Điểm lại những tài năng bị Real "hắt hủi"

Kể từ thế hệ của Guti, Casillas… Real gần như coi tài năng Castilla như không có. Họ đào tạo chỉ để bỏ đi hoặc bán rẻ cho các CLB khác. Và thực sự họ đã bán đi hoặc vùi dập không ít tài năng xuất chúng. Dưới đây là những ví dụ điển hình…

Juan Mata
Thời gian tại Castilla: 2003-2007
CLB hiện nay: Chelsea
Mata có sự khởi đầu rất thuận lợi tại lò Castilla. Anh luôn được đánh giá như tài năng hàng đầu. Tuy nhiên, Mata bị thanh lý hợp đồng vào năm 2007 và phải chuyển sang Valencia.

Alvaro Negredo (2005-2007)
CLB hiện nay: Sevilla
Negredo luôn là chân sút được nhận định sẽ trở thành ngôi sao lớn trong thời gian ở Castilla. Anh luôn là chân sút số một của các đội trẻ với thành tích ghi bàn cực kỳ ấn tượng.

Roberto Soldado (2000-2006)
CLB hiện nay: Valencia
Soldado từng là cầu thủ được kỳ vọng nhất sẽ kế tục Raul tại lò Castilla. Song cái kiếp tài năng trẻ Castilla đã khiến anh phải sống trong khổ sở. Soldado đã chứng tỏ được anh là một sự lãng phí khủng khiếp của Real.

Rodrigo Moreno (2009-2010)
CLB hiện nay: Benfica
Rodrigo là tài năng lớn gần đây nhất bị hắt hủi ở Real. Kền kền trắng thu về tới 6 triệu euro khi bán tiền đạo đầy tiềm năng này cho Benfica vào năm 2010.

Dani Parejo (2006-2008)
CLB hiện nay: Valencia
Parejo có thể trở thành một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới nếu Real chịu khó chăm bẵm và cho anh nhiều cơ hội cọ xát ở đỉnh cao hơn.

Javier Portillo (1994-2006)
CLB hiện nay: Las Palmas
Portillo là cái tên khiến các Madridistas xót xa nhất trong số tài năng trẻ Castilla bị hắt hủi gần đây. Nỗi ám ảnh bị hắt hủi này đã khiến anh mãi mãi chỉ là một thần đồng.

Borja Valero (1995-2007)
CLB hiện nay: Villarreal
Real từng có ý mua lại Valero sau màn trình diễn chói sáng của anh trong màu áo Villarreal. NHM có lúc đã thốt lên rằng, tại sao Real có thể bỏ phí một “ảo thuật gia” xuất sắc đến như vậy.