'CƠM-PHỞ' thời nay (P29): Đang ân ái với người tình, bị mẹ vợ bắt tại trận

Đang say sưa bên cô tình nhân trẻ tại nhà riêng, tôi chết điếng người khi thấy mẹ vợ đang đứng chình ình trước cửa, mặt đỏ phừng phừng.

Cuối năm, vợ sang Singapore công tác gần 1 tuần, tôi như mở cờ trong bụng. Thay vì phải lén lút gặp cô bồ nhí xinh đẹp ở quán cà phê tối hay trong nhà nghỉ, tôi đường đường dẫn về nhà vài ngày cho "thỏa nỗi nhớ mong”.

Chỉ có vài ngày trọn vẹn được ở bên người tình, tôi mê muội lao vào cuộc tình vụng trộm quên mất trời đất. Còn gì sung sướng hơn khi cả ngày được nằm ôm cô bồ xinh đẹp, không phải lo nghĩ gì và đặc biệt không phải nghe vợ kêu ca khoản này, khoản nọ. Vợ đi nước ngoài nên cũng chẳng có ai gọi điện nhắc nhở hay kiểm tra nữa.

Thế mà, điều không thể ngờ đã xảy ra. Tôi bị bắt tại trận đang quần quại trên giường với cô bồ trẻ. Mà người bắt quả tang không phải vợ tôi mà là bà mẹ vợ ở dưới quê lên chơi.

Trong tư thế trần như nhộng, tôi vừa xấu hổ, vừa lo sợ, thoáng chút hối hận. Còn cô gái kia thì cũng hoảng hốt không kém, vội mặc quần áo, hối hả ra về, bỏ mặc lại một mình tôi đối diện với mẹ vợ.

Tôi còn chưa biết sẽ phải ăn nói ra sao với mẹ vợ từ dưới quê lên về việc này thì bà toan đòi về. Tôi phải nói hết nước hết cái bà mới đồng ý ngồi lại nghe tôi giải thích. Mẹ vợ không chửi bới, hay lăng mạ gì về hành động đáng xấu hổ vừa rồi của tôi nhưng mặt bà thất thần và buồn rười rượi. Tôi biết, bà đang thương thương cho cô con gái duy nhất của mình, lo cho cái gia đình sắp tan hoang của con. Bà lên một thân một mình lận lội hàng trăm cây số lên chơi mà lại phải nhìn thấy những điều không đáng thấy.

Không còn cách nào khác, tôi phải nói dối bà rằng cô gái kia chỉ là “cave”, quan hệ của tôi với cô ta chỉ là “bóc bánh trả tiền” cho nguôi ngoai những ngày xa vợ.Tôi còn hứa sẽ không bao giờ gặp lại cô gái ấy hay bất cứ cô gái làng chơi nào nữa. Đàn ông chúng tôi ai chả có lúc này, lúc kia, nhưng vẫn một mực yêu thương vợ. Bà nghe tôi nói cũng xuôi xuôi lòng, nhưng mặt vẫn còn buồn và lo lắng.

Bà bất ngờ rơm rớm nước mắt kể về những thiệt thòi của vợ tôi từ bé tới lớn. Bà thương con gái, chỉ mong cô ấy gặp được người đàn ông tốt, chung thủy mà thôi. Tình thương của người mẹ làm tôi càng thấy xấu hổ và nhục nhã làm sao. Nếu bà biết, ngoài vợ bà, tôi còn ăn ở, yêu thương một người phụ nữ khác chắc bà sẽ không chịu nổi.

Bà suy nghĩ rất lâu rồi nói sẽ giữ kín chuyện này, không nói cho vợ tôi biết với điều kiện tôi phải thay đổi, làm người đàn ông có trách nhiệm và chung thủy tuyệt đối với vợ. Bà ra ở lại tới chiều rồi xách túi ra về không cho tôi chở ra bến xe, còn tôi vẫn còn đang quẩn quanh bao suy nghĩ. Liệu tôi có chấm dứt được mối quan hệ với người con gái kia hay không? Liệu bà có thật sự giữ bí mật chuyện này và nếu như chẳng may vợ tôi biết, mọi chuyện sẽ ra sao? 

Mời các bạn đón đọc những tình huống ngoại tình dở khóc, dở cười, những dòng chia sẻ của người trong cuộc trong chuyên mục "CƠM-PHỞ" thời nay trên xahoi.com.vn vào 14h thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. 

Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư   banbientap@xahoi.com.vn.