Chủ nhà Ba Lan bị Hy Lạp cầm hòa trận mở màn: “Cái dớp” hòa quái ác

Khi hiệp 1 khép lại, tất cả đều nghĩ rằng Ba Lan sẽ có một khởi đầu suôn sẻ tại VCK Euro 2012. Nhưng không. Dường như có một thế lực siêu nhiên nào đó đã không cho phép chủ nhà vượt qua cái dớp hòa trận mở màn.

Trở lại với các VCK Euro. Tính từ khi UEFA thay đổi thể thức thi đấu, bao gồm vòng bảng thay cho đấu loại trực tiếp (1984), mới chỉ có 2 đội chủ nhà giành chiến thắng trong trận mở màn. Đó là Pháp vào năm 1984 với chiến thắng 1-0 trước Đan Mạch và sau đó là Bỉ vào năm 2000 (đồng chủ nhà với Hà Lan) với chiến thắng 2-1 trước Thụy Điển. Còn 5 đội chủ nhà khác đều không thể mỉm cười trong ngày khai mạc.

Sự non nớt của Ba Lan đã khiến họ để vuột mất chiến thắng

Năm 1988, Đức với một dàn cầu thủ thiện chiến đã không thể vượt qua nổi lối chơi đầy toan tính của người Italia. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-1. Tới 1992, Thụy Điển vượt lên dẫn trước Pháp từ rất sớm, nhưng rồi ở hiệp 2, Papin đã giúp đội bóng tới từ xứ sở Lục lăng có lại 1 điểm. VCK Euro 1996 trên đất Anh, lại thêm một trận hòa 1-1 nữa. Shearer mở tỉ số ở phút 23 nhưng tới cuối trận, Thụy Sĩ đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát sau khi được hưởng 1 quả penalty.

Cứ ngỡ rằng, sau khi “cái dớp” chủ nhà hòa trận mở màn đã được Bỉ phá ở năm 2004, Bồ Đào Nha sẽ có một màn “chào hàng” hanh thông tại VCK Euro 2004. Nhưng không. Thậm chí họ còn có một trận đấu trên cả sự thất vọng. Gặp Hy Lạp, Bồ Đào Nha để thua với tỉ số 1-2. Rồi tới kỳ Euro 2008 cách đây 4 năm, lại thêm 1 kết quả không như ý nữa giành cho chủ nhà. Thụy Sĩ đá trận khai mạc và họ thua CH Czech 0-1.

Vậy nên, dù Ba Lan được đánh giá nhỉnh hơn hẳn Hy Lạp nhờ sở hữu một dàn cầu thủ trẻ trung và giàu tài năng, nhưng không nhiều người tin rằng, họ sẽ có một kết quả như ý. Và sau 90 phút thi đấu, những gì CĐV “Đại bàng trắng” lo sợ đã xảy ra. Thầy trò Franciszek Smuda đã không thể tận dụng được lợi thế sân nhà, lợi thế dẫn trước và lợi thế chơi hơn người trong khoảng 20 phút trước CH Czech. Họ buộc phải chấp nhận rời Narodowy với kết quả hòa 1-1.

Công bằng mà nói, Ba Lan đã có một trận đấu tốt, đặc biệt là ở hiệp 1. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của Smuda đã tràn sang phần sân Hy Lạp và tung ra rất nhiều đợt hãm thành nguy hiểm. Pha làm bàn của Lewandowski đến như một tất yếu sau liên tiếp những cơ hội ngon ăn được tạo ra. Thống kê sau hiệp 1 cho thấy, Ba Lan cầm giữ bóng tới 62% và tung ra tới 11 cú sút về phía khung thành Chalkias. Những con số thống kê đủ để các CĐV chủ nhà sống trong những niềm kỳ vọng lớn lao. Ngoài ra, có vẻ trọng tài chính Carlos Velasco Carballo cũng đứng về phía Ba Lan. Ông truất quyền thi đấu của Papastathopoulos sau 1 pha va chạm rất đỗi bình thường, rồi sau đó từ chối 1 quả penalty mười mươi của Hy Lạp khi Perquis để bóng chạm tay trong vòng cấm…

HLV Franciszek Smuda vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn đưa Ba Lan trở lại với vinh quang

Tuy nhiên, bóng đá là một trò chơi mang quá nhiều yếu tố bất ngờ và bạn không thể biết những gì có thể xảy ra tiếp theo. Hiệp 1, người Ba Lan sống trong lạc quan bao nhiêu, thì hiệp 2, họ lại lo sợ bấy nhiêu. Liên tiếp những chuyện không hay xảy ra và tác động trực tiếp đến cục diện trận đấu. Đầu tiên là pha phối hợp không tốt giữa Szczęsny và hậu vệ chủ nhà, dẫn đến bàn gỡ hòa của Salpingidis. Tiếp đến là phạm lỗi trong vòng cấm của Szczęsny với chính Salpingidis. Thẻ đỏ cho thủ thành đang khoác áo Arsenal và penalty cho Hy Lạp. May mắn là trên chấm 11m, “kẻ đóng thế” Tyton đã chơi xuất sắc và cứu cho Ba Lan khỏi một trận thua tủi hổ.

Có thể, nhiều người tiếc cho Ba Lan, nhưng thực tế những gì diễn ra rất hợp logic. Ba Lan là một đội bóng trẻ trung và giàu khát vọng. Thế nên, họ có thể nhập cuộc 1 cách rất hưng phấn. Song sự hưng phấn thì không thường xuyên kéo dài quá lâu. Trong những thời điểm cụ thể của trận đấu, rất cần cái đầu lạnh. Và điều này thì Ba Lan lại không có. Giá như khi đã dẫn bàn trước và lại thi đấu hơn người, Ba Lan chơi chậm chắn., có thể mọi chuyện đã khác. Nhưng đằng này họ vẫn tấn công một cách đầy vô tư và trước một Hy Lạp gồm nhiều cầu thủ dạy dạn kinh nghiệm, việc bị gỡ hòa là điều không có gì khó hiểu.

Sự non nớt của Ba Lan đã phải trả giá. Tất nhiên, những cú ngã như trên sẽ giúp các cầu thủ trưởng thành hơn. Nhưng chắc chắn nó không phải là chuyện một sớm một chiều. Nga hay CH Czech, những đối thủ sắp tới của “Đại bàng trắng” còn khó “nhai” hơn rất nhiều Hy Lạp, và vì thế, người Ba Lan nên chuẩn bị tâm lý cho những điều tồi tệ nhất. Nho mà Smuda ươm vẫn còn xanh lắm!