Nghĩ rằng bị từ chối tình cảm, Dương đã rủ đồng bọn ra tay giết hại 6 mạng người trong gia đình của ông Lê Văn Mỹ tỉnh Bình Phước để trả thù tình và cướp tài sản.
|
|
|
Nghĩ rằng bị từ chối tình cảm, Dương đã rủ đồng bọn ra tay giết hại 6 mạng người trong gia đình của ông Lê Văn Mỹ (ở xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) để trả thù tình và cướp tài sản.

3 sát thủ tại phiên xét xử
Ngày 18.7, Nguyễn Hải Dương cùng các đồng phạm được đưa ra xét xử phúc thẩm tại Tòa án cấp cao tại TP.HCM. Sau khi nghe chủ tọa tóm tắt bản án sơ thẩm, người thân của gia đình ông Mỹ khóc, gục đầu trên di ảnh của các nạn nhân.
Trong khi đó, Vũ Văn Tiến mong tòa giảm nhẹ hình phạt về tội giết người. Nói về lý do xin giảm án tử hình, Tiến cho rằng "hoàn toàn không có ác tính, không cố ý hành động" mà chỉ làm theo lệnh của Dương. Tiến nói rằng đã nhiều lần đòi về và nói với Dương "tao còn cha còn mẹ nữa", nghe đến đây mẹ của bị cáo Tiến ngồi dưới ôm mặt khóc nức nở.
Trước đó, vào ngày 17.12 TAND Bình Phước mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang) tử hình vì hành vi giết người và 8 năm tù cho hành vi cướp tài sản, tổng hình phạt tử hình.
Bị cáo Vũ Văn Tiến (24 tuổi, quê Bình Phước) bị tòa tuyên hình phạt tử hình cho hành vi giết người và 7 năm tù cho hành vi cướp tài sản, tổng hình phạt tử hình.
Tuyên phạt bị cáo Trần Đình Thoại (quê Vĩnh Long) 13 năm tù vì tội giết người và 3 năm tù cho tội cướp tài sản, tổng hình phạt 16 năm tù giam.
Ngoài ra, các bị cáo phải đền bù thiệt hại cho gia đình nạn nhân tổng cộng 480 triệu đồng (80 triệu đồng/nạn nhân).
Gia đình bị cáo quỳ xin lỗi gia đình bị hại

Người thân gia đình ông Mỹ đến ghế đá ngồi chờ vào phiên xử

Toàn cảnh phiên xét xử phúc thẩm nhóm sát thủ sát hại gia đình ông Mỹ



3 sát thủ tỏ ra khá bình tĩnh tại phiên xét xử phúc thẩm



Sau khi nghe chủ tọa tóm tắt bản án sơ thẩm, người thân của gia đình ông
Mỹ khóc, gục đầu trên di ảnh của các nạn nhân.


Vũ Văn Tiến mong tòa giảm nhẹ hình phạt về tội giết người. Nói về lý do xin giảm án tử hình, Tiến nói rằng đã nhiều lần đòi về và nói với Dương "tao còn cha còn mẹ nữa", nghe đến đây mẹ của bị cáo Tiến ngồi dưới ôm mặt khóc nức nở.

Trước đó, Thoại và Tiến bị tuyên án tử hình, Thoại 16 năm tù ở phiên sơ thẩm
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Triệt phá đường dây mua bán vũ khí quân dụng qua mạng, bắt 42 đối tượng
Lừa đảo hơn 31,6 tỷ đồng để đánh bạc online
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Triệt phá đường dây mua bán vũ khí quân dụng qua mạng, bắt 42 đối tượng
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh