ĐT Pháp đặt kỳ vọng vào "thế hệ 1987"

Euro 2012 là giải đấu lớn đầu tiên bộ tứ sinh năm 1987 Benzema, Ben Arfa, Nasri và Menez sát cánh trong màu áo đội tuyển quốc gia. Và tất cả đang hi vọng họ sẽ đưa Pháp lên đỉnh châu Âu, như đã làm trong màu áo đội U-17 hồi 2004

Giải vô địch U17 châu Âu năm 2004 đã phát hiện ra một thế hệ cầu thủ Pháp tài năng, trong đó nổi lên là Benzema, Ben Arfa, Nasri và Menez. Chính bộ tứ tấn công này đã góp công đầu vào chức vô địch của U17 Pháp, trong đó có chiến thắng ấn tượng trước U17 TBN của Pique và Fabregas ở chung kết. Thế hệ 1987 đó chính là tương lai và hy vọng của Les Bleus sau thời Zidane.

Benzema (trái), Ben Arfa và Nasri sẽ là nòng cốt của ĐT Pháp tại Euro 2012

Nhưng phải mất 8 năm sau, bộ tứ thần đồng thuở nào mới chứng tỏ được vai trò như kỳ vọng. Euro 2012 là giải đấu lớn đầu tiên mà Benzema, Ben Arfa, Nasri và Menez cùng sát cánh trong màu áo Les Bleus. Sơ đồ hàng công U17 Pháp năm nào sẽ được tái hiện tại Euro 2012 với Benzema đá cắm, Nasri, Menez và Ben Arfa hỗ trợ phía sau. HLV Blanc rất kỳ vọng sự ăn ý giữa bốn cầu thủ tài năng này sẽ mang đến sức sống mới cho ĐT Pháp.

Thực ra, HLV Blanc từng thử nghiệm bộ tứ trên trong trận gặp Na Uy vào ngày 11/8/2010. Ở trận đó, Nasri đá chính còn Benzema, Ben Arfa và Menez vào sân trong hiệp 2. Tổng cộng thời gian họ sát cánh bên nhau chỉ khoảng 10 phút và không để lại ấn tượng nào tích cực. Lần tái hợp không thành công đó khiến bộ tứ lại tan rã. Nasri, Benzema và Menez vẫn thường xuyên được lên tuyển còn Ben Arfa bị lãng quên do chấn thương dài ngày ở Newcastle.

Nhưng mùa giải vừa rồi, Ben Arfa đã bừng sáng trở lại, Nasri góp công vào chức vô địch Premier League của Man City, Benzema ghi bàn đều đặn ở Real còn Menez tìm lại phong độ đỉnh cao tại PSG. Laurent Blanc không có lý do gì không tận dụng triệt để tài năng của họ. Thậm chí vị trí của Ribery cũng đang lung lay vì sự cạnh tranh từ Ben Arfa và Menez. Việc Blanc để bộ tứ sinh năm 1987 đá chính trong trận giao hữu với Iceland đêm qua cho thấy ông bắt đầu đặt niềm tin vào họ. So với 8 năm về trước, tất cả đã trưởng thành vượt bậc. Và một lần nữa họ sẽ đưa Pháp lên đỉnh châu Âu?