'Đám tang' hi hữu cho bàn chân người ướp đá bị bỏ quên trên xe khách
Thứ hai, 07/04/2014 13:20

Ngày 26/3, sau khi dừng xe cho hành khách xuống tại bến Thị trấn Chợ Mới (An Giang), tài xế Nguyễn Thế Thanh (SN 1983) phát hiện vẫn còn một thùng xốp bị bỏ lại.

Bàn chân đứt lìa của ông Tâm trên xe khách

Bàn chân đứt lìa của ông Tâm trên xe khách

Mở nắp thùng ra xem anh Thanh mới tá hỏa lên khi nhìn thấy một bàn chân đầy máu đựng trong bọc nilong và xung quanh là những bịch đá để ướp lạnh.

Bàn chân biết… lạc đường

Ngay sau đó, những người dân xung quanh đã kéo tới rất đông để xem “một bàn chân đi lạc” và suy đoán nhiều chiều về sự việc. Họ đồn thổi xôn xao rằng hành khách chém nhau trên xe khách bị đứt chân, có người còn nói công an vừa phá vụ án buôn bán cơ thể người, tang vật thu hồi là bàn chân bị đứt.

Về phía tài xế Thanh, do thấy người dân hiếu kì tới xem càng lúc càng nhiều đã rất hoảng hốt và lo sợ bị liên lụy nên nhanh chóng mang tang vật lên công an địa phương để trình báo. Tại cơ quan công an Chợ Mới, anh Thanh cho biết chiếc xe đầy khách nhưng các hành khách không có gây gổ, đánh nhau như lời đồn đại của người dân. Sau đó công an đã hướng dẫn anh Thanh làm thủ tục để chờ người tới nhận lại “hàng độc”.

Đến khoảng 6h chiều cùng ngày, có một người đàn ông tự xưng là chủ bàn chân tìm đến bến xe của hãng để xin lại thùng xốp bị bỏ quên. Người đàn ông này là Nguyễn Văn Minh (SN 1974, ngụ Lấp Vò, Đồng Tháp) đã được mời lên cơ quan chức năng làm việc. Sau khi đã chứng thực được những vật dụng trong thùng xốp và nêu rõ được nguồn gốc của bàn chân, anh Minh đã được công an trao trả món “hàng độc”. Anh Minh cho biết bàn chân đó là của anh rể mình, do phải điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), không thể về được nên mới nhờ người mang về quê để chôn cất.

Cũng theo anh Minh, chuyện bỏ quên thùng xốp là một việc rất ngẫu nhiên. Sau khi đi từ Sài Gòn về quê, đến trạm dừng chân Sa Đéc (Đồng Tháp) anh đã lên nhầm xe. Nếu đúng hành trình, anh sẽ lên xe về quê nhưng lại lên nhầm một chiếc xe khác cùng hãng và chạy ngược lên Sài Gòn. Sau khi biết bị nhầm anh đã vội vàng đón xe đuổi theo nhưng không kịp, mãi đến chiều tối anh mới lần theo được địa chỉ xe khách Đồng Phát để nhận lại bàn chân của anh rể.

Bàn chân được phát hiện là của ông Trương Thanh Tâm (SN 1968, ngụ xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp), trong lần đi làm thuê cho một hãng xay xát gạo, ông đã bị máy nghiền cắt đứt bàn chân. Dù đã nhanh chóng cho vào bịch ni lông, ướp đá và đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy để nối lại nhưng tại đây bác sĩ cho biết bàn chân đã bị hoại tử không thể nối được. “Có nối vào cũng chỉ làm vướng thêm chứ không ích gì. Chính vì thế nên tôi mới quyết định mang về nhà chôn cất cho đường hoàng”, ông Tâm chia sẻ.

