Đằng sau vinh quang tột đỉnh của Diego Maradona còn có những giọt lệ thương đau và đầy những bi kịch.
|
Leo quái quỷ hơn cả Maradona |
Còn Lionel Messi? Ai cũng biết Leo là siêu sao số 1 của bóng đá đương đại nhưng mấy ai hiểu được con người Messi như từng hiểu “Cậu bé Vàng”?
Diego Maradona có lẽ là nhân vật đặc biệt nhất trong lịch sử nhân loại chứ chẳng riêng gì bóng đá. Ông là huyền thoại đã được phong Thánh ở Argentina nhưng cuộc đời phức tạp ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ của Maradona cũng đã chứng minh, “Cậu bé Vàng” còn là một... con quỷ.
“Con quỷ” Maradona từng xả súng vào cảnh sát, từng chơi ma túy, từng chìm trong những cuộc ăn chơi sa đọa như những kẻ tầm thường và từng chửi những kẻ ông ghét, kể cả là phóng viên bằng những ngôn từ phản cảm nhất trên các phương tiện truyền thông. Thần thánh và quỷ dữ, tất cả đều có trong con người của huyền thoại xứ Tango.
Nhưng có điều, chưa ai dám kết luận Maradona là kẻ láu cá hay cơ hội, bởi dù là Thánh hay quỷ, Maradona vẫn luôn sống thật với bản thân mình một cách rất... hồn nhiên. Người Argentina cũng như người hâm mộ trên thế giới yêu ông là vì vậy và cho đến thời điểm này, người ta vẫn quen gọi ông - một bậc Thánh của bóng đá thế giới là “Cậu bé Vàng”. Bởi tất cả đều hiểu cầu thủ Maradona và con người Maradona.

Messi chỉ còn thiếu World Cup
Ở cái tuổi 25, Lionel Messi - “truyền nhân” của Maradona chỉ còn thiếu danh hiệu World Cup là có thể sánh ngang với “Cậu bé Vàng”. Bên ngoài sân cỏ, Messi không chơi ma túy (dĩ nhiên), không công khai hút xì gà như Maradona mà chỉ... lén lút. Messi không công kích ai trên các phương tiện truyền thông nhưng trong đường hầm và bãi đỗ xe thì người của Real Madrid đã nhận “đủ thứ” từ cái miệng của anh.
Trận Pep Guardiola chia tay Barcelona, trước hàng vạn cule, Messi ôm thầy mình như con không muốn rời cha nhưng báo giới xứ Đấu bò từng nghi ngờ và đặt ra giả thuyết chính Messi dưới sự hậu thuẫn của Sandro Rosell đã cầm đầu “nhóm nổi loạn” đánh bật Pep - người có tư tưởng chống Rosell ủng hộ Joan Laporta trong cuộc bầu cử vào tháng 6/2013 tới ra khỏi Nou Camp.
Và nếu nói Messi cũng có chất... quỷ như tiền bối Maradona thì “con quỷ” Messi rất tinh ranh, ma mãnh theo kiểu mafia Italia - nguồn gốc của ngôi sao Barcelona, chứ không hề hồn nhiên giữa ánh sáng như “Cậu bé Vàng”. Tất cả đều biết cầu thủ Messi nhưng mấy ai biết con người Messi...
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
Cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn vụ lật xe khiến nhiều người tử vong
Cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
-
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng