ĐT Hy Lạp: Giành 3 điểm là... yêu nước

Hy Lạp từng xảy ra những vụ scandal dàn xếp tỷ số còn lớn hơn cả người Italia mới đây...

Lại một scandal dàn xếp tỷ số bùng nổ ở Calcio, ngay trước khi ĐT Italia bước vào giải bóng đá lớn. Và cũng giống như trường hợp của World Cup 1982 hay 2006, Azzurri sẽ vượt qua hoàn cảnh ngặt nghèo để cứu cả nền bóng đá Italia không sụp đổ? Nghe cũng... thơ mộng. Nhưng đó thấm gì so với thảm họa của Hy Lạp.

Nghiêm trọng hơn cả Calciopoli

Hơn cả Azzurri, đây là chính là lúc mà các cầu thủ Hy Lạp khao khát chiến thắng hơn bao giờ hết, không phải cho vinh quang của riêng họ hay nền bóng đá của họ, mà là cho cả đất nước!

Theo một cuộc điều tra của Hội cầu thủ nhà nghề thế giới FIFPro, có đến 30% tổng số cầu thủ nhà nghề ở Hy Lạp từng nhận được đề nghị “bán độ”. 47% nói rằng họ biết rõ tệ nạn dàn xếp tỷ số trên sân cỏ Hy Lạp. 67,5% tổng số cầu thủ thường không được nhận lương đúng hạn, trong đó có nhiều cầu thủ phải lĩnh lương trễ cả năm. Với một nền bóng đá tang thương như vậy, Calciopoli ở Italia đâu có là gì!

Hy Lạp bây giờ đang khao khát chiến thắng để giúp đồng bào của họ có những giây phút vui sướng hiếm hoi.

Trong scandal lớn bùng nổ hồi tháng 6/2011, có đến 70 nhân vật trong làng bóng Hy Lạp bị bắt giữ, gồm cả tuyển thủ Hy Lạp Avraam Papadopoulos và Vangelis Marinakis – nhà tài phiệt giữ ghế chủ tịch CLB nổi tiếng nhất tại nước này, Olympiakos.

Ở thời điểm ấy, Marinakis cũng chính là chủ tịch giải VĐQG Super League của Hy Lạp. Nhiều ông chủ CLB phải vào tù. Nhiều CLB hạng Nhất bị đánh rớt hạng. Và khi scandal dàn xếp tỷ số bùng nổ ở Hy Lạp thì đấy chỉ là cú đánh bồi làm cho nền bóng đá vô địch EURO 2004 gần như hoàn toàn gục ngã.

Liều thuốc tinh thần cho cả dân tộc

Trước đó, bóng đá Hy Lạp đã quá kiệt quệ vì cơn khủng hoảng tài chính, xuất hiện từ cuối năm 2009 và đến tận bây giờ vẫn chưa buông tha đất nước của thần Zeus. Gõ từ khóa “Greece” (Hy Lạp) vào trang google, từ tiếp theo mà bạn được gợi ý sẽ là “debt crisis” (khủng hoảng nợ).

Ngay cả các CLB danh tiếng như AEK Athens hoặc Panathinaikos cũng đều đang nợ ngập đầu, riêng AEK đến tận lúc này vẫn chưa được cấp phép dự Super League mùa tới. Chủ tịch LĐBĐ Hy Lạp Stelios Giannakopoulos thừa nhận trước lúc đội tuyển Hy Lạp lên đường dự VCK EURO: “Tôi không thể nói hết những khó khăn tài chính đang bao trùm cả đất nước Hy Lạp”.

Giannakopoulos chính là ngôi sao Hy Lạp đã cùng đồng đội và HLV Otto Rehhagel viết lên thiên thần thoại vô địch EURO 2004. Hồi ấy, họ đến BĐN dự VCK EURO không phải để thắng. Nhưng rút cuộc, họ đã bất ngờ thắng đội chủ nhà ngay trong trận khai mạc, để rồi sau đó cứ gây hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Bây giờ, Hy Lạp lại tình cờ là đối thủ của đội chủ nhà Ba Lan trong trận khai mạc EURO 2012. Đấy là nét tương đồng với 8 năm trước. Nét dị biệt là, các tuyển thủ Hy Lạp bây giờ đang khao khát chiến thắng để giúp đồng bào của họ có những giây phút vui sướng hiếm hoi, hòng tạm xua tan cuộc sống thường nhật vốn chỉ gồm những ưu tư, phiền túy.