Everton – Chelsea (22h00 ngày 11/2): Điệp khúc hòa trở lại?

Everton không phải là một đối thủ dễ chơi tại Premier League, nhất là khi họ lại được thi đấu trên sân nhà Goodison Park. Đó chính là lý do để những người yên mến Chelsea lo ngại điệp khúc hòa sẽ trở lại.

Leighton Baines (áo xanh) chuẩn bị có trận chính thức thứ 100 cho Everton

Trận hòa 3-3 tiếc nuối trên sân nhà Stamford Bridge trước Man Utd ở vòng đấu trước đã kéo dài chuỗi trận hòa của Chelsea lên con số 3 và đó cũng là trận hòa thứ 6 của họ tại Premier League kể từ giai đoạn Giáng sinh. Hiện tại, Chelsea chính là đội có số trận hòa nhiều nhất trong tốp 6 (7 trận) và đây cũng chính là nguyên nhân khiến họ bị Arsenal, Newcastle hay Liverpool thu hẹp khoảng cách trên BXH. Đêm nay, nếu tiếp tục bị cầm hòa, khả năng thầy trò Villas Boas bị Arsenal nắm đuôi là rất cao, vì “Pháo thủ” chỉ phải chạm trán Sunderland.

Tất nhiên, Villas Boas và các học trò chẳng muốn điều này xảy ra. Nhưng giữa ước muốn và hiện thực lại khác nhau một trời một vực. Đơn giản bởi, đêm nay, “cạm bẫy” chờ đón binh đoàn áo xanh sẽ là Goodison Park của đội bóng khó chơi Everton. Chắc chắn, với phong độ đang lên rất cao của mình (bất bại 5 trận gần đây), thầy trò David Moyes sẽ quyết tâm phục thù trận thua 1-3 ở lượt đi.  

Nên nhớ, vòng đấu 23, đội quân hùng mạnh Man City của Roberto Mancini từng hừng hực khí thế kéo đến vùng đất Merseyside này với tham vọng kiếm trọn 3 điểm, nhưng cuỗi cùng, “gã nhà giàu” của nước Anh đã phải chấp nhận ra về trắng tay khi Darron Gibson tung nhát dao chí mạng kết liễu đối thủ trong những phút cuối trận.

Lần gần nhất Chelsea giành được 1 chiến thắng trước Everton tại Goodison Park là ở lượt về mùa 2007/2008, còn trong 5 chuyến viếng thăm gần nhất, họ chỉ tìm được kết quả hòa hoặc thua. Lượt về mùa trước, các học trò của David Moyes cũng từng khiến Chelsea phải ôm hận với chiến thắng 1-0, bất chấp họ là đội phải chơi thiếu người trong gần như suốt hiệp 2.

Everton luôn là đối thủ rất khó chơi tại Goodison Park

Về cơ bản, lối chơi của Everton vẫn không có gì khác so với một vài năm trước đây. Vẫn là lối chơi chậm, chắc dựa nhiều vào thể lực của hàng tiền vệ và cố gắng tận dụng những sai sót của đối phương để tung ra những đường phản công chớp nhoáng. Tuy nhiên, nhờ sự góp mặt của bộ 3 tân binh Darron Gibson, Landon Donovan và Jelavic, lối chơi này lại đang phát huy hiệu quả ngoài mong đợi. Cả 3 với sự cơ động và chớp thời cơ tốt của mình đã giúp các phương án tấn công của Everton trở lên hiệu quả hơn.

Mà thực tế thì hiện giờ Chelsea lại rất sợ những đối thủ có hàng tiền vệ cơ động bởi họ không có sự phục vụ của đội trưởng John Terry. Vì dính líu đến vụ lộn xộn về chiếc băng thủ quân ĐT Anh cùng quyết định từ chức bất ngờ của HLV Capello, Terry đang là tâm điểm của mọi sự bàn tán, thậm chí chỉ trích từ dư luận nên trung vệ này vừa được ông thầy người Bồ cho nghỉ phép 5 ngày. Thêm vào đó, tiền vệ Ramires cũng không thể ra sân vì chấn thương. Còn ở hàng công, sự vắng mặt của Didier Drogba và Salomon Kalou (dự CAN 2012) cũng khiến Chelsea khó có thể gây áp lực thường xuyên lên hàng thủ Everton…        

Về phía Everton, HLV David Moyes cũng không có được đội hình hoàn hảo nhất cho cuộc tiếp đón các vị khách tới từ London đêm nay. Loen Osman, Jack Rodwell cùng Seamus Coleman đều vắng mặt do những chấn thương khác nhau. Trong khi khả năng ra sân của Sylvain Distin cũng chỉ là 50-50. Thêm vào đó, việc “khắc tinh của Chelsea” - Louis Saha (ghi 10 bàn trong 18 lần chạm chán) đã chuyển tới Tottenham cũng khiến hàng công Everton mất đi sự đáng sợ cần thiết.

Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà cùng phong độ đang lên, Everton chắc chắn sẽ không phải là một đối thủ dễ chơi với Chelsea. Đây cũng chính là trận đấu kỷ niệm cột mốc 100 của hậu vệ Leighton Baines cho Everton và anh đang rất hi vọng sẽ được chào đón ngày đặc biệt bằng một chiến thắng.

Đội hình dự kiến:
Everton (4-5-1): Howard - Hibbert, Heitinga, Distin, Baines - Pienaar, Fellaini, Neville, Gibson, Donovan – Jelavic
Chelsea (4-3-3): Cech - Ivanovic, Cahill, Luiz, Cole - Essien, Meireles, Lampard - Sturridge, Torres, Mata.

Dự đoán: 1-0