, thường xuyên vắng nhà nên Xuyến đã nghi ngờ chồng có tình nhân. Vào một ngày giữa năm 2005, trong lúc quẫn trí vì tủi thân và hờn giận chồng, Xuyến đã đưa hai con ra giữa cầu Bổng, thuộc địa bàn xã Hòa Bình, huyện Đông Hưng, rồi ba mẹ con nhảy xuống sông Tiên Hưng tự tử. Nhưng Xuyến đã được cứu sống, chỉ hai bé trai vô tội đã bị dòng nước cuốn trôi.

Với tội ác trên, Trần Thị Xuyến đã bị TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt mức án 20 năm tù về tội Giết người, dù người đàn bà này đập đầu xin được nhận mức án tử hình.

Rừng phòng hộ Phước Thuận, nơi thi thể hai cháu nhỏ được phát hiện. (Ảnh nguồn internet)

Ghen tuông vợ, bố giết con

Không chỉ có người phụ nữ bị cơn ghen chế ngự đã ra tay tàn độc với con cái, người đàn ông - trụ cột trong gia đình cũng lấy con trẻ ra làm bia đỡ cho những cơn cuồng ghen không kiểm soát.

Vào ngày 30 Tết năm Tân Mão 2011, do có ghen tuông với vợ là chị Đoàn Thị Bảy, Võ Nhật Trường (thôn 1, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) đã dùng tay bóp cổ đến chết cháu Đoàn Hùng Vương (SN 2004, con riêng chị Bảy) khi cháu đang ngủ để trút giận.

Nghi ngờ vợ quan hệ bất chính với người đàn ông khác, trong cơn ghen cực điểm, người cha nhẫn tâm Nguyễn Văn Minh (31 tuổi, ngụ Bình Dương) đã cầm dao nhọn xông vào buồng ngủ giết chết hai đứa con thơ khi chúng đang ngủ. Để thỏa cơn ghen, Minh còn đâm chém cả vợ và mẹ vợ bị trọng thương. Với hành vi côn đồ vô nhân tính không thể tha thứ, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương tuyên phạt bị cáo Minh mức án tử hình về tội giết người. Sau đó, Minh làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng tòa phúc thẩm xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo không thể có tình tiết nào được giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, ngày 21/10/2010, do mâu thuẫn với vợ, Bùi Văn Hà (sinh năm 1981), trú tại tổ 5 phường Quyết Thắng (thị xã Lai Châu - tỉnh Lai Châu) đã treo cổ hai con là cháu Bùi Thị Ngọc Ánh (9 tuổi) và Bùi Thị Lan (3 tuổi), rồi cũng tự treo cổ chính mình. Tuy được hàng xóm phát hiện và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng anh Hà và cháu Lan không qua khỏi, còn cháu Ánh may mắn thoát chết.

Hành động giết con là không thể tha thứ

Từ những vụ án đau lòng kể trên cho thấy, những hành tội ác, hủy hoại và tước đi mạng sống của con trẻ của bậc cha mẹ là không thể tha thứ. Lý giải về nguyên nhân phạm tội này, một giảng viên bộ môn Tội phạm học cho hay, những cha mẹ có hành vi bất thường là do nhận thức bị phân hóa. Khi cơn ghen trỗi dậy, họ không kiểm soát được hành vi của mình.

Mặt khác, thường thì những người phạm tội này thường ít hiểu biết về mặt xã hội, mang nặng sự ích kỷ cá nhân mà quên đi bản năng vốn có của bậc làm cha làm mẹ là phải bảo vệ con mình. Ngoài ra, hành động trên còn thường dễ bộc phát ở một số người xem thường giá trị nhân bản, sự giáo dục, nghĩ rằng là cha mẹ thì được phép làm gì con mình cũng được.

Với những đối tượng này, ngoài hình phạt nghiêm khắc của pháp luật, nếu may mắn thoát án tử hình, họ còn bị tòa án lương tâm dày vò cả đời không dứt. Thỏa mãn được cơn ghen tuông, nhưng họ vĩnh viễn mất đi phần máu thịt thiêng liêng của mình, vĩnh viễn nhận cái nhìn oán trách của người thân, xã hội...