'CƠM-PHỞ' thời nay (P50): Kẻ chung chăn gối diễn "trò bẩn" với mẹ vợ

Đây không phải lần đầu tiên em phải chứng kiến cảnh tượng đáng xấu hổ này.

Mới 19 tuổi, bạn bè cùng trang lứa trang hồn nhiên cắp sách đi học thì em phải nghỉ ở nhà để lấy chồng và chuẩn bị sinh con. Chồng hơn em 2 tuổi, cũng đang là sinh viên năm cuối. Vẫn biết rằng chúng em còn quá trẻ và non nớt để bắt đầu cuộc sống gia đình, lại đang đi học, không có kinh tế nhưng vì cái thai quá lớn, em không thể bỏ và cũng không lỡ bỏ nó.

Kết hôn khi đang học năm thứ 2, em phải xin nghỉ học 1 năm để sinh con. Nhiều lúc nghĩ tới chặng đường trước mặt thấy sao mà chông gai thế nhưng em vẫn tự an ủi rằng sắp có một thiên thần bé bỏng ra đời. Chính chồng và con là động lực giúp em vượt qua mọi khó khăn và có thêm nghị lực để cố gắng.

Vì chồng em là người ngoại tỉnh, ba em lại mất sớm, chỉ có hai mẹ con sống với nhau nên sau khi kết hôn chúng em dọn về ở với mẹ của em. Một phần để giảm chi phí thuê nhà cửa, một phần để bà ngoại được chăm cháu cho tiện.

Nhưng em không thể ngờ, càng ngày mọi chuyện trong nhà em càng phức tạp và nằm ngoài sự tưởng tượng của em. Chuyện là thế này, hôm qua em đang xuống nhà lấy nước thì bắt quả tang chồng em đang lúi húi nhòm qua khe cửa nhà tắm. Em tưởng anh ấy đang làm gì, đi gần lại mới biết anh ta đang nhòm trộm mẹ em tắm. Em vô cùng bất ngờ và tức giận nhưng không dám nói cho mẹ biết, chỉ lẳng lặng bảo anh ta đi ngay lên phòng để nói chuyện.

Đây không phải lần đầu tiên em bắt gặp cảnh tượng đáng xấu hổ này. Cách đây hơn nửa tháng, em cũng thấy chồng đang nhòm trộm mẹ em, nhưng anh đánh trống lảng nói chỉ đi ngang quá thôi chứ không đời nào làm cái việc đê hèn ấy. Em cũng tự an ủi bản thân chắc chồng không có ý gì thật.

Nhưng lần này em tận mắt chứng kiến anh ta đang mê mẩn nhòm trộm mẹ em, mặt vẫn còn đang đần thộn ra khi bị em bắt gặp. Em giận điên người và thấy kinh tởm chính chồng mình quá. Khi em hỏi, anh ta lại vòng vo chối quanh không dám nhận lỗi. Mẹ em mới ngoài 39 tuổi, lại là dân nghệ sĩ nên vẫn còn khá trẻ đẹp. Vẫn còn không ít người đàn ông mê mệt nhan sắc của mẹ từ sau khi bố mất.

Chưa bao giờ em nghĩ chồng em lại làm "trò bẩn" này với chính mẹ của em. Em không dám kể lại với mẹ, sợ mẹ biết sẽ nổi đóa với cả hai đứa. Dù gì thì anh ta cũng là chồng em, cũng là cha của đứa con trong bụng em. Đã vậy anh ta còn cương quyết không chịu nhận lỗi, em không biết phải làm sao nữa. Chỉ còn gần 2 tháng nữa là con em sẽ chào đời, nếu chuyện này còn tiếp diễn và vỡ lở thì chắc em sẽ phải "đeo mặt mo" mất.

Em đã tính tới việc dọn ra ở riêng, nhưng bây giờ, hai đứa em vẫn đang phải sống bám vào bố mẹ hai bên, muốn ra ngoài ở cũng khó. Em lại sắp sinh, em không muốn con mình phải sống trong căn phòng trọ tối tăm, lụp xụp, không muốn nó phải khổ. Hơn nữa, nếu bản tính "dê" đã ăn vào máu rồi thì dù có đi đâu chồng em cũng sẽ làm những điều đáng xấu hổ đó thôi.

Em vô cùng hoang mang và mọi thứ cứ rối như tơ vò. Em còn quá non nớt, không biết sẽ phải giải quyết tình huống này như thế nào? Có phải em đã sai lầm khi chọn yêu và tiến tới hôn nhân với anh? Mọi người xin hãy cho em một lời khuyên, em phải làm gì, nói gì với chồng mình đây?

Mời các bạn đón đọc những tình huống ngoại tình dở khóc, dở cười, những dòng chia sẻ của người trong cuộc trong chuyên mục "CƠM-PHỞ" thời nay trên xahoi.com.vn vào 14h thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. 

Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư   banbientap@xahoi.com.vn.