Dù đã có người tới nhận nhưng người dân khu vực Chợ Mới vẫn còn đang rất xôn xao và đồn đại nhiều tin nhảm nhí khiến cho nhiều người phải ghê sợ. Được biết, công an đã vào cuộc trấn an nhưng tình hình về những tin đồn vẫn không được dập tắt mà cứ ngấm ngầm trong dư luận.

ban-chan-nguoi-tren-xe-khach-71

Bàn chân được ướp lạnh và bỏ lại trên xe khách (Ảnh do công an cung cấp)

Tâm sự của khổ chủ

Để tìm hiểu thêm thông tin về bàn chân của người gặp nạn, chúng tôi đã có cuộc gặp với ông Tâm tại bệnh viện. “Hôm qua, sau khi sự việc xảy ra, em tôi đã có gọi điện lên kể lại. Tôi cũng thấy tức cười, ai đời bàn chân đã đứt lại còn bị lưu lạc như thế. Cũng may là được trình báo công an chứ không lại rắc rối to” ông Tâm nói.

Ông cũng cho biết, công việc trong nhà máy xay xát ông đã làm từ hàng chục năm nay: “Chuyện cắt đứt tay, đứt chân là bình thường nếu không cẩn thận. Hôm đó tôi đang làm việc mà còn lơ mơ nghĩ về chuyện gia đình nên mới bị như thế”. Do bàn chân không thể nối lại được cũng không thể bỏ đi như một đồ vật nên ông quyết định mang về quê nhà để chôn cất cho tử tế.

Ông Tâm chia sẽ: “Định để khi tôi về rồi chôn nhưng sợ lâu ngày nó thúi mất. Dù gì đó cũng là thịt, là xương của mình mà, sao bỏ đi như bỏ rác được. Đến ngày tôi về, nhất định tôi sẽ làm cho bàn chân của mình một đám tang theo đúng khuôn phép. Còn bây giờ chỉ biết nhờ người nhà chôn giùm”.

Ông Tâm cũng khẳng định bàn chân đó sẽ được chôn cất ngay trong đất nghĩa địa chung của dòng họ và sẽ có bia mộ như một người chết bình thường. Ông cười và cho biết: “Người sống sờ sờ ra mà chân đã chết, cứ coi như nó đi trước tôi một bước vậy. Rồi ít năm nữa tôi cũng sẽ theo nó xuống ngay cái huyệt đó thôi”.

Tuy nhiên, việc khiến ông lo nghĩ nhất là sau này sẽ không còn sức lao động khi bị đứt lìa một chân như thế. “Tật nguyền như thế này thì ai thuê làm gì được chứ. Nhà có mấy công đất ruộng, sắp tới vào mùa thu hoạch cũng phải mướn người chứ tật què thế này…”, ông Tâm buồn bã. Người gặp nạn là lao động chính trong gia đình, dù con cháu đã lớn nhưng đứa nào cũng nghèo như ông nên không thể phụ giúp gì được.

Sau khi khỏi bệnh, ông Tâm cho biết mình sẽ mượn tiền của anh em để làm vốn mua vé số về bán trong xóm kiếm tiền. Nhưng chưa biết có bán được hay không và bao giờ thì chân bên trái bị cụt này sẽ lành bệnh. Có mặt tại bệnh viện, một người thân của ông cho biết công việc trong nhà máy xay xát khá nặng nhọc, nếu không cẩn thận sẽ bị kẹp đứt bất cứ bộ phận nào trên cơ thể.

Sự việc “dở khóc dở cười” về bàn chân đứt bị thất lạc của ông Tâm đã khiến dư luận gần đây xôn xao rất nhiều. Ông Tâm phân trần ông và người em vợ cố gắng giữ bí mật vì sợ mọi người hoảng loạn khi thấy, nhưng không hiểu duyên số thế nào mà sự việc lại bại lộ. Theo một cán bộ công an huyện Chợ Mới, nếu không có việc anh Minh lên nhầm xe thì sẽ không gây ra dư luận xôn xao như thế.

Chánh Bùi (Xa lộ pháp luật) Minh Phương

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'

Tag: An Giang , TPHCM , xe khach , ban chan nguoi , tai nan lao dong , dut lia ban chan