Thất bại thứ 8 chỉ sau 13 vòng đấu đã khiến Borussia Dortmund rơi xuống đáy BXH.
Dortmund cần phải thay đổi, nhưng không phải Klopp! |
Thua Eintracht Frankfurt, đội bóng có thành tích sân nhà kém thứ 4 tại Bundesliga từ đầu mùa, rõ ràng là kết quả khó có thể chấp nhận với nhà đương kim á quân. Cuộc khủng hoảng tưởng chừng đang lắng xuống của Dortmund lại tiếp diễn, và thậm chí còn tồi tệ hơn trước: Họ đã rơi xuống vị trí bét bảng!
Vì đâu đội bóng vùng Ruhr sa sút khủng khiếp đến thế? Truyền thông và giới chuyên môn đã phân tích quá nhiều. Bởi VCK World Cup 2014 đã rút hết nguồn năng lượng của các trụ cột trong tay Juergen Klopp. Bởi quá nhiều những vấn đề nhân sự: Chấn thương của Ilkay Guendogan, Mats Hummels, Jakub Blaszczykowski và Marco Reus, sự ra đi của Robert Lewandowski, khả năng hòa nhập kém của Ciro Immobile... Ngoài ra, không thể không đề cập tới sự thiếu tập trung của hàng thủ, những người đã để thủng lưới 21 bàn, tương đương hơn nửa số bàn thua của họ cả mùa trước. Và mới nhất, trên sân Commerzbank là những sai lầm của chính “đầu tàu” Klopp.
Đỉnh điểm của nỗi thất vọng tất nhiên là vị trí cuối bảng, nhưng đau đớn hơn, đó là những tiếng la ó, chế giễu đội quân áo vàng đen từ chính nhóm CĐV nhà trung thành theo chân họ tới Frankfurt. Trong thất bại đó, Klopp là người phải chịu trách nhiệm chính. Ông đã sai khi tiếp tục tin dùng Matthias Ginter ở vị trí trung vệ, cũng như sử dụng cặp tiền vệ trung tâm quá thiên về phòng ngự Sven Bender-Sebastian Kehl. Henrikh Mkhitaryan chưa bao giờ là một “tiền vệ con thoi” có thể kết nối tuyến giữa với hàng công, và không ngạc nhiên khi Shinji Kagawa cùng Pierre-Erick Aubameyang tỏ ra quá lạc lõng trên tuyến đầu.
Những sai lầm chuyên môn đó không phải là ngẫu nhiên. Nó cho thấy Klopp đang lạc lối, hay thậm chí, mọi cá nhân của Dortmund đều đang lạc lối.
Klopp, Ginter, Reus hay thủ thành Roman Weidenfeller, tất cả chỉ là nạn nhân của đường lối phát triển thiếu tham vọng và không rõ ràng BLĐ Dortmund đang hướng tới. Họ không thể giữ chân các ngôi sao, cũng không sẵn sàng làm điều đó. Họ cũng chẳng cố gắng chiêu mộ người thay thế xứng tầm, thay vào đó chỉ bổ sung những cầu thủ khá. Hệ quả là chất lượng đội hình trong tay Klopp cứ yếu đi sau mỗi kỳ chuyển nhượng, trong khi một số trụ cột còn sót lại cũng “nhấp nhổm” ra đi. Như thế,Dortmund còn thi đấu thành công được mới là chuyện lạ.
Lỗi không nằm ở Juergen Klopp, cho dù ông có những sai lầm cả trong chuyên môn lẫn chuyển nhượng. Chính BLĐ Dortmund mới là những người cần thay đổi, không phải HLV của họ. Chủ tịch Hans-Joachim Watzke và bộ sậu của ông cần một cách nghĩ khác, xứng tầm với tư cách ông chủ một trong những CLB lớn nhất châu Âu. Những Reus, Mats Hummels cần phải được bảo đảm về tương lai, được đáp ứng tham vọng và cả tài chính, thay vì phải chơi bóng trong tâm lý chán nản, thiếu rõ ràng hiện tại. Có như thế, đội bóng vùng Ruhr mới duy trì được vị thế mà phải vất vả lắm họ mới vươn lên được từ một đội bóng bên bờ vực phá sản của năm 2004.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
- Danh hài Hoài Linh sau sóng gió lớn nhất cuộc đời: Kín tiếng, đi diễn ủng hộ nghệ sĩ trẻ chứ không màng cát sê
- Tỉnh nào có nhiều thành phố nhất Việt Nam hiện nay?
- Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam cao thứ mấy?
- Không phải Hà Nội, đây là thành phố tại Việt Nam sẽ trở thành 'mỏ vàng' nhận đầu tư quốc tế tại Châu Á?
- Từ 01/07: Những địa phương này có thể tăng lương tối thiểu vùng lên đến 21%
- Hoa hậu Thùy Lâm bị đào lại loạt ảnh cách đây 17 năm, sắc vóc thế nào mà ai cũng trầm trồ?
- Hà Nội sẽ biến bãi rác lớn nhất thủ đô thành công viên, là điểm đến check-in mới cho giới trẻ
- 'Vua quảng cáo' của showbiz kiếm 1,5 tỷ đồng trong 30 giây: Phá sản trắng tay, hôn nhân tiêu tan