Để rượu 'uống' người, anh thì mất mạng, em thành sát nhân (Kỳ 2)
Thứ ba, 11/11/2014 19:19

Cái chết của anh Phạm Vũ Lập ở nhà hàng xóm, khiến ai cũng nghĩ là do trúng gió độc. Nhưng qua điều tra của công an thì là do bị em trai đánh vỡ lá lách trước đó 4 ngày.

Để rượu 'uống' người, anh thì mất mạng, em thành sát nhân (Ảnh minh hoạ)

Để rượu 'uống' người, anh thì mất mạng, em thành sát nhân (Ảnh minh hoạ)

Sau thời gian đi bộ đội, anh Lập xuất ngũ trở về địa phương, cưới vợ và sinh được hai bé gái. Năm 2010, vợ chồng anh Lập chia tay, vợ Lập đưa hai con về quê ngoại sinh sống, còn anh Lập về chung sống với mẹ đẻ và vợ chồng người em.

Kể từ khi ly hôn, anh Lập thường xuyên đắm mình trong men rượu, nói về chuyện uống rượu của người đàn ông này, người dân thôn Đông Yên ai nấy đều lắc đầu ngao ngán. Chị L.T.T một người hàng xóm của anh Lập kể rằng, anh này có thể uống rượu ở bất kể thời điểm nào trong ngày, dù là sáng hay trưa, chiều, tối.

Lúc không có men rượu trong người anh Lập cũng đi lao động bình thường như những người dân khác. Thậm chí, trong cánh thợ cơ khí của xã, ai cũng khen tay nghề của Lập là tài hoa. Thế nhưng, hễ có rượu vào thì anh ta biến thành một con người khác hẳn, rất ngang tàng và phá phách.

Bà Nguyễn Thị Hồi (SN 1949, mẹ của anh Lập)  kể rằng nhiều lần say rượu, anh Lập đã gây gổ, la mắng và đuổi vợ chồng người em trai ra khỏi nhà. Lập cho rằng mình là anh lớn trong nhà, là chủ hộ nên có ý chiếm hữu đất, chiếm hữu nhà làm của riêng chứ không cho em ở cùng. Khuyên bảo anh Lập không được bà Hội chán nản bỏ nhà đến sống cùng người con trai cả, dù nhà anh này rất chật chội.

Khoảng 2 năm gần đây, anh Lập uống rượu nhiều hơn và rất ít khi ở nhà. Còn những lần về nhà, chuyện anh này đạp phá, chửi mắng vợ chồng người em xảy ra thường xuyên. Thậm chí có lần anh Lập còn dùng tuýp sắt đánh dập hai chân của anh Ngọc Anh.

Đầu năm 2013, do gây rối trật tự tại địa phương, anh Lập đã bị uỷ ban xã xử phạt hành chính. Gần 2 năm nay, rượu đã biến anh thành một con người lười biếng không chịu làm việc, suốt ngày đi lang thang. Nhiều người nhìn thấy Lập ban ngày vạ vật ăn xin, ban đêm ngủ ở chợ Hà Mật (quê vợ cũ). Có lần anh Lập vào xin ăn ở bệnh viện huyện, nói năng lảm nhảm, có dấu hiệu của bệnh tâm thần.

Thấy anh Lập sống vất vưởng như vậy, người em út Ngọc Anh (và cũng là thủ phạm gây ra cái chết của nạn nhân) bảo anh Lập về nhà ăn cơm cùng nhưng Lập không nghe. Không những vậy, Lập còn nhóm bếp ngay trong phòng khách để tự nấu nướng, trông rất nhếch nhác. Dây điện trong nhà bị Lập giật đứt tung, mỗi lần về nhà Lập lại sống trong mò mẫm.

Ngọc Anh khai rằng, chính trong căn nhà tối om này, anh đã bất ngờ bị anh trai của mình vung dao đâm rách mặt, để rồi người này tức giận đánh Lập trọng thương và tử vong sau đó.

uong-ruou14

Để rượu 'uống' người, anh thì mất mạng, em thành sát nhân (Ảnh minh hoạ)

Nỗi đau người ở lại

Trong đám tang của anh Phạm Vũ Lập, không ai cầm được nước mắt khi nhìn lại hai đứa con của người đàn ông này ôm bát hương và di ảnh cho đi lọt thỏm trong đoàn người, bởi chúng còn quá nhỏ. Bà Hội nói trong đau đớn: “Thằng Lập đổ đốn khiến gia đình bất hoà nhưng dù sao nó cũng là núm ruột tôi dứt ra. Phải chi nó đừng nát rượu, phải chi thằng Ngọc Anh biết kiềm chế một chút thì không ra nông nỗi này”.

Bà Hội còn lo lắng, khi Ngọc Anh đi tù thì cuộc sống của gia đình Ngọc Anh sẽ càng khó khăn hơn. Hai đứa cháu nội của bà đang tuổi ăn tuổi học, trong khi vợ của Ngọc Anh là chị Nhường làm thợ dệt mỗi ngày chỉ kiếm được 100 ngàn đồng.

Chia sẻ với phóng viên, anh Phạm Tiến Cường cho biết, khi nghe chuyện anh Lập giành nhà, giành đất, chuyện này sẽ ảnh hưởng xấu đến tâm lý, sức khoẻ của bà. Mặc dù đã nhiều lần khuyên bảo nhưng Lập dường như đã bị cướp hết lý trí nên anh Cường đành bất lực chịu đựng. Anh nghĩ rằng có ngày Lập sẽ chết vì rượu, vì bê tha nơi đầu đường, xó chợ. Nào hay Lập lại chết do bị người em út đánh.

Khi được hỏi vì sao đánh anh trai, Phạm Ngọc Anh tỏ vẻ ân hận cho biết, hôm đó đi làm xa về, lại có uống chút rượu nên anh rất mệt và muốn ngủ sớm. Khi anh Lập về nhà và gây ồn ào, Ngọc Anh đã khuyên bảo không được mà anh Ngọc Anh còn bị Lập đâm rách mặt, thế nên Ngọc Anh đã không kiềm chế được tức giận và dùng cây đánh lại.

Cho đến khi cơ quan công an khám nghiệm tử thi thì Ngọc Anh mới biết chính mình là thủ phạm đã gây ra cái chết cho anh trai. Ngọc Anh cho biết, sau khi được gia đình bảo lãnh về nhà để mai táng cho Lập, Ngọc Anh sẽ phải đến cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.

Nếu sau quá trình điều tra, cơ quan công an chính thức ra kết luận cuối cùng rằng anh Phạm Ngọc Anh đánh thì Ngọc Anh sẽ phải trả giá trước pháp luật bởi hành vi sai trái của mình và ngoài bản án tù này, anh ta sẽ còn phải mang nặng một bản án lương tâm không dễ nguôi ngoai. Nhưng nếu bình tâm nhìn nhận lại, chúng ta có thể thấy rằng trong vụ án này nạn nhân cũng có phần lỗi rất lớn do đã để cho rượu “uống” hết tâm hồn và lý trí của mình. Hy vọng vụ án oan nghiệt này sẽ là bài học cảnh tình cho những người đã và đang coi rượu là một thú vui không thể thiếu trong đời.

Văn Trung - Hiền Phương (Câu chuyện pháp luật)

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”

Tag: cai chet vi ruou , uong ruou khien anh mat mang , am thanh sat nhan , bi kịch tu ruou , ruou , uong ruou , tac hai cua ruou , tin , bao