Thủ đoạn của bọn trộm vàng là dùng bình xịt hơi gây mê làm cho nạn nhân hôn mê rồi vào nhà tháo gỡ các tài sản giá trị trên người nạn nhân.
|
Anh Lê Văn Danh thuật lại hiện trường vụ việc. |
Trong những ngày qua, người dân xã Nguyên Bình, (Tĩnh Gia - Thanh Hóa) vẫn chưa hết nỗi sợ hãi về việc bị các đối tượng dùng bình xịt thuốc gây mê để cướp vàng bạc. Chúng liều lĩnh đột nhập vào nhà ban đêm xịt thuốc mê vào nạn nhân để cướp đi những tài sản có giá trị.
Chị Lê Thị Cúc (xóm 14, thôn Sơn Thắng, xã Nguyên Bình) cho biết: “Tôi bán hàng thịt gần cổng Ủy ban xã Nguyên Bình. Lo lắm, chỉ sợ sau những người đã bị mất trộm, chúng tôi sẽ là nạn nhân tiếp theo. Biết đâu, chúng nó vì số nữ trang chúng tôi đeo trên người mà dùng các thủ đoạn cướp giật manh động thì sao? Hiện nay vào ban đêm, các chị em đi ra đường không ai dám đeo nữ trang bên mình nữa, để đề phòng chuyện không may xảy ra”.
Đơn cử, vụ việc xảy ra vào khoảng 3h sáng ngày 26/7/2012, trong lúc gia đình ông Lê Văn Quân, bà Nguyễn Thị Dung (ở thôn Vạn Thắng 9, xã Nguyên Bình, Tĩnh Gia) đang chìm trong giấc ngủ, kẻ gian đã lẻn vào xịt thuốc mê, dùng dây trói chân ông Quân vào then giường rồi cướp bông tai bà Dung. Thấy mình bị đau, bà Dung tỉnh dậy tri hô mọi người thì kẻ gian đã chạy ra khỏi nhà. Lúc đó, ông Quân chân bị trói vào then giường nên không thể làm gì được.
Anh Lê Văn Danh (con trai ông Quân) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Hôm đó, tôi ngủ ngoài hiên, bố mẹ ngủ trong nhà, thế mà bọn trộm vẫn liều lĩnh lẻn vào trong nhà dùng thuốc mê cả nhà. Khi nghe tiếng mẹ tôi tri hô từ trong nhà, tôi cũng không tài nào dậy nổi, toàn thân cứ như bị đá đè không cựa được người. Lúc tỉnh lại thấy mẹ mất một bên bông tai trị giá một chỉ vàng ta và hai điện thoại Nokia. Cũng may là người không bị thương…”.
Trước đấy, khoảng hơn một tuần cũng xảy ra vụ cướp tương tự tại gia đình ông Hoàng Văn Thành, bà Lê Thị Ngải (ở thôn Vạn Thắng 8, xã Nguyên Bình, Tĩnh Gia). Ông Thành chia sẻ: “Hôm đấy khoảng 1h30 sáng, trong khi cả nhà đang ngủ thì nghe tiếng bà nhà tôi hô la có kẻ trộm đột nhập vào nhà lây tài sản của gia đình và giật giây chuyền bà đang đeo trên cổ. Thế nhưng, tôi cũng không thể dậy ngay được, trong người cứ mê mê, uể oải. Khi tỉnh lại thì thấy vợ tôi đã mất một bông tai bên trái và giây chuyền trên cổ. Từ hôm đấy đến giờ trong nhà lúc nào cũng lo sợ, khi đi ngủ phải để sẵn dao ngay đầu dường, cổng phải khóa cẩn thận…”.
Ông Phạm Đình Bản, Phó Công an xã Nguyên Bình cho biết: “Nhận được thông tin, chúng tôi đã về ngay khám nghiệm hiện trường và thông báo cho Công an huyện Tĩnh Gia về vụ việc. Tình hình an ninh trên địa bãn xã cũng phức tạp, hay xảy ra mất trộm cắp vặt…”.
Lực lượng Công an huyện đang phối hợp điều tra làm rõ những phản ánh của người dân.
Tuyên án 100 bị cáo trong đường dây làm giả hơn 220.000 phiếu thử nghiệm sản phẩm
Vụ khu đất 39-39B Bến Vân Đồn: Truy tố cựu Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển rét
Hà Nội phân luồng, tạm cấm phương tiện quanh Quảng trường Cách mạng Tháng Tám
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID