Mặc dù biến mất bí ẩn nhưng Facebook của thiếu nữ này vẫn hoạt động. Mới đây, có tin nhắn của tài khoản cá nhân này gửi về cho gia đình nói về nguyên nhân vụ việc.
|
|
|
Ngày 16/11, ông Đặng Văn Toàn, Chủ tịch UBND xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp cùng cơ quan chức năng và gia đình tìm kiếm chị Nguyễn Thị Phúc (21 tuổi), trú xóm 6, xã Đại Sơn được người thân trình báo mất tích.
Ông Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1956, bố chị Phúc) cho biết, mới đây tài khoản Facebook mà Phúc vẫn hay sử dụng vừa nhắn tin về cho gia đình, thông báo rằng hiện nay sức khỏe vẫn bình thường. Nguyên nhân bỏ nhà ra đi là do áp lực và muốn bình tâm trở lại.

Tin nhắn từ tài khoản facebook thiếu nữ mất tích gửi về.
“Tuy nhiên, khi chúng tôi gọi điện thì Phúc không nghe máy, yêu cầu gọi video thì không đồng ý cho nhìn mặt. Vì vậy, chúng tôi nghĩ có người nào đó đã lấy được chiếc điện thoại này và đang trêu đùa gia đình. Tin nhắn trên chưa được xác minh nên chưa khẳng định được có đúng con gái tôi nhắn hay không”, ông Nghĩa nói.
Về nguyên nhân vụ việc, gia đình ông Nghĩa vẫn nghĩ rằng con gái của mình bị kẻ nào đó bắt cóc. Bởi vào sáng cùng ngày thì chị Phúc vẫn đang vui vẻ ở nhà viết thiếp mời để gửi cho bạn bè đến tham dự lễ cưới.

Ảnh cưới của chị Phúc cùng chồng.
“Phúc và chồng sắp cưới yêu nhau gần 2 năm rồi, hai gia đình cũng ở trong xã nên đã đi lại với nhau, dự định đám cưới hơn 1 tháng nữa sẽ được tổ chức. Mọi chuyện chúng tôi đều để Phúc tự quyết định nên không có chuyện áp lực. Ngoài ra, trước khi mất tích Phúc không mang quần áo hay tiền bạc, nên không có chuyện bỏ nhà đi được”, ông Nghĩa khẳng định.
Người bố này cho biết thêm, theo vị trí Facebook báo thì hiện nay tài khoản này đang ở Quảng Ninh. Sau mấy ngày tìm kiếm không có kết quả, thông tin trên hiện nay cũng là duy nhất, nên gia đình quyết định thuê một chuyến xe thử đi tìm kiếm.
Cánh đồng nơi chị Phúc ra tìm trâu rồi mất tích.
Như tin đã đưa, vào chiều 13/11, Phúc đi xe đạp ra đồng của xã để tìm trâu trở về. Tuy nhiên, đến chiều tối cùng ngày, khi trâu đã tự về chuồng nhưng mọi người vẫn không thấy cô gái này ở đâu.
Tỏa đi tìm, người thân phát hiện chiếc xe đạp của Phúc đi ở ngoài đồng. Biết rằng đã xảy ra sự việc không hay, người thân đã điện báo cho chính quyền địa phương nhờ giúp đỡ.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Những đối tượng nào được ưu tiên giao đất ở không qua đấu giá?
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc